Líu cả lưỡi
Youtube Master Race
- 14/4/09
- 15
- 0
- Thread starter
- #21
Em học chiều nên thức khuya lắm
Bác kể nốt vụ vào bụi chuối rình hoa bắt bướm đi chứ. Em thấy cái đó thú vị hơn đấy... "Chuối đổ, người cũng đổ"
Vắng mợ thì chợ vẫn đông
Mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui
Ko biết bác thấy thế nào, chứ em nghĩ kèo đi Nha Trang xem ra ko ổn lắm. Bác đã hỏi mấy lần mà em nó vẫn ậm ừ, ý chừng ko muốn đi rồi, mà ko tiện từ chối bác thôi. Chuyển sang Sapa có vẻ khả thi hơn đấy
3 tuần nữa em tốt nghiệp (nếu vẫn đúng tiến độ :P)
Sapa xa quá bác ơi, chưa biết thế nào, nhưng giữa tháng 7 này em lết ra Đà Lạt 4 ngày cái đã. Lúc trước còn định rủ Cáo nhà em theo, nhưng giờ thì phải xem lại đã, tình hình có vẻ ko ổn
Mà bác tính ra năm nay cũng 27 cái xuân xanh rồi còn gìĐịnh bao giờ "mang gông vào cổ" bác nhỉ
![]()
Đúng thực lòng là rủ đi Nha Trang là thất sách của em, thôi thì SaPa nó gần. Với lại cứ ham hố đi du lịch mới giải quyết vấn đề thì kém quá, ở đâu cũng được, quan trọng là bây h tìm hiểu và quan tấm đến em ý thôi, đến khi nào mà tỏ tình ở cái chuồng bò mà vẫn có kết quả thì chuồng bò vẫn lãng mạn như ai (quê em có nuôi bò, bò nó chưa có virus HxN1 như lợn, mà chuồng bò thơm hơn chuồng lợn nên có thể thực hiện ở đấy, nhưng bất đắc dĩ thôi, ai lại thế
). Chỉ mong kết thúc sớm rồi xa nhau sớm thôi.Cái vụ "chuối đổ, người cũng đổ" em có muốn thế đâu, cuộc đời đen bạc nó ép em thế thôi, lúc ấy không thể hiện thì nó nghi ngờ giới tính
. Cơ mà em ý thích em lắm rồi, không chịu được nữa nên chủ động rủ em đi chơi, mệt ra bụi chuối hóng gió. Chuối non lại trơn, 2 người tựa vào đấy chả đổ. Sau về ngứa người vãi.Em rủ bác lên đây vì mình gần như tương đồng cảnh ngộ, nếu gặp được nhau thì thành tri kỷ mất.
P/s: Quê em ít gọi mợ, Cô tất
, Cô láng giềng ơi nghe vẫn vẫn hay hơn Mợ láng giềng ơi 




), A có thích B ( B= ?? cũng ko biết 

....
. Rồi em ý hỏi tình yêu là gì, ặc ặc, toàn câu khó mà có là nhà tâm lý cũng không thể cắt nghĩa rõ ràng. Em lại bốc phét 1 thôi 1 hồi, chốt lại là trích dẫn trong film "Love Story" là " Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc". Em bơm 1 câu nữa : Em muốn chị vui, và em không muốn hối tiếc khi không có chị ở Nha Trang cùng em 