- 20/7/06
- 855
- 1,436
Kính chào toàn thể mọi người :)
Hiện tại có 1 vấn đề "nho nhỏ", nhỏ lắm, nhỏ tới mức mà thành áp lực luôn :(.
PL có bạn gái, mới chính thức được 2 tuần, cưa cẩm mòn mỏi khoảng 8 tháng T_T. Vấn đề gặp phải là du học
, e nó đi 1 năm thôi :(, không quá lâu, nhưng ko ngắn T_T. Sáng ngày mai là em nó lên đường T_T. Không biết đấy là điều tốt hay điều xấu cho 2 đứa T_T.
3 tuần trước đó, tâm lý em nó biến đổi khôn lường T_T, mặc dù biết lý do vì em nó xắp xa nhà, nhưng tài hèn sức mọn cũng chỉ biết câm nín và lặng lẽ ở bên cạnh em, hỏi han vớ vẩn chứ không biết làm gì để em nó cảm thấy yên tâm hoặc chí ít là 1 chút an ủi T_T.
Trong 1 năm, gặp nhau được dịp tết, vacation ... và 3 tháng 1 lần mình cũng sang bên đó học sản phẩm của hãng.
Vấn đề là PL ko thể hiểu được tâm tư nguyện vọng của em nó bây giờ và thời gian xắp tới như thế nào, được biết trong GVN có rất nhiều người đi du học, post bài ở đây là best choice
. Mong bà kon giúp đỡ, để mình có thể động viên an ủi em nó những lúc en nó cần, và cũng là để nắm bắt được những sự thay đổi của em nó, điều này hết sức quan trọng để bảo vệ tình yêu :). 1 năm thôi mà :). PL cũng mong được chia sẻ kinh nghiệm của những người đã và đang đối mặt với hoàn cảnh này ở cả 2 phía, của những người đã thất bại và thành công
, mọi thứ liên quan ... với PL, lúc nào cũng có cách và không có gì là không thể. Nếu cần thêm thông tin để hiểu chuyện của PL, PL sẽ cung cấp :).
Ông trời ban cho cái tính hiền lành ngoan ngoãn chung tình
, yêu là yêu hết mình nên nhiều lúc thấy tự làm khổ mình :(, nhưng bản thân nó vậy, biết làm thế nào :(.
P/S: Mong các bác tôn trọng đừng đùa quá, đây là topic nghiêm túc !
Hiện tại có 1 vấn đề "nho nhỏ", nhỏ lắm, nhỏ tới mức mà thành áp lực luôn :(.
PL có bạn gái, mới chính thức được 2 tuần, cưa cẩm mòn mỏi khoảng 8 tháng T_T. Vấn đề gặp phải là du học
, e nó đi 1 năm thôi :(, không quá lâu, nhưng ko ngắn T_T. Sáng ngày mai là em nó lên đường T_T. Không biết đấy là điều tốt hay điều xấu cho 2 đứa T_T.3 tuần trước đó, tâm lý em nó biến đổi khôn lường T_T, mặc dù biết lý do vì em nó xắp xa nhà, nhưng tài hèn sức mọn cũng chỉ biết câm nín và lặng lẽ ở bên cạnh em, hỏi han vớ vẩn chứ không biết làm gì để em nó cảm thấy yên tâm hoặc chí ít là 1 chút an ủi T_T.
Trong 1 năm, gặp nhau được dịp tết, vacation ... và 3 tháng 1 lần mình cũng sang bên đó học sản phẩm của hãng.
Vấn đề là PL ko thể hiểu được tâm tư nguyện vọng của em nó bây giờ và thời gian xắp tới như thế nào, được biết trong GVN có rất nhiều người đi du học, post bài ở đây là best choice
. Mong bà kon giúp đỡ, để mình có thể động viên an ủi em nó những lúc en nó cần, và cũng là để nắm bắt được những sự thay đổi của em nó, điều này hết sức quan trọng để bảo vệ tình yêu :). 1 năm thôi mà :). PL cũng mong được chia sẻ kinh nghiệm của những người đã và đang đối mặt với hoàn cảnh này ở cả 2 phía, của những người đã thất bại và thành công
, mọi thứ liên quan ... với PL, lúc nào cũng có cách và không có gì là không thể. Nếu cần thêm thông tin để hiểu chuyện của PL, PL sẽ cung cấp :).Ông trời ban cho cái tính hiền lành ngoan ngoãn chung tình
, yêu là yêu hết mình nên nhiều lúc thấy tự làm khổ mình :(, nhưng bản thân nó vậy, biết làm thế nào :(.P/S: Mong các bác tôn trọng đừng đùa quá, đây là topic nghiêm túc !


.