Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Chủ Thread vừa mới bị ăn hành trong DoTa và Football + tâm trạng ức chế , mếu máo, khóc lóc, hoang mang tột độ <=> bài tường thuật![]()




chắc là có tài trợ gì rồi, nhưng nói thật nhìn của đội Húp thắng giống như vinh quang lắm ấyCái kèo này hình như do Huflit kiếm tài trợ hay sao ấy , tui học Huflit quen với Kim Long ( cùng lớp ) nó nói với tui là vậy ~~ vụ trọng tài thì không lạ mấy , lúc trước xem giải RMIT thì Huflit bị trọng tài làm ức chế![]()
... đánh mà khán giả quen ko quen đều la làng chửi rủa mà thắng ko biết xấu hổ còn làm kiểng ghê lắm
... Bởi vậy nên dân chơi thể thao chân chính đều ra chơi street cả rồi, có nhiều người ghét những mùa giải đã được sắp đặt thế này. Nếu đã làm vậy thì tốt nhất tổ chức giải với thiếu nhi Milo đánh cho nó thắng "đẹp mắt"
tha hồ nhảy nhót đu bám rổ mọi người từ trẻ mẫu giáo cho tới các em cấp 1 bảo đảm thua khâm phục khẩu khục :-*. 
Vừa được thả sau khi bị bác Leo cho ăn thẹo vì lý do nói thẳng nói thật nói quá đúng và nói cả chuyện tế nhị... với lại hôm nay đi coi giải Huflit tự sướng champion leauge tại sân Phú Thọ về ( team mình đánh trên PT suốt nên thấy chung kết qua xem ). Tên giải thì không có 2 chữ mình làm trắng đi đâu, nhưng mà ai coi cũng nghĩ là nên để 2 chữ tự sướng in đậm lên.
Vì sao gọi là tự sướng, hành động tự sướng là hành động tự làm cho bản thân vui vẻ, thoải mái, sảng khoái. Giống như từ thẩm du tinh thần, là tự tỉ ám thị mình đẹp chai, mình thông minh, tài giỏi... ở đây các player của huflit đã thể hiện đầy đủ ý nghĩ của chữ tự sướng từ hành động cho tới cái thứ phát ra từ khối đậu hủ kia. Trận bán kết với đội trường Văn Lang ( xin phép viết tắt là VL team) thì mọi người đều thấy đc bàn tay của trọng tài nhúng quá sâu vào trận đấu, team VL chơi rất vl, nhưng khi vừa chiếm ưu thế thì các bác trọng tài tung ngay VKBP khiến cho đội VL thua 1 cách tức tưởi và quá bất ngờ đến vl, bức xúc nhưng ko thể giãi bày... Đến trận chung kết thì mọi người hi vọng vào đội Hồng S... à nhầm Hồng Bàng có thể cho mọi người thấy được chính nghĩa và chân lý của thể thao.
Tường thuật trận đấu :
- Ngay từ những phút đầu đội Hồng đã tấn công ào ạt giành lấy lợi thế rất nhanh, được sự ủng hộ của cổ động viên nhà cũng như khán giả và của các hooligan đến từ VL, vâng, 1 lần nữa xin nhấn mạnh là các hooligan vl. Chính nghĩa như được đưa lên cao và sau đó bị đạp xuống đất, team 5 gank của Hồng P sạch các hiệp 1, 2, 3... chiến thắng đã gần kề nhưng đến hiệp cuối, Húp đít team chat all : Mời trọng tài hạ sơn! ( đoạn này hư cấu thôi) Thế là suốt 3 hiệp farm rừng + đẩy land, các trọng tài đã quá imba và late khủng đến độ dù bạn có đụng nhẹ vào mông các cầu thủ Húp mà chỉ cần các bạn Húp la lên "Á..." như pia đia bị sờ thì ăn ngay 1 stun và 2 quả phạt ( trong khi team Hồng bị đập như feeder mà các bác tài vẫn dùng chiêu thiên lý nhãn nhìn... ra xa
), đặc biệt Húp đít đã đích thân mời Chirstiano Ronaldo sang dạy cho các cầu thủ các pha ngã rất đẹp mắt, gió thổi qua cũng ngã, người ta nhìn cũng ngã, lao vào người khác... cũng tự lăn ra ngã
. Nhưng do p sạch 3 hiệp , còn hiệp cuối thì đội Húp đít có húp cỡ nào đi nưa cũng ko thể thắng nổi, các fan hâm mộ lẫn hooligan đều hân hoan cho tới khi tỉ số là 71 - 73 (Hồng còn dẫn ) thì mới tá hỏa hỏi sao chưa hết giờ? Sao đuổi lẹ vậy ? Hóa ra bác trọng tài bàn còn imba hơn nữa, bác ấy như void ulti chụp lồng cả sân ngưng thời gian đến độ 8h5 thông báo còn 5 phút, 8h50 bảo còn 1p15s ( team VL thì vl hơn, đc 1p30s để vượt lên chính mình
). Các hooligan la ó, các khán giả bắt đầu đập phá chửi rủa trọng tài rằng mặt dày như mông ( nói thật mình nghe câu này bực lắm, tục thật, mông mà sao lại đem so với mặt mấy ổng), nhưng trọng tài đã bật shield của Onimknight thì chửi = không, chưa kể còn VKBP 2 ông của đội Hồng ra sân. Kết thúc trận đấu : tỉ số 74 - 78 ( hay 77 gì đó
) , Húp đít tự sướng thành công, mọi người vỗ tay cho đội anh Hồng vì 5 vs 8 quá ngoạn mục. Các hooligan bắt đầu lao ra sân chửi rủa trọng tài lẫn các player của Húp khi các player này giơ tay lên trời, nhảy lên vui mừng, bấu đít lẫn nhau giống như vừa giành được giải Oscar diễn xuất
...
Sau đây là hậu trường :
- Lúc Húp đang thua, 1 bro đứng cạnh mình thấy xuất hiện 1 nhân vật là HLV đội tuyển quận trong thành phố, có lính trong đội húp, và là thầy của trọng tài, thế là các bác ấy imba hẳn lên như có aura của Priest of moon. Các giải thể thao trong thành phố cũng bị chi phối bởi chiêu aura này. Biết rằng là ăn gian, nhưng an gian đến mức lộ liễu từ thời gian cho tới luật lệ! Hỏi thử 1 giải nhỏ như thế mà đã ăn phải trap tự sướng thế này, đừng nói các giải lớn hỏi sao không phát triển được. Toàn dạng gửi gắm đùn đẩy nhau lên cao. Các bro mình quen có 1 số người đc gọi vào tuyển của ông HLV đó nhưng lại thôi, vì " thà mình đánh trong 1 đội dở, mình hay người ta công nhận còn hơn mình đánh trong 1 đội hay, mình hay tới đâu họ cũng coi mình là cheater".
Thể thao VN đi tới tương lai, thực tế thì là quay đầu là bờ.


bác thông cảm, ghiền dota nhưng ức chế vì xem 1 trận đấu ko đẹp mắt + nạn nhân của chuyện "chủ nhà, dàn xếp" nên vào đây tâm sựKiểu viết cái nọ chui đít cái kía này chả bao h ưa nổi. Đọc chả hiểu gì. Văn với chả vở![]()
..
,chắc bóng rổ ah,bóng đá quái gì có 74-78
Em trai!! em dek bit clgd mà bầy đặt!! Mày biết HLV HUFLIT là ai mà bày đặt nói co lính làm trọng tài trong giải!! Cho tao cái tên đi!! Mày chơi war nhiều quá não bị nhũng ah!! hay *** có não!! Mày biết gì về bóng rổ mà bày đặt nói trọng tài bít hay không biết thổi!!Vừa được thả sau khi bị bác Leo cho ăn thẹo vì lý do nói thẳng nói thật nói quá đúng và nói cả chuyện tế nhị... với lại hôm nay đi coi giải Huflit tự sướng champion leauge tại sân Phú Thọ về ( team mình đánh trên PT suốt nên thấy chung kết qua xem ). Tên giải thì không có 2 chữ mình làm trắng đi đâu, nhưng mà ai coi cũng nghĩ là nên để 2 chữ tự sướng in đậm lên.
Vì sao gọi là tự sướng, hành động tự sướng là hành động tự làm cho bản thân vui vẻ, thoải mái, sảng khoái. Giống như từ thẩm du tinh thần, là tự tỉ ám thị mình đẹp chai, mình thông minh, tài giỏi... ở đây các player của huflit đã thể hiện đầy đủ ý nghĩ của chữ tự sướng từ hành động cho tới cái thứ phát ra từ khối đậu hủ kia. Trận bán kết với đội trường Văn Lang ( xin phép viết tắt là VL team) thì mọi người đều thấy đc bàn tay của trọng tài nhúng quá sâu vào trận đấu, team VL chơi rất vl, nhưng khi vừa chiếm ưu thế thì các bác trọng tài tung ngay VKBP khiến cho đội VL thua 1 cách tức tưởi và quá bất ngờ đến vl, bức xúc nhưng ko thể giãi bày... Đến trận chung kết thì mọi người hi vọng vào đội Hồng S... à nhầm Hồng Bàng có thể cho mọi người thấy được chính nghĩa và chân lý của thể thao.
Tường thuật trận đấu :
- Ngay từ những phút đầu đội Hồng đã tấn công ào ạt giành lấy lợi thế rất nhanh, được sự ủng hộ của cổ động viên nhà cũng như khán giả và của các hooligan đến từ VL, vâng, 1 lần nữa xin nhấn mạnh là các hooligan vl. Chính nghĩa như được đưa lên cao và sau đó bị đạp xuống đất, team 5 gank của Hồng P sạch các hiệp 1, 2, 3... chiến thắng đã gần kề nhưng đến hiệp cuối, Húp đít team chat all : Mời trọng tài hạ sơn! ( đoạn này hư cấu thôi) Thế là suốt 3 hiệp farm rừng + đẩy land, các trọng tài đã quá imba và late khủng đến độ dù bạn có đụng nhẹ vào mông các cầu thủ Húp mà chỉ cần các bạn Húp la lên "Á..." như pia đia bị sờ thì ăn ngay 1 stun và 2 quả phạt ( trong khi team Hồng bị đập như feeder mà các bác tài vẫn dùng chiêu thiên lý nhãn nhìn... ra xa
), đặc biệt Húp đít đã đích thân mời Chirstiano Ronaldo sang dạy cho các cầu thủ các pha ngã rất đẹp mắt, gió thổi qua cũng ngã, người ta nhìn cũng ngã, lao vào người khác... cũng tự lăn ra ngã
. Nhưng do p sạch 3 hiệp , còn hiệp cuối thì đội Húp đít có húp cỡ nào đi nưa cũng ko thể thắng nổi, các fan hâm mộ lẫn hooligan đều hân hoan cho tới khi tỉ số là 71 - 73 (Hồng còn dẫn ) thì mới tá hỏa hỏi sao chưa hết giờ? Sao đuổi lẹ vậy ? Hóa ra bác trọng tài bàn còn imba hơn nữa, bác ấy như void ulti chụp lồng cả sân ngưng thời gian đến độ 8h5 thông báo còn 5 phút, 8h50 bảo còn 1p15s ( team VL thì vl hơn, đc 1p30s để vượt lên chính mình
). Các hooligan la ó, các khán giả bắt đầu đập phá chửi rủa trọng tài rằng mặt dày như mông ( nói thật mình nghe câu này bực lắm, tục thật, mông mà sao lại đem so với mặt mấy ổng), nhưng trọng tài đã bật shield của Onimknight thì chửi = không, chưa kể còn VKBP 2 ông của đội Hồng ra sân. Kết thúc trận đấu : tỉ số 74 - 78 ( hay 77 gì đó
) , Húp đít tự sướng thành công, mọi người vỗ tay cho đội anh Hồng vì 5 vs 8 quá ngoạn mục. Các hooligan bắt đầu lao ra sân chửi rủa trọng tài lẫn các player của Húp khi các player này giơ tay lên trời, nhảy lên vui mừng, bấu đít lẫn nhau giống như vừa giành được giải Oscar diễn xuất
...
Sau đây là hậu trường :
- Lúc Húp đang thua, 1 bro đứng cạnh mình thấy xuất hiện 1 nhân vật là HLV đội tuyển quận trong thành phố, có lính trong đội húp, và là thầy của trọng tài, thế là các bác ấy imba hẳn lên như có aura của Priest of moon. Các giải thể thao trong thành phố cũng bị chi phối bởi chiêu aura này. Biết rằng là ăn gian, nhưng an gian đến mức lộ liễu từ thời gian cho tới luật lệ! Hỏi thử 1 giải nhỏ như thế mà đã ăn phải trap tự sướng thế này, đừng nói các giải lớn hỏi sao không phát triển được. Toàn dạng gửi gắm đùn đẩy nhau lên cao. Các bro mình quen có 1 số người đc gọi vào tuyển của ông HLV đó nhưng lại thôi, vì " thà mình đánh trong 1 đội dở, mình hay người ta công nhận còn hơn mình đánh trong 1 đội hay, mình hay tới đâu họ cũng coi mình là cheater".
Thể thao VN đi tới tương lai, thực tế thì là quay đầu là bờ.
, nên bọn này có hack tự sướng trong 1 giải in-house đi chăng nửa củng chả ảnh hưởng ỳi đến " nền thể thao " VN cả
. Chỉ là 1 giải phong trào nhỏ thôi .tại vì cái thằng viết bài nó có biết gì về bóng rổ đâu!! Nghe cái câu dân thể thao chân chính toàn ra street chơi!!( hok phải là thằng đó nó thiếu trình độ nên ko vào tuyển được) Còn bày đặt nhận xét vần đề quản lý thể thao của HCM nữa! Ngu mà còn chứng tỏ