zOnly1stz
Donkey Kong
- 22/7/08
- 499
- 0
hix
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=603189
cả nhà tui biết tui thích bé kia nhưng mà lại không ưa
chẳng là bé ở dưới quên lên ở cùng anh chị rồi đi làm
mấy lần đưa về đến gần nhà nên cũng có cảm giác thích
nhưng mà hôm qua khi mẹ tôi đi mua đồ ở nơi bé làm thì không hiu sao về nhà lại mắng tui sối sả
vì bé là người ở xa ư ? tôi không quan tâm vì yêu thì không có khoảng cách
tối hôm qua mẹ tôi tâm sự với tôi rất nhiều :(
tui không muốn mẹ tui phải buồn vì mẹ cũng là trụ cột trong nhà , bố tôi thì yếu nên cũng không giúp dc gì
nhà tôi thì đi buôn nên cũng không phải là khá giả gì , mà cũng không phải la thiếu thốn , nói chung là cũng bt như bao nhà khác
khi tôi đi cùng bé trên đường thì chắc người nhà tôi nhìn thấy nên không ưa
họ nhà tui thì có 2 anh cũng lấy vợ xa nhưng không sung sướng gì ( chẳng qua là mấy ông anh cờ bạc các kiểu còn tui thì không )
khi mà gia đình cấm tôi với bé thì tôi cũng đã khóc ( không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra
) nói chung là tâm trạng rất lặng lề , tôi tìm mọi cách để thuyết phục nhưng không đc
một bên là gia đình 1 bên là người yêu
thật là khó chọn lựa
nhưng tôi đã chọn gia đình vì cả nhà kì vọng vào tôi quá nhiều , cả đêm qua tôi ngồi suy nghĩ không thể ngủ đc
hôm nay thì đến gặp bé và bảo tình cảm của 2 người tốt nhất coi nhau là anh em
tình cảm cũng chỉ mới có nên chia tay bây h có khi là tốt nhất kẻo lún sâu quá thì sẽ càng đau
đúng là mối tình đầu
muốn quên cũng khó vì mình đã bắt đầu đã yêu
cảm giác này thật khó chịu
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=603189
cả nhà tui biết tui thích bé kia nhưng mà lại không ưa
chẳng là bé ở dưới quên lên ở cùng anh chị rồi đi làm
mấy lần đưa về đến gần nhà nên cũng có cảm giác thích
nhưng mà hôm qua khi mẹ tôi đi mua đồ ở nơi bé làm thì không hiu sao về nhà lại mắng tui sối sả

vì bé là người ở xa ư ? tôi không quan tâm vì yêu thì không có khoảng cách
tối hôm qua mẹ tôi tâm sự với tôi rất nhiều :(
tui không muốn mẹ tui phải buồn vì mẹ cũng là trụ cột trong nhà , bố tôi thì yếu nên cũng không giúp dc gì
nhà tôi thì đi buôn nên cũng không phải là khá giả gì , mà cũng không phải la thiếu thốn , nói chung là cũng bt như bao nhà khác
khi tôi đi cùng bé trên đường thì chắc người nhà tôi nhìn thấy nên không ưa
họ nhà tui thì có 2 anh cũng lấy vợ xa nhưng không sung sướng gì ( chẳng qua là mấy ông anh cờ bạc các kiểu còn tui thì không )
khi mà gia đình cấm tôi với bé thì tôi cũng đã khóc ( không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra
) nói chung là tâm trạng rất lặng lề , tôi tìm mọi cách để thuyết phục nhưng không đcmột bên là gia đình 1 bên là người yêu
thật là khó chọn lựa nhưng tôi đã chọn gia đình vì cả nhà kì vọng vào tôi quá nhiều , cả đêm qua tôi ngồi suy nghĩ không thể ngủ đc
hôm nay thì đến gặp bé và bảo tình cảm của 2 người tốt nhất coi nhau là anh em
tình cảm cũng chỉ mới có nên chia tay bây h có khi là tốt nhất kẻo lún sâu quá thì sẽ càng đauđúng là mối tình đầu
muốn quên cũng khó vì mình đã bắt đầu đã yêucảm giác này thật khó chịu
..... Người nhà nói sớm vậy là may rồi đó
..... Nếu người nhà đã không thích thì đừng nghĩ vẩn vơ nữa, coi em nó như em gái nhỏ đi :hug: ....... Vì tuổi bác còn quá trẻ, tui nghĩ cái đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi chứ không yêu đương gì đâu mà, đừng lậm vào nó quá
..... Vì đơn giản là cùng quê mẹ tui
........ Thế đấy, người lớn hay vô lý nhưng dù gì cũng là thân sinh của mình :hug: ........

..... Bị cấm là dỗi hờn
..... Khi biết tin đó, tui rầu thúi ruột luôn chứ ở đó mà buồn như chủ topic
...... 1 năm nhiều kỷ niệm, tưởng có thể đạt kết quả, ai dè ::( ...... Chủ topic mới chân ướt chân ráo nên còn tốt chán 
........ Biết đâu bác trở thành COOL BOY và được mấy em theo như nam châm thì sao