sky_rose
Donkey Kong
- 18/4/09
- 373
- 1
Mình có thằng em vừa thi tốt nghiệp xong. Thằng này có cái bệnh là càng nói thì nó càng làm, ko nghe 1 ai hết. Học hành thì ko đâu vào đâu cũng may là chưa dính tệ nạn. nhà đang xác định hướng đi tương lai cho nó, trình độ nó thì thi ĐH hay CD trượt là cái chắc luôn. Giờ đang có 2 hướng đi cho nó, các cụ giao nó cho mình và giúp nó học hành :
1. Đi du học, vấn đề $ để cho nó đi học thì ko có vấn đề, nhưng mà vấn đề ở chỗ nó có 1 đứa bạn gái xinh xắn... nên nó ko chịu đi
. Từ ngày yêu con bé đó thì thằng này cũng đỡ hẳn, ko chơi bời và nghe lời con bé kia hơn thằng anh nó ( là tôi ) luôn
. ĐI du học 5 năm chắc chắn là mất người yêu ( con bé xinh đáo để) nên nó bảo giết nó, nó cũng ko đi.
Gia đình cũng có điều kiện, chỉ cần nó ngoan biết cách kinh doanh thì ko nhất thiết phải học, nhưng vừa rồi nó bảo ko đi du học mà đòi vào Đại Học Hướng Nghiệp Sớm. Quả thật chưa nghe về cái trường này bao giờ. Bực mình với nó quá, bác nào hiểu về cái Đại Học Hướng Nghiệp Sớm đó góp ý xem có nên cho nó học hay ko hay lại phí 5 năm, hay là lừa cho tụi nó chia tay để nó sang quách nước ngoài học nhỉ :(
1. Đi du học, vấn đề $ để cho nó đi học thì ko có vấn đề, nhưng mà vấn đề ở chỗ nó có 1 đứa bạn gái xinh xắn... nên nó ko chịu đi
. Từ ngày yêu con bé đó thì thằng này cũng đỡ hẳn, ko chơi bời và nghe lời con bé kia hơn thằng anh nó ( là tôi ) luôn
. ĐI du học 5 năm chắc chắn là mất người yêu ( con bé xinh đáo để) nên nó bảo giết nó, nó cũng ko đi. Gia đình cũng có điều kiện, chỉ cần nó ngoan biết cách kinh doanh thì ko nhất thiết phải học, nhưng vừa rồi nó bảo ko đi du học mà đòi vào Đại Học Hướng Nghiệp Sớm. Quả thật chưa nghe về cái trường này bao giờ. Bực mình với nó quá, bác nào hiểu về cái Đại Học Hướng Nghiệp Sớm đó góp ý xem có nên cho nó học hay ko hay lại phí 5 năm, hay là lừa cho tụi nó chia tay để nó sang quách nước ngoài học nhỉ :(
2 đứa du học , qua đó nó thích con khác nó bỏ con này rồi đá con này về VN là xong 
, tớ cua hộ cho. Xong thế nào thằng em cậu chẳng đòi đi du học để quên con bé này 
??
, nhà của pé kia là gia đình nho giáo gì mà phải kô ?? , vậy thì cứ bàn kế với con pé đó , nếu con pé nó thương và lo cho thằng kia thiệt lòng thì thế nào cũng có cách mà 


, chứ có kêu chia lìa 2 đứa hồi nào [-x