~.~
Mr & Ms Pac-Man
- 14/8/08
- 235
- 3
Ko phải ai cũng thế đâu cậu àmà nếu là em có đứa nào đó thích mình mà mình ko thích thì phải tránh chứ nhỉ, mắc công làm khổ người ta huống chi bây giờ nàng muốn tránh em phải nói dễ như ăn cháo vì có gặp được nữa đâu ... ym thì chỉ cần ignore em, đt thì ko bắt là ok ngay chứ gì, hay là con gái ko muốn mất bạn bè dù đứa đó gây ra cho mình sự khó xử @@
rắc rối quá @@

Con gái đôi khi lại rất ích kỉ và tham lam, họ tuy ko yêu/ko có cảm tình, nhưng vẫn ko muốn mất đi sự chìu chuộng, săn sóc từ phía các Gà. Đến 1 thời điểm nào đấy, nếu họ gặp 1 chàng trai lí tưởng thì phắn ngay, còn ko thì vẫn tiếp tục giữ Gà lại làm sân sau, làm của đề dành, đường cùng mang ra dùng

Gặp dạng đứng núi này trông núi nọ như thế thì nên biết đường mà out sớm, tránh tiền mật tật mang.
----
Ở trên cũng là 1 khả năng, nhưng với trường hợp của bạn chủ topic thì tớ không nghĩ chị kia lại 'tham lam' đến thế đâu, theo tớ thì vấn đề nằm ở chủ topic thôi

Với 1 nàng khéo léo, dù ko thích thì họ cũng không từ chối thẳng thừng 1 cái đuôi nào đấy đâu, tuy nhiên những hành động của họ thì luôn thể hiện thái độ dứt khoát, họ sẽ biết giữ khoảng cách và cân bằng thái độ cư xử ở mức vừa phải. Còn việc có hiểu nhầm hay ăn dưa bở thì là việc của các Gà thôi.
Vậy nên 99% (tính ghi 100% nhưng lại nhớ ra ko có gì là tuyệt đối =.=) là nàng này chưa có ý gì với cậu đâu. Những hành động như: ko ignore Y!M, gọi điện thoại 1 lần/tuần vẫn bắt máy.v.v. Chẳng qua chỉ là phép lịch sự thông thường thôi.
Nếu cậu vẫn muốn tiếp tục thì nên xác định như thế ngay từ đầu, tránh ăn dưa bở


nói cho cx hơn nữa thì họ sẽ giữ 1 khoảng cách an toàn với ta, vẫn giao du liên lạc với ta nhưng sẽ tuyệt nhiên làm mọi cách để ta cảm thấy rằng cái ta đang mong muốn ở họ là điều ko tưởng, họ làm vậy cốt để giữ lấy 1 thứ gọi là "tình bạn" 


Topic ngta . K phải Mĩm . K nói 


