Câu lạc bộ những người thuộc thế giới thứ 3

Status
Không mở trả lời sau này.
Ở đâu ra 1 lũ kỳ thị giới tính vậy =)) Dù là giới tính nào thì cũng là con người, các người tự cho mình là straight thì tức là đẳng cấp cao rồi có quyền khinh miệt người khác à ? Chẳng khác nào giọng điệu của mấy tên da trắng kỳ thị da màu ;))

Anyway, tôi cũng là bi nè, thích cả nam lẫn nữ =))

Những người thích kỳ thị, thường lại là những kẻ ko biết gì. =))

Nói cho các người hiểu rằng gtt3 là 1 phần TẤT YẾU của cuộc sống loài người - không có ở loài vật. Vì nó vượt lên bản năng thuần túy của loài thú.

Nên nhớ Samurai - võ sĩ đạo là những người đề cao tình yêu đồng giới - cho đó là thứ tình yêu thuần khiết và ko vụ lợi - còn tình yêu nam nữ chỉ là thứ bản năng để sinh sản.
Trong quân đội, đặc biệt ở các nước phương Tây - tình yêu đồng tính ko bị cấm kỵ - ngược lại còn được khuyến khích để tăng nhuệ khí, ý chí chiến đấu và tinh thần của quân lính.
Có rất nhiều danh nhân mà tên tuổi của họ ko hề xa lạ trong giới nghệ thuật - đa số đều là đồng tính.
...

Để hiểu rằng chối bỏ sự tồn tại của gtt3, cũng tức là chối bỏ sự phát triển cho đến ngày hôm nay của xã hội hiện đại. Nếu những con người đồng tính đó bị xã hội loại thải hết thì con người bây giờ không biết phải sống lùi về mấy chục thế kỷ trước =))

Và quan trọng nhất : những người có am hiểu vầ tâm sinh lý học, như bác sỹ chẳng hạn, chắc chắn họ ko nói ra những lời ngu xuẩn như nhiều lời dc nghe trong topic này đâu ;)
 
các cậu chỉ ở giai đoạn cuồng tín, chưa hiểu được hết cái gọi là giới tính thứ 3 đó, và chưa hiểu được cái gọi là đào thải của môi trường

các cậu có quyền tự do, nhưng đừng chạm vào tự do của người khác. Khuyên thôi.
 
các cậu có quyền tự do, nhưng đừng chạm vào tự do của người khác. Khuyên thôi.
Câu đó phải để tôi nói mới đúng :! Chính các cậu mới đang đụng chạm tự do của người khác. Người ta có là gay, les hay bi thì cũng có quyền được bình đẳng vì người ta là con người, có sinh có sống có cống hiến cho xã hội chứ ko phải thứ để người ta dè biễu, khinh miệt và áp đặt

Tôi đã quá đủ lớn và cũng sắp lập gia đình rồi, ko phải 9x mà còn giai đoạn cuồng tín, để hiểu thế nào là "giới tính" (quan hệ đồng tính tôi cũng từng...trải rồi) =))
Tôi mà ko hiểu hết chắc các cậu hiểu rõ lắm ? ;))
 
uh, các cậu là nam, yêu những bạn nam khác, thì tùy các cậu nhưng các cậu làm phiền bạn nam đó thì các cậu đi quá rồi. Cậu là bi vợ cậu có biết không? con cái cậu có biết không? họ có chấp nhận không, nếu không thì cậu đang chạm vào tự do của người khác rồi.

Tôi chỉ khuyên, không chạm vào tự do của các cậu, chỉ xin cậu đừng chạm vào tự do của người khác.
 
Toàn là nhiễm từ các phong trào, thoái trào nước ngoài! :| Nước VN bao đời nay làm gì có vụ này đâu! :| Chỉ có bọn "thái giám" trong cung vua thời ấy thì mới ... ! :|
 
đúng toàn đú theo phong trào thôi , ở lớp ta con gái gọi nhau = chồng với vợ nghe xốn hết cả tai =))
 
Ở đâu ra 1 lũ kỳ thị giới tính vậy =)) Dù là giới tính nào thì cũng là con người, các người tự cho mình là straight thì tức là đẳng cấp cao rồi có quyền khinh miệt người khác à ? Chẳng khác nào giọng điệu của mấy tên da trắng kỳ thị da màu ;))

Anyway, tôi cũng là bi nè, thích cả nam lẫn nữ =))

Những người thích kỳ thị, thường lại là những kẻ ko biết gì. =))

Nói cho các người hiểu rằng gtt3 là 1 phần TẤT YẾU của cuộc sống loài người - không có ở loài vật. Vì nó vượt lên bản năng thuần túy của loài thú.

Nên nhớ Samurai - võ sĩ đạo là những người đề cao tình yêu đồng giới - cho đó là thứ tình yêu thuần khiết và ko vụ lợi - còn tình yêu nam nữ chỉ là thứ bản năng để sinh sản.
Trong quân đội, đặc biệt ở các nước phương Tây - tình yêu đồng tính ko bị cấm kỵ - ngược lại còn được khuyến khích để tăng nhuệ khí, ý chí chiến đấu và tinh thần của quân lính.
Có rất nhiều danh nhân mà tên tuổi của họ ko hề xa lạ trong giới nghệ thuật - đa số đều là đồng tính.
...

Để hiểu rằng chối bỏ sự tồn tại của gtt3, cũng tức là chối bỏ sự phát triển cho đến ngày hôm nay của xã hội hiện đại. Nếu những con người đồng tính đó bị xã hội loại thải hết thì con người bây giờ không biết phải sống lùi về mấy chục thế kỷ trước =))

Và quan trọng nhất : những người có am hiểu vầ tâm sinh lý học, như bác sỹ chẳng hạn, chắc chắn họ ko nói ra những lời ngu xuẩn như nhiều lời dc nghe trong topic này đâu ;)

câu phát biểu hài hước quá :-" chẳng lẽ thượng đế tạo ra giống đực vào giống cái để ngắm ah` :-" 2 thăg` gay có sinh đc con ko :-" bản năg gi` thì nó cũng mang tính thực tế và phải đúng với thiên nhiên :-" dương vật là tạo ra với âm đạo chứ không phải là hậu môn! xin lỗi các mod nhưng đây là kiến thức sinh học. Nên nhớ Samurai - võ sĩ đạo là những người đề cao tình yêu đồng giới - cho đó là thứ tình yêu thuần khiết và ko vụ lợi - còn tình yêu nam nữ chỉ là thứ bản năng để sinh sản. còn cái đoạn này bạn nói có nghĩa là gì nhỉ ;));)) mình nhớ là võ sĩ đạo đề cao tình cảm nam nữ chân chính thôi chứ:-" mà bạn còn nói còn tình yêu nam nữ chỉ là thứ bản năng để sinh sản thế là tất cả các cặp nam nữ yêu nhau chỉ là bản năng thôi ah` thật nực cười !
 
Nói cho các người hiểu rằng gtt3 là 1 phần TẤT YẾU của cuộc sống loài người - không có ở loài vật. Vì nó vượt lên bản năng thuần túy của loài thú.
Hiện nay trên Trái Đất có hơn 1500 loài có giới tính thứ 3 / Homosexual đó bạn à.
 
Xã hội chúng ta hiện giờ có 2 loại đồng tính. Một là đú theo phong trào và hai là những người đồng tính thật sự. Những người đú theo phong trào thì đông lắm. Ko biết các bạn đã gặp những người đồng tính thật sự chưa? Tôi nghĩ cuộc tranh cãi của các bạn chỉ là tranh cãi với leeshin. Đừng đem tất cả người đồng tính ra chửi.
 
vượt lên bản năng thuần túy của loài thú.
Cái này chỉ có bộ não ! chính xác là nằm ở sự lao động trí óc !

Nên nhớ Samurai - võ sĩ đạo là những người đề cao tình yêu đồng giới - cho đó là thứ tình yêu thuần khiết và ko vụ lợi - còn tình yêu nam nữ chỉ là thứ bản năng để sinh sản
Theo mình nhớ và biết thì võ sĩ đạo đề cao nhất là tình trung nghĩa , chữ trung trong trung thành đi đầu và chữ nghĩa trong ân nghĩa đi sau , sau đó mới đến " tình yêu " và tình yêu ở đây ám chỉ nam nữ và họ cho rằng thứ thuần khiết nhất trong giới võ sĩ đạo là sự trung thành với chủ , mặc dù nó có vụ lợi nhưng đối với họ là không . << nghe từ thằng bạn bên nhật giảng đạo 1 buổi vì hùi xưa thík samurai lắm :)) àh lưu ý rằng là thời đúng nghĩa samurai chứ ko phải lúc samurai suy tàn nhé !

đó là 2 cái tôi mún nói và cuối cùng là :
Vốn dĩ 1 số người không kì thị , vẫn bình thường với tất cả , nhưng chính những người có giọng điệu như bạn mới làm cho người ta kì thị đấy bạn àh :-j , vừa đọc bài của bạn là tôi phản cảm rồi , từ bài 1-100 có những bài của MO tôi đọc , tôi nhìn vào nó nhưng tôi chả phản cảm tí nào :-< , và nữa tôi sẽ cho bạn 1 point !
 
Thật ra giới samurai cũng có tình yêu đồng tính, nó giúp cho các chiến binh thắt chặt quan hệ hơn, mình biết nó thông qua truyện hikaru (thật ra là nghe em nó kể thôi). Nhưng! Thật sự là người nhật rất rất quan tâm tới vấn đề tình dục. Ai xem các phim của nhật có lẽ cũng hiểu, hay như truyện rừng nauy của 1 tác giả người nhật mà mình không đánh vần được tên. Tình dục trong xã hội nhật không như ở VN, nếu nó áp dụng ở VN thì nó vượt qua rất nhiều quy phạm đạo đức. Bạn gái mình có kể cuộc đi phỏng vấn làm tiếp tân ở 1 nhà hàng Nhật và đã bỏ ra về giữa cuộc phỏng vấn và phán 1 câu :"Tởm!".
Xin các bạn nếu đã là người Việt hãy giữ một phong tục tập quán tuyệt vời của người Việt, đừng vì một chút khác lạ trong người mà dần dần rời xa phong tục đó. Hay nếu có cũng chỉ dừng lại ở một con số nhỏ. Đừng tự hào mình hiếm, không quý đâu.

@popiduel441: những người gay thật sự họ khá mặc cảm về điều đó bạn à. Chứ không khoe thế này đâu.
 
Tên chuẩn các bác không gọi, gọi như thế làm các bạn transgender ( pédé ), đồng tính ( gay và les ), bi ( lưỡng tính ) buồn thì sao :( Em nói thật đấy, đừng dùng những từ như thế :((
2 thăg` gay có sinh đc con ko bản năg gi` thì nó cũng mang tính thực tế và phải đúng với thiên nhiên
nếu yêu mà chăm chăm vào dưong vật và âm đạo và chăm chăm vào vệc sinh con thì còn gì giá trị của tình yêu?
Gửi các bác bảo đồng tính không có trong lòai vật và trái tự nhiên
Đồng tính luyến ái - điều trái tự nhiên?


Trong thời gian gần đây, “đồng tính luyến ái” - cụm từ chỉ những người có xu hướng yêu người cùng giới không còn xa lạ với mọi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Nhắc đến nhóm tình dục thiểu số này, rất nhiều người đã cho rằng: đó là một điều trái tự nhiên? Và sự thật có phải là như vậy?
Chuyện tình giữa những người dồng giới là điều trái tự nhiên?
Lesbian (les) - nữ theo xu hướng tình dục đồng giới hay gay - nam theo xu hướng tình dục đồng giới sinh ra vốn đã là người như vậy. Điều đó có nghĩa là, việc họ thích, yêu và mong muốn được kết hôn với một người đồng giới là điều hoàn toàn hợp lẽ tự nhiên. Cho nên, bắt les, gay phải có cảm tình cũng như có quan hệ tình dục với người khác giới mới thực sự là điều không hợp lý. Bởi thế, trước khi “kết tội” một điều gì đó là “không hợp lẽ trời” bằng hành động xa lánh, thái độ phân biệt đối xử, mỗi chúng ta cũng cần đặt câu hỏi: liệu việc làm của mình như thế đã thật đúng đắn? Yêu một người cùng giới, điều đó chắc chắn không phải là tội lỗi và càng chắc chắn không phải là không hợp với tự nhiên.

Trong khi tất cả chúng ta đều yêu thích sự chân thành và luôn mong muốn những người xung quanh phải thành thật với mình thì thái độ hắt hủi, ghẻ lạnh những người đồng tính sẽ tạo nên một áp lực khiến cho họ không dám công khai xu hướng tình dục của mình. Và như vậy, thay vì nhận được sự chân thành, bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị lừa dối. Muốn sự chân thành nhưng lại không tạo điều kiện cho sự chân thành được sấng tỏ, lẽ nào điều đó mới là hợp tự nhiên?

Mặt khác, khi không thể chấp nhận mối tình của hai cô gái, hoặc hai chàng trai, một cách vô tình hoặc hữu ý, người ta đã “ép” họ phải yêu người khác giới - điều mang lại sự thoải mái cho bạn nhưng đem đến sự bất hạnh cho họ. Hãy tưởng tượng mà xem, nếu bây giờ, bạn - một nữ nhi theo xu hướng tình dục khác giới, vì một lý do gì đó bị bắt buộc phải kết hôn với một nữ nhi khác, cảm giác của bạn sẽ thế nào? Đau khổ? Tuyệt vọng? Chỉ muốn chết? Đó cũng là tất cả những gì mà les, gay có thể sẽ phải trải qua nếu không được sống đúng với xu hướng tình dục của mình. Đem bất hạnh đến cho người khác, không lẽ cũng là một điều tự nhiên chấp nhận được?

Đã là con người, cho dù đó là ai, là người giàu, người nghèo, người đồng tính hay người dị tính, đều không muốn đứng ngoài vòng quay của xã hội. Thế nhưng, les và gay - những công dân không làm điều gì sai trái, vẫn đang hàng ngày, hàng giờ chịu cảnh bị xã hội xa lánh. Có hợp với tự nhiên không khi chúng ta xa lánh họ chỉ vì họ muốn sống đúng với bản năng của mình?

Chúng ta - những công dân trẻ của nước Việt Nam hiện đại đã từng lên án gắt gao hành vi “cá lớn nuốt cá bé” của Mỹ khi đất nước này dùng vũ lực để thực hiện các cuộc tấn công quân sự hay bao vây kinh tế đối với các nước yếu thế hơn. Chúng ta coi rằng điều ấy là trái với tự nhiên nên không thể chấp nhận được. Vậy tại sao, khi bàn về vấn đề tình dục, những người dị tính - người chiếm phần đông trong xã hội lại lấy xu hướng tình dục của mình ra làm chuẩn và áp đặt les, gay - nhóm tình dục thiểu số phải tuân theo? Và một khi họ không chấp nhận, ngay lập tức họ sẽ bị “tấn công” bằng dư luận, bằng thái độ ghẻ lạnh, bằng sự “kinh tởm”? Điều đúng với tự nhiên chẳng lẽ lại như thế?

Les/gay rõ ràng không phải là một bệnh. Mà đã không là bệnh thì sẽ chẳng cần đến bất kì sự chữa chạy nào cả. Họ là người khỏe mạnh và hoàn toàn có khả năng tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội như bất kì ai. Vậy mà, hầu hết mọi người vẫn đang tìm cách “loại bỏ” những người này ra khỏi hoạt động đó. Bạn có sẵn sàng chấp nhận một vị lãnh đạo có xu hướng tình dục đồng giới? Bạn có bỏ phiếu kết nạp Đảng viên cho một lesbian? Tại sao không? Đơn giản vì bạn đang cố tìm cách chống lại lý lẽ của tự nhiên.

Không ai có thể lựa chọn xu hướng tình dục cho mình. Cho nên, việc lựa chọn giới tính của bạn tình không phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của mỗi cá nhân. Điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: gen, hoocmon, môi trường sống - những điều mà con người khó thể kiểm soát được. Vì lẽ đó, phủ nhận điều này chính là cách bạn làm trái với tự nhiên.

Cuộc sống là vậy, có giống đực thì sẽ có giống cái, có người dị tính thì cũng sẽ có người đồng tính. Và như vậy, điều trái tự nhiên chỉ xảy ra khi bạn cố tình tìm mọi cách phủ nhận người đồng tính, khoác lên mình họ những tấm áo xấu xí..
'Tình yêu đồng giới' phổ biến trong thế giới động vật
Ảnh: Livescience

Khi những người đồng tính tổ chức lễ ăn mừng quyền được kết hôn với nhau tại bang California (Mỹ), nhiều người đặt ra câu hỏi: Tình yêu giữa hai cá thể đồng giới có phải là hiện tượng phi tự nhiên?

Theo các nhà khoa học, đối với vấn đề này, Tự Nhiên có thể trả lời ngay: tình yêu đồng giới tồn tại trong hàng nghìn loài.

Roy và Silo, hai chú chim cánh cụt đực ở vườn thú Central Park tại thành phố New York, Mỹ, đã chung sống với nhau khoảng 6 năm. Trong thời gian đó chúng cùng ấp một quả trứng (do một nhân viên trong vườn thú cung cấp) và nuôi con chim non nở ra từ quả trứng ấy.

Theo chuyên gia động vật học Petter Bockman ở Đại học Oslo, Mỹ, hiện tượng hai cá thể đồng giới chung sống với nhau tồn tại ở khoảng 1.500 loài động vật, trong đó có gấu, khỉ đột, chim hồng hạc, cú và cá hồi.

Nếu đồng tính luyến ái là hiện tượng mang bản chất hoàn toàn tự nhiên trong vương quốc của động vật thì tại sao sự tiến hóa lại không loại loại bỏ nó ra khỏi nguồn gene, bởi nó không dẫn tới sự tái tạo nòi giống.

Câu trả lời có thể rất đơn giản: Đồng tính luyến ái tồn tại vì nó mang lại sự thỏa mãn.

"Không phải mọi hoạt động tình dục đều liên quan tới chức năng tái tạo nòi giống. Điều này đúng với cả con người và động vật", Janet Mann, nhà sinh vật học tại Đại học Georgetown (Mỹ), cho biết.

Một số nhà khoa học cho rằng đồng tính luyến ái cũng phục vụ một mục đích tiến hóa nào đó.

"Đó có thể là một cách mà bạn tăng cường sự liên kết. Âu yếm cá thể đồng giới cũng có thể là một cách luyện tập trước khi tiến hành giao hợp với cá thể khác giới. Những con cá heo mũi chai dành nhiều thời gian để âu yếm những con cùng giới tính. Điều này rất có lợi cho chúng khi tới tuổi trưởng thành", Janet nói thêm.

Marlene Zuk, một chuyên gia sinh vật học tại Đại học California (Mỹ), cho rằng các con vật đồng tính đóng góp vào kho gene của cộng đồng bằng cách nuôi dưỡng những con non do họ hàng của chúng sinh ra. Cá thể đồng tính cũng không hề gây xáo trộn nguồn gene bằng cách sinh con.

Con người là loài duy nhất sợ hiện tượng đồng tính luyến ái.

"Có rất nhiều giả thiết về việc tại sao loài người coi đồng tính luyến ái là mối đe dọa. Một số nghĩ nó sẽ phá vỡ các mối liên kết giữa các cá thể đực. Con người cho rằng hôn nhân đồng tính là phi tự nhiên và không tồn tại ở động vật, nhưng điều đó không đúng. Một số người lại nói rằng đồng tính luyến ái thuộc về bản năng của động vật", Janet phát biểu.
 
nếu yêu mà chăm chăm vào dưong vật và âm đạo và chăm chăm vào vệc sinh con thì còn gì giá trị của tình yêu?
Ko phải chăm chăm , mà là tất yếu , hay nói đúng hơn đó là bản năng sinh tồn đấy cậu ạ ....... cậu có biết mục đích của tất cả các loài sinh vật trên trái đất là gì ko ?
là Duy Trì Nòi Giống đấy , ko loại trừ bất kể loài nào :-j , nhưng có thể giải thík theo kiểu không khoa học về trạng thái gay less đó là ... con người sinh sôi nhanh wá , có gay , có less để cho nó ko tăng dân số , và cái này là do bệnh chứ ko phải tự nhiên , tớ ko tin rằng tứ lúc bé tí ti đã biết thík người đồng giới !
Còn những bài viết chứng minh đồng tính này kia là để xã hội chấp nhận họ , chứ thật ra nó chẳng có ý nghĩa gì cả =.=
 
Ko phải chăm chăm , mà là tất yếu , hay nói đúng hơn đó là bản năng sinh tồn đấy cậu ạ ....... cậu có biết mục đích của tất cả các loài sinh vật trên trái đất là gì ko ?
Vâng, vậy mấy người bất lực thì không nên yêu? :-o Có sinh nở đựoc đâu mà yêu? cái duy trì nòi giống là phần nhỏ của tình yêu thôi, ko duy trì cũng ok tuốt.
và cái này là do bệnh chứ ko phải tự nhiên , tớ ko tin rằng tứ lúc bé tí ti đã biết thík người đồng giới !
không tin cũng phải tin :-j Vì khoa học đã chứng minh, từ năm 1994, toàn thế giới loại ĐTLA ra khỏi danh sách bệnh tật và công nhận nó là xu hướng tình dục hoàng toàn bình đẳng rồi bạn, và tớ cùng hàng triệu triệu người khác là ví dụ điển hình, từ bé ( 6t ) đã khoái mấy người nam =P~
Hồi lớp 1 có thích tốc váy bạn nữ không? =))
Còn những bài viết chứng minh đồng tính này kia là để xã hội chấp nhận họ , chứ thật ra nó chẳng có ý nghĩa gì cả =.=
Trong ự nhiên, hiện tượng đồng tính đầy rẫy, hầu như loài nào cũng có, và tỉ lệ là 3-5% như loài người thôI :-o Đồng tính nó không trái với ự nhiên, chỉ trái với quan niệm của đa số người về tự nhiên ;) Nếu chọn đựoc thì làm vẹo gì họ chọn cái lối sống bị dèm pha thế này, vả lại còn phải che giấu nữa.

Phần lớn mọi người cho rằng ĐTLA là trái quy luật tự nhiên. Ý kiến của bạn Ngô Khánh Toàn tại đây cũng vậy. Một số “chuyên gia” tư vấn trên các báo cũng hay trả lời rằng ĐTLA là trái tự nhiên. Nhưng thế nào là tự nhiên? Tự nhiên nghĩa là tỉ người như một, không chút sai khác?

Theo tôi, ĐTLA không trái với tự nhiên, chỉ trái với QUAN NIỆM của số đông người ta về tự nhiên mà thôi. Và những quan niệm đó chưa chắc đã phán ánh đúng bản chất của tự nhiên. Tự nhiên không đơn thuần là 1 hay là 2, là đen hay là trắng. Tự nhiên còn có những cái giữa một và hai. Tự nhiên còn có màu đỏ màu vàng. Tự nhiên luôn phong phú và bao hàm cả những sự khác biệt (luôn luôn xuất hiện với một tỉ lệ nào đó).

Dù con người quan niệm thế nào thì trong tự nhiên bao giờ cũng có những thiểu số khác biệt, dị biệt. Luôn luôn có đa số người thuận tay phải và có một ít người thuận tay trái (mà gần đây các nhà khoa học mới xác định đó là một đặc tính di truyền chứ không phải là dị tật). Thường các loài cây “muốn” ra quả thì hoa cái phải được thụ phấn từ hoa đực. Nhưng cũng có một ít loài cây lưỡng tính có thể tự kết trái. Động vật có vú thì thường sống trên cạn, nhưng cá voi là động vật có vú lại sống dưới nước. Chẳng lẽ như vậy là trái lẽ tự nhiên? Hiện tượng ĐTLA không chỉ xảy ra ở loài người mà còn ở khá nhiều loài vật khác như ngỗng trời, chim cánh cụt, cừu... (Phải chăng những con vật đó cũng đua đòi ăn chơi, vi phạm đạo đức?) Chúng có ý thức gì về tự nhiên không hay chúng sống hoàn toàn tự nhiên?

Mấy năm trước, trong một khu bảo tồn thiên nhiên ỏ Singapore, người ta bắt được một con bướm có hai bộ phận sinh dục. Những nhà sinh vật học coi đây là một điều kỳ thú của thiên nhiên, một hiện tượng quý hiếm về đa dạng sinh học (Biodiversity). Họ tìm mọi cách để bảo vệ con bướm này. Thử tưởng tượng nếu điều đó xảy ra ở con người? Chắc rằng người đó sẽ vô cùng khổ sở vì “trót” có cấu tạo “trái với tự nhiên”, vì rằng đi đến đâu anh ta/chị ta cũng sẽ nhận được những lời xì xầm, những ánh mắt miệt thị, những cái cười giễu cợt. Tự nhiên bắt người đó như thế (anh ta/chị ta có muốn thế đâu), nhưng mọi người lại cho rằng người đó trái tự nhiên.

Vấn đề là ở chỗ, con người thường quen coi những gì giống với số đông, thuộc về số đông, được số đông thừa nhận như là quy luật (cả tự nhiên lẫn xã hội). Vì vậy những gì khác với số đông thì bị coi là trái quy luật và thường không được chấp nhận, nhất là ở những xã hội có nhiều thành kiến.

Những người nhân danh tự nhiên như thế có mục đích tốt là bảo vệ tự nhiên, nhưng thực ra họ đang làm điều ngược lại và đẩy những người bị coi là trái tự nhiên vào cảnh luôn bị hành hạ khốn khổ về tinh thần.

Tự nhiên cứ tự nhiên, hoàn toàn không phụ thuộc vào quan niệm của con người. Nhưng hạnh phúc của nhiều người có thể bị ảnh hưởng rất lớn bởi những quan niệm không chính xác về tự nhiên.
 
Vâng, vậy mấy người bất lực thì không nên yêu? Có sinh nở đựoc đâu mà yêu? cái duy trì nòi giống là phần nhỏ của tình yêu thôi, ko duy trì cũng ok tuốt.
Thế có ai nghĩ là mình bất lực ko :-?? mà nếu có chăng nữa thì ta cũng nói theo cái thuyết ko dựa vào khoa học kia rồi !
Mà cậu có để ý rằng những người bất lực muốn có con ko ? và rõ ràg họ yêu khác giới nhé !
không tin cũng phải tin Vì khoa học đã chứng minh, từ năm 1994, toàn thế giới loại ĐTLA ra khỏi danh sách bệnh tật và công nhận nó là xu hướng tình dục hoàng toàn bình đẳng rồi bạn, và tớ cùng hàng triệu triệu người khác là ví dụ điển hình, từ bé ( 6t ) đã khoái mấy người nam
Hồi lớp 1 có thích tốc váy bạn nữ không?
Vì sao khoa học chứng minh ? vì cộng đồng ĐTLA đã tăng nhanh , nó tăng nhanh nhưng vẫn chỉ tăng theo phong trào , vào thời điểm ấy phong trào ở nước ngoài tăng lắm bác ạ , chả như VN lúc ấy đâu !
Và 6t cũng nói cậu thík thì chả ai nào biết đc cả :-j
Trong ự nhiên, hiện tượng đồng tính đầy rẫy, hầu như loài nào cũng có, và tỉ lệ là 3-5% như loài người thôI Đồng tính nó không trái với ự nhiên, chỉ trái với quan niệm của đa số người về tự nhiên Nếu chọn đựoc thì làm vẹo gì họ chọn cái lối sống bị dèm pha thế này, vả lại còn phải che giấu nữa.
Đúng , đồng ý đồng tính không trái tự nhiên , nhưng nó trái với bản chất sinh tồn trong mỗi sinh vật cậu àh.
 
Thế có ai nghĩ là mình bất lực ko mà nếu có chăng nữa thì ta cũng nói theo cái thuyết ko dựa vào khoa học kia rồi !
Mà cậu có để ý rằng những người bất lực muốn có con ko ? và rõ ràg họ yêu khác giới nhé !
Thế đồng tính không muốn có con à :-?? Phân biệt giống loài thì là chuyện tất nhiên, nhưng yêu mà cũng phân biệt giới tính thì hết biết :| Cái sinh sản chỉ là 1 phần của tình yêu thôi, người bình thường, không yêu nhau liệu đứa con gái có chịu sinh con cho thằng nào ấy ko ? :|
Vì sao khoa học chứng minh ? vì cộng đồng ĐTLA đã tăng nhanh , nó tăng nhanh nhưng vẫn chỉ tăng theo phong trào , vào thời điểm ấy phong trào ở nước ngoài tăng lắm bác ạ , chả như VN lúc ấy đâu !
Và 6t cũng nói cậu thík thì chả ai nào biết đc cả
Lại nữa :|
Khoa học đã chứng minh, tỉ lệ này không tăng cho dù qua bao nhiêu thời đại chăng ữa, trước công nguyên từng có thời ủng hộ yêu đồng tính, lúc ấy cũng đâu có tăng :| Bác nhìn lại 1 chút nha, mấy đứa chạy theo phong trào đâu phải là đồng tính, đó gọi là đú theo, làm nổi, chơi bẩn :|
Và 6t cũng nói cậu thík thì chả ai nào biết đc cả
Thế thì cậu nên google 1 tí về thông tin này :D Có 2 nguyên nhân chính, bẩm sinh và xã hội. Nếu là bẩm sinh thì chả làm dc gì ( cũng như bác yêu người khác giới là bẩm sinh đấy ), còn nếu là do xã hội thì có thể nói là "chữa" được. mà bác tưởng đồng tính người ta không muốn làm người bình thường à? :|
Đúng , đồng ý đồng tính không trái tự nhiên , nhưng nó trái với bản chất sinh tồn trong mỗi sinh vật cậu àh.
ý bác nói cái bản chất sinh tồn là "sinh con" à? :| Vâng, thế thì cũng cần phải xem lại những người bị vô sinh bẩm sinh. :| Bác cũng thừa nhận nó chẳng trái tự nhiên, thì việc gì phải chống lại tự nhiên nhỉ? :D Tự nhiên bắt người đó như thế (anh ta/chị ta có muốn thế đâu), nhưng mọi người lại cho rằng người đó trái tự nhiên. =(( Họ yêu nhau thì họ yêu, 3 - 5% đó thì hiện nay cũng ết 2-3% là lấy ợ/chồng theo ý gia đình, vậy số lượng dân số giảm dc bao nhiêu đâu ? Chưa kể 1 phút trên thế giới biết bao đứa nhỏ dc sinh ra đời.
 
Cái sinh sản chỉ là 1 phần của tình yêu thôi, người bình thường, không yêu nhau liệu đứa con gái có chịu sinh con cho thằng nào ấy ko ?
Sinh con với thằng nào khác mà ko yêu thì có đấy cậu à !
Mà thoai , tớ lí luận vụ này không lại cậu :-j vì tớ chỉ biết tới đây và ko mún biết nhiều thêm :-j mặc dù đi chơi với mí ông anh đồng tính hoài :))
 
Sinh con với thằng nào khác mà ko yêu thì có đấy cậu à !
Mà thoai , tớ lí luận vụ này không lại cậu vì tớ chỉ biết tới đây và ko mún biết nhiều thêm mặc dù đi chơi với mí ông anh đồng tính hoài
Nhưgn cái chính là trong sâu thẳm ( :"> ), nó sinh con có vì tình yêu không :|
Đi chơi cái gì cơ?
Mà tớ cãi hay gì gì cũng đâu có lại ai, nếu nói trùm cãi phải kể đến bác thienbrand bên zing forum :-"
 
Thế đồng tính không muốn có con à :-?? Phân biệt giống loài thì là chuyện tất nhiên, nhưng yêu mà cũng phân biệt giới tính thì hết biết :| Cái sinh sản chỉ là 1 phần của tình yêu thôi, người bình thường, không yêu nhau liệu đứa con gái có chịu sinh con cho thằng nào ấy ko ? :|

Thế nếu cậu bình thường, cậu chấp nhận lấy một người bị gay chứ? :-" Và nếu bình thường thì cũng chẳng ai nhìn đến một người gtt3 nào cả.

Nếu ai cũng nghĩ như cậu, thế thì con người tuyệt chủng hết à? Ai cũng nghĩ lợi cho mình rằng "Mình không cần sinh sản, vì đã có người khác" nhưng nếu ai cũng nghĩ cái đấy, thì sao?

Cái đó tùy vào thằng đó như thế nào, có tiền, nhà, xe,...

Lại nữa :|
Khoa học đã chứng minh, tỉ lệ này không tăng cho dù qua bao nhiêu thời đại chăng ữa, trước công nguyên từng có thời ủng hộ yêu đồng tính, lúc ấy cũng đâu có tăng :| Bác nhìn lại 1 chút nha, mấy đứa chạy theo phong trào đâu phải là đồng tính, đó gọi là đú theo, làm nổi, chơi bẩn :|

Thế thì cậu nên google 1 tí về thông tin này :D Có 2 nguyên nhân chính, bẩm sinh và xã hội. Nếu là bẩm sinh thì chả làm dc gì ( cũng như bác yêu người khác giới là bẩm sinh đấy ), còn nếu là do xã hội thì có thể nói là "chữa" được. mà bác tưởng đồng tính người ta không muốn làm người bình thường à? :|

Ai nhận ra được mình chạy theo phong trào? Có khi cả chính bạn cũng cảm giác mình bị như thế, nhưng thật ra chỉ là tưởng tượng.

Còn việc người đồng tính biết kiềm chế, không làm điều bậy bạ, thì chẳng ai kỳ thị cả. Một người đồng tính làm việc xấu, thì cộng đồng các cậu phải chịu tiếng xấu, đó là điều tất nhiên.

Lấy ví dụ: Khu phố cậu nổi tiếng là trộm cắp nhiều, mấy nhà lân cận bị mất đồ, biết chữi ai? Dĩ nhiên là chữi cả khu đó, và mọi người ở đó phải chịu.

ý bác nói cái bản chất sinh tồn là "sinh con" à? :| Vâng, thế thì cũng cần phải xem lại những người bị vô sinh bẩm sinh. :| Bác cũng thừa nhận nó chẳng trái tự nhiên, thì việc gì phải chống lại tự nhiên nhỉ? :D Tự nhiên bắt người đó như thế (anh ta/chị ta có muốn thế đâu), nhưng mọi người lại cho rằng người đó trái tự nhiên. =(( Họ yêu nhau thì họ yêu, 3 - 5% đó thì hiện nay cũng ết 2-3% là lấy ợ/chồng theo ý gia đình, vậy số lượng dân số giảm dc bao nhiêu đâu ? Chưa kể 1 phút trên thế giới biết bao đứa nhỏ dc sinh ra đời.

Thế cậu cho là bản chất của sinh tồn là gì? Không duy trì nồi giống thì thế hệ sau từ trên trời rớt xuống chắc :-".

Các bạn không chống lại tự nhiên, mà là tự nhiên đang phản đối các bạn. Vì nó đã hình thành lâu rồi, ai cũng bắt buộc tuân theo.

Giảm dân số có rất nhiều cách, chứ không phải giảm dân số bằng cách yêu người cùng giới. Chắc bạn cũng hiểu chứ. Và bạn đã thống kê được 1 phút có bao nhiêu người mất đi chưa?

Xong bài này thì tớ cũng chẳng cm lại đâu. Các cậu ai bị thật, ai bị giả thì tự hiểu lấy, tớ không thuộc thế giới đó, nên cũng chỉ nói hết những gì tớ hiểu về nó thôi.
 
Mà tớ cãi hay gì gì cũng đâu có lại ai, nếu nói trùm cãi phải kể đến bác thienbrand bên zing forum
Tớ ko cải cùn , nếu lí luận tớ hết thì tớ hem nói nữa chứ ko mún hơn thua gì cả :)) vì nếu muốn lái chuyện wa cùn thì có mà nói tới tết maroc !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top