cách nói chuyện với con gái !!

Muốn có chuyện thì phải sinh chuyện, phải tạo ấn tượng(nhưng không phải là ấn tượng xấu, VD như học nổi trội hẳn lên) hay cao tay hơn thì rủ thêm vài thằng bạn nhờ chúng trêu ghẹo rồi ra tay trổ tài "Anh hùng cứu mỹ nhân" xem sao :)):))
 
ê, bàn nhỏ trông kì vậy, hs cá biệt hay là bàn cô giáo đó
 
Cái sơ đồ trận địa thiếu mất vị trí cái bảng đen rồi, ngồi quay mặt về hướng nào vậy??
 
giả vờ làm rớt đồ qua bàn nhỏ đó ( gôm , thước , viết .... ) kêu nhỏ ấy lượm giùm rùi nói tiếng cám ơn ,
vài 3 bữa cũng xài chiêu này , rùi cám ơn = cách rũ đi uống nước ;))
Ko thì viết " Ấy ơi, cho mình hỏi ấy có dt ko " =))
Còn ko nữa thì canh vào học , đứng lên rùi la " ANH IU ẤY " ;;)
 
Năng mượn đồ của nhỏ ;)) Rùi tìm cớ bắt chuyện :P
thanks pooh để mình làm thử xem :D
Mà học ko có giờ nghỉ thì hơi mệt nhỉ, vậy ráng lâu lâu nữa xin cái YM đi rùi về chat :P
nhỏ ít lên yahoo nên không xài nick rồi :(
:))ông bạn hay dùng cách này ak
bạn chủ 2pic cứ giả nai hỏi bài vở thế là quen
mà nghĩ lại giờ con gái giảng hơi kì có 2 con nhỏ kia ngồi chung bàn nên sợ bị chọt =))
re][ic;11874241 nói:
ê, bàn nhỏ trông kì vậy, hs cá biệt hay là bàn cô giáo đó
bàn nhỏ kéo ra để chừa đường đi đó tại chỗ đó có cái cửa ra vào :) không phải cá biệt =))
Cái sơ đồ trận địa thiếu mất vị trí cái bảng đen rồi, ngồi quay mặt về hướng nào vậy??
bảng đen thì phía trên ấy bác :D
giả vờ làm rớt đồ qua bàn nhỏ đó ( gôm , thước , viết .... ) kêu nhỏ ấy lượm giùm rùi nói tiếng cám ơn ,
vài 3 bữa cũng xài chiêu này , rùi cám ơn = cách rũ đi uống nước ;))
Ko thì viết " Ấy ơi, cho mình hỏi ấy có dt ko " =))
Còn ko nữa thì canh vào học , đứng lên rùi la " ANH IU ẤY " ;;)
2 cách trên thì em chịu mà cách dưới thì :-ss
 
bác lân la làm quen, xin được số điện thoại và YM là tốt, tìm cách để biết em có người yêu chưa (làm sao cho thật tình cờ, cố lái chủ đề cuộc nói chuyện sang tình yêu rồi hỏi 1 câu vu vơ đó) xong bước này lên đây báo cáo để anh em bàn chiến lược tiếp \m/
 
đầu tiên đáp mẩu giấy,ko dc thì đáp cục giấy,ko dc thì đáp cục tẩy,ko dc đáp quyển vở....cứ thế tăng dần,giầy dép bay cũng dc:)) / cậu phải ra vẻ tự tin dù nhát gan đi nữa,cứ mua 1 gói ô mai,bim bim rồi làm quen
 
Ngồi trong lớp nhìn nhỏ 1 lúc lâu ( 1 phút) cho nó tò mò rùi mọi chuyện sẽ khác
tìm các cơ hội làm quen với bạn nhỏ , công kích từ trong ra ngoài :>
 
Chủ topic có phải I háp but .... j đó ko ?
Ah , nếu có quen bít chút đỉnh thì dễ nc rùi còn j , đây là lớp học thêm thì chạy ra chỗ nó mà ngồi cạnh , hoặc nhát thì ngồi gần gần đó cũng dc . Rùi bắt chuyện :D còn chiện gì thì phải nói rõ quen biết ntn thì mới có thể chỉ cụ thể dc

!
 
Quay sang với bộ mặt hình sự nhìn khoảng 5s rồi nói với giọng khẳng định ý chí quyết tâm : " Ấy có biết trong mắt tớ ấy là 1 cái cây cực kì chướng mắt ko , vì thế tớ sẽ quyết định cưa đổ ấy "
Chúc quyết thắng :-*
 
Mã:
mà nghĩ lại giờ con gái giảng hơi kì có 2 con nhỏ kia ngồi chung bàn nên sợ bị chọt
Lo j,bạn cứ hỏi nhỏ ấy là đc.Nếu ko bị bệnh nhát gái thì nói chung làm quen ko có j khó
 
Chủ topic có phải I háp but .... j đó ko ?
Ah , nếu có quen bít chút đỉnh thì dễ nc rùi còn j , đây là lớp học thêm thì chạy ra chỗ nó mà ngồi cạnh , hoặc nhát thì ngồi gần gần đó cũng dc . Rùi bắt chuyện :D còn chiện gì thì phải nói rõ quen biết ntn thì mới có thể chỉ cụ thể dc

!
quen biết cũng nói chuyện chút đỉnh rồi :D 2 người thì cũng quen biết nhau :)

Quay sang với bộ mặt hình sự nhìn khoảng 5s rồi nói với giọng khẳng định ý chí quyết tâm : " Ấy có biết trong mắt tớ ấy là 1 cái cây cực kì chướng mắt ko , vì thế tớ sẽ quyết định cưa đổ ấy "
Chúc quyết thắng :-*
bác chỉ kiểu này thì chết em =))
 
Cứ tiến đi tớ biết quá mà
có con chị đc. thằng kia abc...xyz ngoài thì giả bộ lơ
nhưng tối về nằm cười 1 mình :|
 
Cách truyền thống: Nhìn, bắt gặp ánh mắt nhìn lại, cười, lại gần bắt chuyện hoặc lại gần, nhìn, cười, bắt chuyện.
Bản lĩnh nằm ở chỗ thực hiện những cử chỉ rất bình thường nhưng đem lại tác động lớn đối với tâm lý người bị tấn công ;))
 
YEAH bác DUy Minh nói rất đúng thanks bác :">,cho em xin thêm vài ý kiến nữa đi các bác :x thứ 6 này là học tiếp rồi :)
 
Duy Minh có phải tác giả của bí kíp chém gió ko :)
 
bí kíp cua gái đó, chém gió khỉ khô gì ....
 
Back
Top