Bạn thân --> Người yêu ? How?

k có gì là k thể,ko thử sao biết được,nếu muốn quen thực sự thì cứ thử đi
 
VTB giống y hệt mình, cũng đang tính cua đứa bạn thân mà khó quá, trước giờ vẫn mày tao, giờ khó thay đổi quá, nan giải thật b-(

hí,hình như nhiều người dính như thế này.đã mấy lần bảo là thay đổi cách xưng hô mà cứ quen miệng.có lẽ tại cứ mày tao nên không thể tiến lên được.hic=((
 
Ờ. K0 lẽ "Mày biết k0? Tao yêu mày lắm í" 8-}
 
của mình thì đang là tớ bạn
bình thường
trong năm lớp 10 cấp 3
dở hơi thế nào bắt chiếc 2 đứa bàn trên gọi mày tao
thế là mấy năm nay toàn mày tao
thế nên cũng gọi là khó chữa :( =((
dù thân không quá đến nỗi mức đó hic hic
 
hí,hình như nhiều người dính như thế này.đã mấy lần bảo là thay đổi cách xưng hô mà cứ quen miệng.có lẽ tại cứ mày tao nên không thể tiến lên được.hic=((

- Phải có một bên chủ động thay đổi cách kêu trước :-" ......... Thói quen có thể thay đổi mà ;) ...... Hay cứ xem như là phản xạ có điều kiện đi, gặp mặt em là nói câu : "Em ơi ! Anh ham muốn em" \:D/ .........
 
- Phải có một bên chủ động thay đổi cách kêu trước :-" ......... Thói quen có thể thay đổi mà ;) ...... Hay cứ xem như là phản xạ có điều kiện đi, gặp mặt em là nói câu : "Em ơi ! Anh ham muốn em" \:D/ .........

muốn đổi trước thường là anh em con trai mình
muốn hơn bao h hết mà
nhưng nói thế song
bên con gái thế nào lại nói hôm nay có vấn đề àh
nghe không quen các kiểu bla bla
khó vãi đạn
~~"
 
Khi 2 bên cùng có ý thì thay đổi cách xưng hô dễ.
Chứ có một bên thì khó lắm.
 
bên con gái thế nào lại nói hôm nay có vấn đề àh
nghe không quen các kiểu bla bla
khó vãi đạn
~~"

- Trước tiên đừng nên xứng anh-em [-X ...... Hãy gọi là tui-bà, chị hai-em út :-" ..... Sau cảm thấy ok hơn thì kêu bằng Tên, hoặc tiến đến anh-em luôn \:D/ .........
 
kêu bằng tên thì còn dễ
nhưng 1 lúc sau lại mày tao ngay
thế nên nói thật cái kiểu xưng hô mình cứ tránh mày tao thôi
chứ để bọn nó thay đổi chắc còn phải dài dài
cứ xưng hô tên không
rồi nói ví dụ A ơi B yêu A đấy
cần gì anh yêu em đâu
 
Ôi! Em ngây thơ hơn hẳn các bác mà cái đổi xưng hô này chẳng có vấn đề gì là sao nhỉ. :))
Từ mày tao chuyển qua cậu-tớ như đúng rồi. :-*
 
- Cậu đã từng yêu con bạn thân nhưng không thành (nhấn mạnh đó nhá). Rồi cậu đi yêu những đứa khác, đứa khác, cứ thế.... Trong cả quá trình lăng nhăng đó, hễ khi nào trái tim cậu tĩnh lặng là tình yêu với đứa bạn thân đã ngủ quên thức tỉnh. Cảm giác lúc đó như thế nào nhỉ: nuối tiếc, khát khao ( từ mà tôi nhấn mạnh bên trên là ý này - mạnh hơn chút là "ham muốn"). Thực sự có nhiều cảm xúc hơn nhưng nó đã bj phai mờ, 2 cái này là còn lại và ngày 1 mạnh lên.
- Giải pháp ư? Khó yêu lại lắm. Vậy thì hãy làm một thứ gần như tình yêu thôi - để đánh lừa cảm xúc của chính cậu. Quan hệ mờ ám - ngoại tình (người lớn hay dùng từ này, nhưng chín ếch thì ko bít dùng từ gì :( ). Bạn có được cô ấy - có thể suốt cuộc đời, nhưng cậu cũng cần có trách nhiệm yêu với cô ấy. Cô ấy vẫn yêu người khác, cậu cũng yêu người khác. Nhưng 2 người cậu lại có một chút bí mật nho nhỏ (thực ra là động trời =)) ).
 
Hai đứa đang yêu nhưng mà vân gọi tớ cậu có được kô nhỉ ?
 
Không :) Tránh hậu quả khôn lường về sau.
 
- Cậu đã từng yêu con bạn thân nhưng không thành (nhấn mạnh đó nhá). Rồi cậu đi yêu những đứa khác, đứa khác, cứ thế.... Trong cả quá trình lăng nhăng đó, hễ khi nào trái tim cậu tĩnh lặng là tình yêu với đứa bạn thân đã ngủ quên thức tỉnh. Cảm giác lúc đó như thế nào nhỉ: nuối tiếc, khát khao ( từ mà tôi nhấn mạnh bên trên là ý này - mạnh hơn chút là "ham muốn"). Thực sự có nhiều cảm xúc hơn nhưng nó đã bj phai mờ, 2 cái này là còn lại và ngày 1 mạnh lên.
- Giải pháp ư? Khó yêu lại lắm. Vậy thì hãy làm một thứ gần như tình yêu thôi - để đánh lừa cảm xúc của chính cậu. Quan hệ mờ ám - ngoại tình (người lớn hay dùng từ này, nhưng chín ếch thì ko bít dùng từ gì ). Bạn có được cô ấy - có thể suốt cuộc đời, nhưng cậu cũng cần có trách nhiệm yêu với cô ấy. Cô ấy vẫn yêu người khác, cậu cũng yêu người khác. Nhưng 2 người cậu lại có một chút bí mật nho nhỏ (thực ra là động trời ).
Em biết bác nói với ai em chết liền á. :|
 
- Cậu đã từng yêu con bạn thân nhưng không thành (nhấn mạnh đó nhá). Rồi cậu đi yêu những đứa khác, đứa khác, cứ thế.... Trong cả quá trình lăng nhăng đó, hễ khi nào trái tim cậu tĩnh lặng là tình yêu với đứa bạn thân đã ngủ quên thức tỉnh. Cảm giác lúc đó như thế nào nhỉ: nuối tiếc, khát khao ( từ mà tôi nhấn mạnh bên trên là ý này - mạnh hơn chút là "ham muốn"). Thực sự có nhiều cảm xúc hơn nhưng nó đã bj phai mờ, 2 cái này là còn lại và ngày 1 mạnh lên.

Giải pháp ư? Khó yêu lại lắm. Vậy thì hãy làm một thứ gần như tình yêu thôi - để đánh lừa cảm xúc của chính cậu. Quan hệ mờ ám - ngoại tình (người lớn hay dùng từ này, nhưng chín ếch thì ko bít dùng từ gì :( ). Bạn có được cô ấy - có thể suốt cuộc đời, nhưng cậu cũng cần có trách nhiệm yêu với cô ấy. Cô ấy vẫn yêu người khác, cậu cũng yêu người khác. Nhưng 2 người cậu lại có một chút bí mật nho nhỏ (thực ra là động trời =)) ).
Thỉnh thoảng tớ cũng có 1 vài "bí mật nho nhỏ", nhưng đấy lại là 1 khía cạnh khác: Anh ko yêu em, em cũng ko yêu anh, 2 ta ko yêu nhau, ok, dễ xử. Còn nếu bảo tớ yêu 1 người mà lại phải thậm thụt lén lút ở bên người ấy, rồi còn phải chấp nhận việc cô ấy đi yêu người khác, tình chàng ý thiếp bên nhau thì thật tình... thật tình ko làm được. Tớ... ghen :-??

Hơn nữa nếu như nó đã chấp nhận... ngoại tình (dùng từ của cậu nhé), nghĩa là nó cũng đã chấp nhận tình cảm của tớ? Khi ấy thì kết thúc là 1 happy ending, thế mới đẹp; chứ sao lại buông tay để nó đi yêu người khác hả cậu =((?

Hơi bất ngờ khi thấy anh em GVN nhiều người rơi vào tình trạng giống tớ nhỉ. Tớ tiếp thu đủ ý kiến rồi, giờ xin nhường đất lại cho các anh em, phần tớ thỉnh thoảng nếu có tiến triển gì đặc biệt sẽ vào báo cáo ngay :D

@Hero: ko biết cậu Hero còn nhớ tớ ko nhỉ? Lâu lắm mới gặp lại người quen cũ trong này :D
 
Nói đến chủ thớt. Hay là cậu hàm ý điều chi
Nói chủ thớt thì thắc mắc 9x gọi thế nào làm gì hả bác. ;))
 
Hơn nữa nếu như nó đã chấp nhận... ngoại tình (dùng từ của cậu nhé), nghĩa là nó cũng đã chấp nhận tình cảm của tớ? Khi ấy thì kết thúc là 1 happy ending, thế mới đẹp; chứ sao lại buông tay để nó đi yêu người khác hả cậu =((?
Tớ đang trong hoàn cảnh này. Nói theo cách của cậu thì tớ đã tiến được thêm 1 bước nữa rùi :) Tuy nhiên, Kết thúc không đẹp như cậu dự đoán ( cô ấy xác định như vậy). Tình cảm chấp nhận... nhưng cô ấy không chấp nhận yêu tớ :) Cuộc đời nhiều điều khó lý giải, và hiện tại tớ tạm chấp nhận như vậy để mà cố gắng hơn thôi.
-@unbelievable: đến lượt tớ không hiểu :|
 
Thôi bỏ đi bác à. :D
@A Vi: sry vì làm loãng thread của huynh. :)
 
Back
Top