Các bro vào cho em xin ý kiến về chuyện tình cảm

  • Thread starter Thread starter KynLyn
  • Ngày gửi Ngày gửi

KynLyn

Youtube Master Race
Tham gia ngày
23/6/09
Bài viết
23
Reaction score
0
Số là thế này:
Em có quen 1 bạn gái học chung trường nhưng khác lớp. Bạn ấy tên là My. Có lẽ vì bố mẹ khó tính nên My rất ngoan và hiền. Em đã nhiều lần thổ lộ tình cảm với My nhưng My cứ làm ngơ. Em dự định năm sau tiếp tục thổ lộ tình cảm của mình.
Thế các bro có ý kiến như thế nào? Theo đuổi tới cùng hay là thôi không yêu nữa?=((
 
Nếu cậu chắc là thích bạn M đó và nếu thổ lộ dc tình cảm đó thành công nhưng có chắc chắn t/y đó có thể lâu dài :) ,nên đời có câu này lặp đi lặp lại quài: "Có công mài sắc có ngày nên kim" hoặc coi sign của mình cũng hiểu
 
Số là thế này:
Em có quen 1 bạn gái học chung trường nhưng khác lớp. Bạn ấy tên là My. Có lẽ vì bố mẹ khó tính nên My rất ngoan và hiền. Em đã nhiều lần thổ lộ tình cảm với My nhưng My cứ làm ngơ. Em dự định năm sau tiếp tục thổ lộ tình cảm của mình.
Thế các bro có ý kiến như thế nào? Theo đuổi tới cùng hay là thôi không yêu nữa?=((

da mặt dày thì cứ típ tục cho đến khi đối phương gục ngã \m/
 
cho hỏi tán gái mà ko mặt dày thì dc ko, sĩ diện cao nữa, với lại nhỏ bạn bảo gái nó khinh thằng nào cứ bám nó như đỉa dù nó bảo ko thích thằng đó
 
Vậy em sẽ theo tới cùng! Thanks các bác nhá:)
 
Vậy em sẽ theo tới cùng! Thanks các bác nhá:)
bạn còn thích thì bạn cứ tiếp tục theo,theo cho tới khi bạn ko còn sức theo nữa thì thôi,đừng như mình,sau này sẽ rắc rối lắm,cứ giữ tcảm của bạn lúc này cho trọn vẹn đi,nếu cô bé wen người khác thì bạn hãy tạm thời mà giữ tcảm của mình lại :D.Gl
 
Thật sự là tớ muốn có được dũng khí như chủ topic...sigh....
 
cho hỏi tán gái mà ko mặt dày thì dc ko, sĩ diện cao nữa, với lại nhỏ bạn bảo gái nó khinh thằng nào cứ bám nó như đỉa dù nó bảo ko thích thằng đó

Có, với điều kiện bạn phải là 1 người đủ điều kiện để con gái theo :|

Chứ nếu vừa xấu vừa dốt vừa nghèo như tớ thì chỉ mơ thôi :-< Con trai nhiều thằng chai mặt trong ch tình cảm lắm, nhiều khi thấy ghen tỵ với tụi nó :D
 
COi người ta có bạn trai chưa đã :|
 
Thật sự là tớ muốn có được dũng khí như chủ topic...sigh....

Thanks sếp! :) Thật ra mình cũng nhát lắm. Chưa đủ dũng khí để nói chuyện với M! :((
 
Back
Top