trong nước Thục : tội của ai lớn nhất dẫn đến mất nước Thục

Status
Không mở trả lời sau này.

lubuvodich

T.E.T.Я.I.S
GameOver
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
19/5/09
Bài viết
593
Reaction score
5
theo em là thằng Triệu pêdê với tội danh 2 lần cứu A Đẩu
nếu ko cứu A Đẩu thì có thằng minh chủ tốt hơn ko:D
 
tội to nhất là của lão bạch diện thư sinh
lão mà không ham bả vinh hoa, không thích rượu ngon gái đẹp thì Lưu dép còn lâu mới rủ lão đi buôn được
không có lão thì Lưu dép sao mà có nước Thục được, chẳng phải lo mất nước
 
Kông Ai kô có tội cả... tội lớn nhất là Lưu bán dép được sinh ra đời:))
 
kông ai kô có tội cả... Tội lớn nhất là lưu bán dép được sinh ra đời:))

cái này không thể xem là tội được
do hên xui thôi;;)
 
sax tội lớn nhất là do vợ lưu bj sinh ra A Đẩu
 
theo lẽ tự nhiên thì có vào ắt hẳn sẽ có ra :))
qui tội cho chị em phụ nữ có công bằng lắm ru :P
 
Câu hỏi không rõ ràng. Vì vậy câu trả lời cũng tựa tựa như vầy: "phải chi ngày ấy..."
 
Tội lớn nhất là Bàng Thống :))
Nếu ko bồng bột quá như vậy thì đã khác
 
Cáinày tôi đã giải thích nhiều lần rồi mà:
Tội thì bắt đầu là từ A Đẩu-nhưng Đẩu ngu vì trọng dụng Lượng-nhưng Lượng ngu vì trọng dụng Tốc-nhưng Tốc ngu vì lãnh giữ Nhai Đình-nhưng quy lại là Bị chọn nước Thục hiểm trở để sau này một số người không thạo binh dễ sai lầm-tóm lại là do cha mẹ Bị đã sinh ra Bị ngu-nhưng kết cuộc thì lại ông cố ông sơ ông tùm lum gì đó sinh ra tổ tông dòng họ đều ngu=))
 
nói vầy ê rằng vơ đũa cả nắm, không chỉ làm cho lòng dân không phục mà còn chẳng phản ánh được tính ưu vịt của chế độ ta
theo truyền thống chém gió của box (cũng như của chế độ ta) phân định công tội có thể không đúng cũng được, nhưng phải rõ ràng cụ thể, rõ ràng
=))
 
tên của topic này cũng hay, thế mà ko có tranh luận sôi nổi gì cả. chắc là tại các chuyên gia chém như longspear, leland, haithan ..v..v.. ko còn nữa.
cách đây 2-3 tháng, 1 topic như vậy có thể kéo dài cả chục trang chỉ với 2 người solo. còn giờ đây........................ 1 chữ buồn.
 
tên của topic này cũng hay, thế mà ko có tranh luận sôi nổi gì cả. chắc là tại các chuyên gia chém như longspear, leland, haithan ..v..v.. ko còn nữa.
cách đây 2-3 tháng, 1 topic như vậy có thể kéo dài cả chục trang chỉ với 2 người solo. còn giờ đây........................ 1 chữ buồn.

Trường giang sóng sau đè sóng trước, các vị bô lão giờ này đang bận tắm biển ngắm gái thì có các hậu bối ra tay, lo chi mà không có người.
Nếu các hạ có hứng thì vãn bối xin được tiếp vài chiêu trong lúc chờ các chuyên gia chém gió về b-)b-)b-)
 
Chung quy lại cũng là tội anh Bị cả thôi. Anh ném thằng con đập đầu xuống đất mạnh như thế, nó không ngu đi mới lạ=))
 
Tội của Thục chủ là lớn nhất ! Ham mê tửu sắc bỏ bê việc nước !
 
Chung quy lại cũng là tội anh Bị cả thôi. Anh ném thằng con đập đầu xuống đất mạnh như thế, nó không ngu đi mới lạ=))

Không phải do anh Bị đâu, là do lão Triệu lúc đánh nhau tay thương tay kiếm chẳng may đập vào đầu Thiện khiến cho Thiện trông ngơ ngơ. Bị trông thấy Thiện như vậy định một tên hai đích, đập cho Thiện đi luôn và mua chuộc Triệu, vì sau này Thiện là trưởng không truyền ngôi không được. Nào ngờ Thiện chẳng những không chết (skill luck trong RTK) mà lại càng ngu hơn thành ra lỗi ở Ông Trời :)):)):))
 
Không phải do anh Bị đâu, là do lão Triệu lúc đánh nhau tay thương tay kiếm chẳng may đập vào đầu Thiện khiến cho Thiện trông ngơ ngơ. Bị trông thấy Thiện như vậy định một tên hai đích, đập cho Thiện đi luôn và mua chuộc Triệu, vì sau này Thiện là trưởng không truyền ngôi không được. Nào ngờ Thiện chẳng những không chết (skill luck trong RTK) mà lại càng ngu hơn thành ra lỗi ở Ông Trời :)):)):))

Lúc Bị đập lần 2 lý ra Thiện đã tỉnh rồi ấy chứ, có lẽ do tuổi nhỏ mà lại bị Tôn phu nhân bồng lên thuyền nên say sóng:-", lại được phi và Triệu cứu về nên nhiễm luôn tính đàn bà+tình ngu =))
 
Lúc Bị đập lần 2 lý ra Thiện đã tỉnh rồi ấy chứ, có lẽ do tuổi nhỏ mà lại bị Tôn phu nhân bồng lên thuyền nên say sóng:-", lại được phi và Triệu cứu về nên nhiễm luôn tính đàn bà+tình ngu =))

Thêm một lý do nữa làm bệnh của Thiện nặng thêm, chắc lúc Tôn phu nhân ôm Thiện chặt quá :">:">:"> làm Thiện thiếu ô xy lên não.
 
Lỗi tại Gia Cát Lượng thôi=)).Giúp đỡ gầy dựng được nhà Thục nhưng không xây dựng được nền móng , bộ sậu vững chắc.Sụp đổ là điều tất yếu phải xãy ra thôi.
 
Lưu Thiện đâu phải là con ruột của Tôn phu nhân đâu, ôm về Đông Ngô làm quái gì không biết.
Thục mất nước theo tui ko phải tại thằng này ngu, mà tại thằng này ko có dã tâm. phải có dã tâm mới làm nên việc lớn, nhưng phải cộng thêm 1 chút may mắn nữa. ăn chơi sa đọa gái gú thì mất nước là tất yếu, cho dù là người tài giỏi cũng ko phải ngoại lệ.

ông tổ sư vài chục đời của thằng Lưu Thiện này làm quái gì giỏi giang mà bình định được giang sơn, thống nhất lập ra nhà Hán.
 
Không không, nghĩ lại rồi, tại anh Vân và anh phi đã cứu Thiện, Thiện mà bị bắt làm con tin thì đến chết Bị...cũng ko bán nước chuộc thằng con đâu=)). Cỡ Lưu Phong làm vua thì còn đỡ:-w
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top