Bạn thân --> Người yêu ? How?

Khó hiểu thật ko yêu mà thích, thích mà cũng đeo đuổi @_@

Pó hand bác rùi @_@

@mio: đi khám đi ông. Cái này chắc do vấn đề về tâm lý, uống thuốc sớm có lẽ chữa được đấy =((

Tâm lý cái con mắt =)) Đã bảo ko có sex appeal thì bó tay @_@
 
T

Ngày trước tớ quen cô nào, tán tỉnh em nào, theo đuổi những ai, bị từ chối ra sao.v.v. đều kể nó nghe cả. Ngay cả chuyện lúc tớ có người yêu mà còn đi ăn vụng ở bên ngoài, rồi những chuyện lăng nhăng kiểu One Night Stand nó cũng biết.

Từ lâu nó đã liệt tớ vào danh sách đen, nó cũng từng nhiều lần bảo: "Mày có thể là 1 thằng bạn tốt, nhưng lại là 1 thằng người yêu tồi"

sai lầm ở chỗ này ,cái gì cũng nói cho nó nghe hết là sao ?

phải biết tốt khoe xấu che chứ
nó biết tỏng mình rồi thì ko thể nào cua đc đâu :((
 
sai lầm ở chỗ này ,cái gì cũng nói cho nó nghe hết là sao ?

phải biết tốt khoe xấu che chứ
nó biết tỏng mình rồi thì ko thể nào cua đc đâu :((
sao tớ cũng kể chuyện này với mấy con bạn mà tụi nó vẫn muốn quen nhỉ :|...
 
-Con gái thường muốn ng` nó ko thík cứ đeo đuổi mình :) E của tui cũng vậy, rõ là nói là a trai nhưng vẫn mún tui theo đuổi. Có ông bạn bị bồ bỏ, kêu làm anh e, ổng từ chối, thế là nó nhận xét là "sao lại ko tiếp tục theo đuổi và làm bạn" :-o
-Nói chung cứ kiên trì từ từ chắc cũng ok. Thấy đuối wá thì nên rút sớm bảo toàn lực lượng ^^
 
Cái chín nằm ở anh, anh có bao giờ xem cô ấy thực sự là người yêu ko
Cô ấy có lẽ hiểu rỏ điều đó ...
 
Biết đâu nó lại yêu thầm chủ topic,bạn thân thường thì 1 trong 2 sẽ yêu người còn lại.

Tiến lên,không đánh sao biết địch mạnh thế nào ;));))
 
mà ông chủ thớt có thích con pé thật không hay là vì con pé là người duy nhất cho phép ông vuốt ve lúc buồn nên ông mới thích nó đó.cái này là tiếng gọi của dục vọng không phải là tình yêu hay thích gì cả;))
 
bác chủ thớt "vạch áo cho ng xem lưng" như thế thì bố con nào dám quen ông ... thôi đang là bạn thân thì cứ là bạn thân với nhau đi ... ko khéo ko đc gì lại còn mất luôn 1 đứa bạn thân đấy ... như tớ đã từng mất đi 2 cô em gái thân đây này ... mặc dù cũng đã chấp nhận quen nhau rồi ... nhưng khi chia tay lại là 1 khoảng cách khá xa ;))
 
nếu bác là người có ý chí thì thì tới đi rồi thông báo kết quả cho anh em :D
mục tiêu càng cao thắng lợi càng lớn thất bại càng dễ dàng:-"
 
Giang hồ có câu "gạo đã nấu thành cơm" sao chủ topic không thử?
 
Giang hồ có câu "gạo đã nấu thành cơm" sao chủ topic không thử?

Ý của NyxArchon là kêu chủ topiss đi nấu cơm đi rồi đem cho bạn bè ăn =)) =)) =)) =))

Xin lỗi em chỉ xem anh là bạn thân

Phải cái này đã nói rõ quá còn gì nửa.
 
Xin lỗi em chỉ xem anh là bạn thân
cái câu này như một hàng rào vô hình trong lý trí cái đứa con gái nó không muốn vượt lên để đi quá cái tình bạn
nếu nó vượt qua được cái hàng rào đó thì nó mới chấp nhận
cái này đúng là quá khó :(
mình cũng muốn có người vượt qua cái vậy nhưng chắc đành phải chịu hết đời thôi
có cố chắc cũng không được đặc biệt là đứa con gái nào nó sống có lý trí cao nữa thì càng khó.
còn ở bên trang 1 có cái nói về xưng hô tao mày hay bà tôi
cũng không cho biết gì về độ thân thiết gì cả theo mình là vậy
vì đứa tao mày với tôi chả thân tôi = đứa gọi tôi là bà tôi
nếu chủ topic có thông tin tốt thì chia sẻ với anh em
gg gl hf
 
Tớ có 1 nhỏ bạn, tình cảm đủ thân để nói chuyện ko cần giữ ý nhiều quá. Tính tình 2 đứa thế nào thì người kia hiểu khá rõ. Nó là bạn khác phái thân nhất của tớ, còn phía nó thì ko biết thế nào.
(gọi Nó cho thân mật chứ ko phải thiếu tọn trọng gì đâu nhé)

Ngày trước tớ quen cô nào, tán tỉnh em nào, theo đuổi những ai, bị từ chối ra sao.v.v. đều kể nó nghe cả. Ngay cả chuyện lúc tớ có người yêu mà còn đi ăn vụng ở bên ngoài, rồi những chuyện lăng nhăng kiểu One Night Stand nó cũng biết.

Từ lâu nó đã liệt tớ vào danh sách đen, nó cũng từng nhiều lần bảo: "Mày có thể là 1 thằng bạn tốt, nhưng lại là 1 thằng người yêu tồi"

1 năm trước cũng từng thử theo đuổi nó, kết quả là thất bại (sau đó vẫn trở lại làm bạn bè thân thiết như thường, chẳng ngại hay tránh gì nhau đâu) Thỉnh thoảng gặp nhau vẫn nắm tay được, vuốt tóc được, ôm được, dĩ nhiên trên tinh thần bạn bè bình thường.

Giờ tớ muốn thử... thêm lần nữa, nhưng ko biết phải bắt đầu như thế nào. Thà là tớ và nó mới biết nhau thì tớ còn có lòng tin, chứ với cái tiền án tiền sự thế này thì... :-??

Hy vọng mọi người góp ý giúp, chứ hiện tại tớ thấy ca này vô phương =((

À, thêm 1 điều nữa, ex ngày trước của tớ là bạn của nó, bọn tớ chơi chung 1 nhóm, nên nếu bây giờ tiến đến với nhau sẽ khiến nó ngại với những người bạn trong nhóm, đặc biệt là ex tớ. (cái này là 1 trong những lý do lúc trước nó từ chối tớ)

bạn là bạn, tình nhân là tình nhân, làm gì có chuyện bước từ " khu vực tình bạn " sang " khu vực tình cảm ". khó mà chuyển hộ khẩu từ " friend zone " qua " love zone " [-X

người ta như con sâu trong bụng cậu, chuyện xấu chuyện tốt gì cũng biết, dám cá cậu nghĩ gì chắc nó cũng đoán đc. Làm sao mà còn cơ hội [-(

Nên tiếp tục là bạn thì hơn, có tri kỷ là người khác phái đôi khi cũng tốt lắm, nhiều lúc cần lời khuyên hay giải pháp có tư vấn miễn phí :-"

:)
 
bạn là bạn, tình nhân là tình nhân, làm gì có chuyện bước từ " khu vực tình bạn " sang " khu vực tình cảm ". khó mà chuyển hộ khẩu từ " friend zone " qua " love zone " [-X

người ta như con sâu trong bụng cậu, chuyện xấu chuyện tốt gì cũng biết, dám cá cậu nghĩ gì chắc nó cũng đoán đc. Làm sao mà còn cơ hội [-(

Nên tiếp tục là bạn thì hơn, có tri kỷ là người khác phái đôi khi cũng tốt lắm, nhiều lúc cần lời khuyên hay giải pháp có tư vấn miễn phí :-"

:)

làm người yêu rồi vợ cũng có lời khuyên giải pháp cũng miễn phí chứ sao
chưa kể có nhiều cái miễn phí nữa
chủ topic cứ cố lên để anh em còn học tập nếu thành công
 
Chủ topic cũng đang cảm thấy ca này vô phương và cũng chưa biết phải bắt đầu thế nào.
Vẫn biết tình cảm thì ko thể miễn cưỡng, nhưng cũng sẽ cố gắng thử lần nữa xem thế nào, nếu thất bại thì cũng ko có gì phải tiếc nuối.

Cảm ơn các bác đã chia sẻ. Bạn hipcuoi hình như cũng đồng cảnh ngộ nhỉ?
 
Chủ topic cũng đang cảm thấy ca này vô phương và cũng chưa biết phải bắt đầu thế nào.
Vẫn biết tình cảm thì ko thể miễn cưỡng, nhưng cũng sẽ cố gắng thử lần nữa xem thế nào, nếu thất bại thì cũng ko có gì phải tiếc nuối.

Cảm ơn các bác đã chia sẻ. Bạn hipcuoi hình như cũng đồng cảnh ngộ nhỉ?

cũng na ná như thế
nhưng chưa ở dạng thân thiết quá như bác
của bác hầu như chuyện gì người kia cũng biết
còn của tôi thì không đến độ đó
 
VTB giống y hệt mình, cũng đang tính cua đứa bạn thân mà khó quá, trước giờ vẫn mày tao, giờ khó thay đổi quá, nan giải thật b-(
 
sao nhiều người thế
lập nhóm tìm kế sách đê anh em ơi :D
mà thấy toàn lão làng ;))
 
Back
Top