- 7/7/09
- 1,597
- 1,787
mình đang chơi campain của uprising và quả thực bực quá lên out ra ngoài lập toppic luôn 
thật ko thể hiểu bọn nó viết game kiểu quái gì mà khó thế .... có thể các bạn sẽ thấy đây là 1 thắc mắc rất ngớ ngẩn ... nhưng quả thực mình bực ko chịu đc
mình mới cài uprising cách đây 3 ngày ( còn R.a 3 đã chơi trc từ 2 tháng )
hồi chiều mình ngồi chơi ngon lành nhiêm vụ của izumi omega .... chơi 1 phát complete luôn ... giờ chuyển qua chơi cái soviet ... mẹ kiếp, tức quá , ko biết có phải mình gà hay ko mà sao chơi mãi ko xong .... cứ đi đc 1 đoạn là lại phải save
mình phát hiện ra 1 điểm là thằng lính sét và derator gì đó ( thằng phun chất phóng xạ ấy ) 2 thằng này thuộc loại ngu vô đối ( xin lỗi nói hơi bậy ) rõ ràng khi bị canon bắn trúng , ngã lăn quay ra rồi tự động bò dậy .... xong ko nghe lệnh nữa ... đứng im như chết
mình đặt tên nó là ctrl + 1 chẳng hạn, thì tên nó là 1 . nhưng mình bấm 1 ra lệnh cho nó chạy để né đạn canon thì nó đứng im bất động luôn.. nhát đạn kế tiếp nó lăn quay ra chết luôn

linh ngu đã đành đến thằng tiến sĩ mắt chột cũng mắc bệnh tương tự .... thành thử đanh hoài ko qua nổi ... muốn nó di chuyển lại phải kích thẳng vào người nó ... mà cả đội chục thằng quân , kích sao xuể ... đạn nó bắn vèo vèo ... mình chọn giải pháp kéo từng thằng đi 1 ( vì đi 1 thằng sẽ dễ tránh đạn hơn ) nhưng như thế quá lâu, thỉnh thoảng lại có 1 vài thằng lính của địch đứng đường tỉa bực ko chịu đc. Viết game khó như thế có đáng ăn chửi ko ?

map số 1 mà thế các map tiếp theo sẽ như thế nào
có thể mình gà, ko biết mẹo chơi, bạn nào có kinh nghiệm gì ko .... truyền đạt lại dùm với ... tức quá 


thật ko thể hiểu bọn nó viết game kiểu quái gì mà khó thế .... có thể các bạn sẽ thấy đây là 1 thắc mắc rất ngớ ngẩn ... nhưng quả thực mình bực ko chịu đc

mình mới cài uprising cách đây 3 ngày ( còn R.a 3 đã chơi trc từ 2 tháng )
hồi chiều mình ngồi chơi ngon lành nhiêm vụ của izumi omega .... chơi 1 phát complete luôn ... giờ chuyển qua chơi cái soviet ... mẹ kiếp, tức quá , ko biết có phải mình gà hay ko mà sao chơi mãi ko xong .... cứ đi đc 1 đoạn là lại phải save

mình phát hiện ra 1 điểm là thằng lính sét và derator gì đó ( thằng phun chất phóng xạ ấy ) 2 thằng này thuộc loại ngu vô đối ( xin lỗi nói hơi bậy ) rõ ràng khi bị canon bắn trúng , ngã lăn quay ra rồi tự động bò dậy .... xong ko nghe lệnh nữa ... đứng im như chết
mình đặt tên nó là ctrl + 1 chẳng hạn, thì tên nó là 1 . nhưng mình bấm 1 ra lệnh cho nó chạy để né đạn canon thì nó đứng im bất động luôn.. nhát đạn kế tiếp nó lăn quay ra chết luôn
linh ngu đã đành đến thằng tiến sĩ mắt chột cũng mắc bệnh tương tự .... thành thử đanh hoài ko qua nổi ... muốn nó di chuyển lại phải kích thẳng vào người nó ... mà cả đội chục thằng quân , kích sao xuể ... đạn nó bắn vèo vèo ... mình chọn giải pháp kéo từng thằng đi 1 ( vì đi 1 thằng sẽ dễ tránh đạn hơn ) nhưng như thế quá lâu, thỉnh thoảng lại có 1 vài thằng lính của địch đứng đường tỉa bực ko chịu đc. Viết game khó như thế có đáng ăn chửi ko ?


map số 1 mà thế các map tiếp theo sẽ như thế nào
có thể mình gà, ko biết mẹo chơi, bạn nào có kinh nghiệm gì ko .... truyền đạt lại dùm với ... tức quá 


) là 0 sao,với lại để bắn xe cộ hay nhà thì chuyển sang chế độ đó deso bắn mạnh hơn,nếu kết hợp với kiểu bắn đầu tiên thì deso mạnh nhất trên đất liền luôn,mà giáp nó lại cao nữa,em thích deso nhất trong quân đội của soviet.






