- Banned
- #1
Thử nghĩ ra 1 story game do chính bạn viết xem nào.
Đây là 2 cốt truyện hay nhất do longnach viết, copy từ bên homeviet.
http://www.homeviet.org/showthread.php?t=6385

Đây là 2 cốt truyện hay nhất do longnach viết, copy từ bên homeviet.
Có một anh chàng rất thích ăn thịt bò nhưng lại quá nghèo không đủ tiền mua thịt bò. Một hôm do quá thèm thịt bò anh đột nhập vào tập đoàn quân sự quốc gia để trộm 1kg thịt bò ăn cho đã thèm. Tuy nhiên tập đoàn quân sự này rất hùng mạnh đâu dễ để anh chàng kia muốn vào thì vào, thế là một cuộc chiến một người vs 1 tập đoàn quân sự xảy ra.
Bối cảnh game lấy đại bản doanh của tập đoàn quân sự. Nhân vật chính chỉ dùng một con dao chặt xương bò đối phó với toàn bộ quân lính với súng ống đầy đủ. Điểm nhấn của game là cây dao chặt thịt bò, bạn có thể nâng cấp nó thành nhiều loại binh khí khác.
Con trùm cuối là một bậc hiền nhân tu luyện đến mức mạnh như god, điều quái gở là tên trùm này bất tử và bạn không thể tiêu diệt hắn dù dùng bất cứ hình thức nào (chiến đấu, sài cheat,...) điều không thể thằng hắn được. Chính vì thế bạn sẽ phát điên nếu cố giết hắn, đó là nét độc đáo của game này: Một game có thể chơi vô tận và không thể nào hoàn thành được, vì thế giá trị chơi lại của trò này rất cao.
2 câu truyện trên được ghép vào dòng game FF vì do cái kết thúc của nó (fínal fantasy) quá điên rồ và bất ngờ.Thời loạn chiến tranh liên miên giữa hai phe Liên minh ánh sáng và liên minh bóng tối, các cuộc chiến khiến hàng triệu người bị giết hại khiến cả thế gian chìm trong tăm tối. Lúc này cõi nhân gian tràn ngập tử khí khiến ma quỉ từ địa ngục tràn lên trần gian gây hoạ, sức mạnh của chúng khiến cả hai liên minh bóng tối phải chống đỡ vất vả, thế là một cuộc chiến giữa ba phe diễn ra.
Một chàng trai làm nghê thợ mộc ở một ngôi làng xa xăm nghèo nàn nằm mơ thấy một bậc hiền nhân đến nói rằng anh ta chính là kẻ sẽ cứu thế gian khỏi tăm tối của chiến tranh. Nhiệm vụ của anh chàng là phải tìm ra thanh "đao chém gió" của bậc hiền nhân nọ ở nơi tận cùng của thế gian. Thế là anh chàng khăn gói lên đường lao vào một cuộc tìm kiếm vô cùng gian khổ và anh dũng.
Trên con đừng phiêu lưu anh sẽ phải lần lượt đối đầu với cả 3 phe tham chiến và gặp những người bạn đồng hành trên đường đi. Trong tay anh chỉ có một cây búa của thợ mộc để chống lại cả thế gian và địa ngục. Đây là trò chơi hành động thiên về chặt chém sôi động và điên cuồng. Tính chất anh hùng ca được lấy làm chủ đạo, ngoài ra game còn đề cao tình bạn và sự đoàn kết giữa người với người.
Cái kết của trò chơi như sau: Anh chàng kia tìm thấy cây đao của bậc hiền nhân, tuy nhiên cuối cùng vị hiền nhân kia lộ mặt là thủ lĩnh của bọn ác quỉ địa ngục, sau khi chàng trai trao thanh đao cho vị hiền nhân thì bị ông ta một đao chém bay đầu. Lúc này bạn sẽ vào vai vị hiền nhân kia cầm thanh đao chém gió giết tất cả những kẻ chống đối. Cuối cùng hiền nhân sẽ là bá củh thế giới, thế là kết thúc game.
Hay chưa?
http://www.homeviet.org/showthread.php?t=6385

Ngộ game à
set tại sài gòn 2020
(chẳng lẽ theo bạn "chất" chỉ là "có cái để đọc" sao?!) Mấy cái truyên này ko thể dùng làm cốt truyện cho 1 game đc ,truyện hài thì có thể tạm chấp nhận
)
Thôi sang topic FF8 mà thảo luận tránh lạc đề :)