Bạn trở thành pro Dota như thế nào?

Status
Không mở trả lời sau này.
Tốt nhất là tìm đc người wen, team trước còn ko thì khó go pro lắm.
Rape siêu pub thì pick 3rathumb - Spirit Breaker ấy. Dam to. Tẩu nhanh. Focus gà tốt :)>-Item cứ SnY mà táng. Rồi heart hay j` j` đó tùy
Chú pro rồi đánh như vầy rất dễ rape pub, nhưng ai chưa pro mà cứ thế này thì sao khá đc [-X
Em thấy cứ pick Zues, Lich, Puck, Rylai, Rhasta, .... tập ganker-support các kiểu thì hay hơn, mặc dù khó chơi nhưng khả năng phân tích tình hình tăng rất lẹ, từ đó phát triển thêm :D
 
đánh pub mà pick cave thì khác j` tự vả vào mặt mình :( , tụi nó thấy mình cave thì hành đủ kiểu ,đến khi thọt thì bị chửi như 1 con dog , thấy đa phần toàn vào rylai dazz , war thì repick 0 thì geo , chen , invor cũng chung số phận =)) top repick =))
 
Teamates nó gà thi kệ nó, tập tính bớt ức chế lại ;;), chẳng phải các sư phụ nhà ta đã nói ăn càng nhiều hành càng tiến bộ hay sao :>
 
BỊ wang tạ đầy mồm mà tập trung chơi dc thì hơi bị khá đấy. Pro mẹ nó luôn còn j. Cứ đánh Lan với tụi bạn hoặc AI td 1 mình đi. Tầm 1-2 tháng thì ra đánh pub. Có nh` trò vui lắm ;;)

Teamates nó gà thi kệ nó, tập tính bớt ức chế lại , chẳng phải các sư phụ nhà ta đã nói ăn càng nhiều hành càng tiến bộ hay sao

Teammates gà hay mình gà =))
 
đánh pub toàn thấy pick superman 1 vs 3-4-5 thèn :( bồ chết kệ bồ mình thì cứ việc godlike, double kill, triple kill các kiểu :|
nói j thì mình vẫn còn quá gà chưa lên pro nổi =((
 
oài cứ viết lệnh ra là thành pro hết 1pvp100 cũng dc kaka:))
 
_Kinh nghiệm quan trọng nhất : đánh nhiều + xem replay (nên đánh mới cọ xát)
_Tính toán : có thể chơi lâu nó sẽ giống như là kinh nghiệm, nhưng vẫn phải tính toán, đôi lúc có thể nhầm
_Quan sát : xem xét trên diện rộng, dừng lo canh ăn lính ...., đa số rất nhiều người mắc lỗi này, những lúc canh con gần hết máu, lúc đó mình rất hay gặp nguy hiểm.
_Phán đoán(đoán trước tính huống có thể xảy ra) : cái này do kinh nghiệm quyết định khá nhiều, và phụ thuộc vào đầu óc + một phần hên xui :)):))
_Cái này là đánh giá chủ quan của mình, nhưng để thành dc pro Dota thì mình thấy dặc tính quan trong nhất là "đê tiện" =)) =)) =))
//Ai nói đánh teamwork lên tay =)). Đánh team work , co ngu tụi nó cũng không chửi nặng (sứt mẻ tình bạn), đánh pub nó chửi như d0g, thì mới biết tự ái =)), mới biết đi lên =)). Ai cũng có thời kì gà là cái thời kì mà mọi người chưa biết dc skill của từng hero.
 
kinh nghiệm của tui là lên 4rum đọc hướng dẫn rùi chơi đi chơi lại 1 con(lúc đầu tui toàn pick centaur lên đồ theo công thức 1 vanguard,1 hood....) .....

được 1 thời gian sau khi đã hiểu hết các thuật ngữ viết tắt của dota thì chuyển sang chơi con khác dùng lệnh random là hợp lý....

nếu bạn nào ngại chơi trên gg bị chửi là feed thì cứ download map AI về mà chơi,xem bọn máy nó lên đồ thế nào...
tui tuy chưa phải pro nhưng trời ròng 1 tháng cũng hiểu sơ sơ DOTA tiếp tục chơi tất cả 93 hero với AI nữa là nắm vững được các kiến thức cơ bản về skill(con nào có chiêu gì nên tránh....etc)....tuy nhiên để lên tầm pro theo đúng nghĩa hiểu của tui là vào team,có ông bầu,đi du đấu quốc tế thì thật sự là hơi bị lâu+tốn kém....cho nên tui vẫn tự nhận mình là gà ..:))s
 
nếu nói game này cần tư chất hay năng khiếu thì t nghĩ là ko hẳn, chỉ cần chút nhanh nhạy và chăm chỉ học hỏi thôi :> bản thân tớ cũng chưa dám nhận là pro nhưng lúc đầu t là đứa mù tịt về dota, khi ra quán chơi thấy mấy ông ở đó chơi thấy hay quá, thế là mầy mò copy map về, nhưng ko biết làm thế nào cả :| vì lúc đó đâu có biết có map AI, thế là ra lân la hỏi mấy ông ở đó, down về được cái map AI(hình như bản 6.43 =)) ) sau khi tập kha khá rồi thì ra quán xin vào team đánh, lúc đầu do mình ko biết phối hợp, ko biết gank, vào con cave cũng ko biết support cắm mắt, thậm chí đồ lên cũng lung tung, ra vào ko hợp lý, bị chửi nhiều lắm ::( đánh thua hoài...bực quá mới bắt đầu down replay về coi để học tập, sau khoảng 4-5 tháng thì tôi đánh cũng vững tay hơn, biết lên đồ, biết đường support :)) và tất nhiên là vẫn đang trên con đường thành pro :)) mà muốn thành pro thì cũng khó nha =)) làm quái gì có ai ủng hộ tiền cho chơi game để mà thành pro, cao nhất cũng chỉ là nghiệp dư thôi ;)) nhìn cái bọn nước ngoài đi thi đấu đặt tên đội theo nước thì mới gọi là pro ;))
 
nói đi nói lại tiền vẫn quan trọng nhất,ngoài đời ko có tiền dek làm đc gì,trong game ko farm để có nhiều tiền cũng chẳng làm đc gì.... ông này đúng ý tui đó :))
 
farm mà bị chúng nó cho về làng hoài thì cũng như ko
 
còn tùy thuộc pro thế nào ? Nếu muốn trở thành pro , đấu đá giải các kiểu thì đọc mấy bài ở trên . Còn muốn thành pro trong các trận Pub game thì có 1 cách đơn giản mà không khó nhọc mà ai-cũng-biết-là-cái-gì-ấy ;))
 
Thực ra ở VN ta chủ yếu là go semi-pro là chính, số lượng người chơi/team DoTa có thể đạt tới đẳng cấp "pro" rất là hiếm. Còn vụ sống bằng chơi Dota thì xin thưa với các bác là chưa có đâu (theo tớ biết :D). Dota chủ yếu sống bằng các giải online, nên đương nhiên là phần thưởng không cao. Các giải on Lan cũng dần xuất hiện nhiều đấy, nhưng giá trị phần thưởng cũng chưa cao đâu - cứ ngó sang bên CS là thấy chênh lệch liền :>
 
Tốt nhất là tìm đc người wen, team trước còn ko thì khó go pro lắm.

Chú pro rồi đánh như vầy rất dễ rape pub, nhưng ai chưa pro mà cứ thế này thì sao khá đc [-X
Em thấy cứ pick Zues, Lich, Puck, Rylai, Rhasta, .... tập ganker-support các kiểu thì hay hơn, mặc dù khó chơi nhưng khả năng phân tích tình hình tăng rất lẹ, từ đó phát triển thêm :D

em thề với các bác từ hồi tập đánh đến h chủ yếu toàn đánh supporter với nuker ko chứ có đánh nổi late đâu >.< nhìn nhiều thằng đánh late phối hợp thì ngu mà cứ cái kiểu tao siêu nhân - tao leader ngồi xl các kiểu rồi lao vào 5 thằng để chết và chửi đồng đội mà em ám ảnh ko muốn đánh
 
đánh pub mà pick cave thì khác j` tự vả vào mặt mình :( , tụi nó thấy mình cave thì hành đủ kiểu ,đến khi thọt thì bị chửi như 1 con dog , thấy đa phần toàn vào rylai dazz , war thì repick 0 thì geo , chen , invor cũng chung số phận =)) top repick =))

Chuẩn quá !

Đánh pub cave mà suốt ngày cắm mắt ko lên đc item gì cuối game chúng nó chả chửi cho vào mặt, khối thằng mình cắm mắt cho nó farm thấy đỏ trên mini map vẫn trơ mắt ếch [-X
 
Chuẩn quá !

Đánh pub cave mà suốt ngày cắm mắt ko lên đc item gì cuối game chúng nó chả chửi cho vào mặt, khối thằng mình cắm mắt cho nó farm thấy đỏ trên mini map vẫn trơ mắt ếch [-X
Vậy gặp thằng nào cave cho bạn, cắm wards , mua gà, roaming vòng vòng , len items support cũng bị bạn chửi gà ?
 
Warcraft Melee và SC cần não nhiều hơn DotA :)), mirco warcraft khó hơn trong dota nhiều, SC thì phải vừa micro vừa macro =))
 
Warcraft Melee và SC cần não nhiều hơn DotA , mirco warcraft khó hơn trong dota nhiều, SC thì phải vừa micro vừa macro
lạc loài đâu ra thế này, ko đọc tiêu đề topic à ku :-/
 
lạc loài đâu ra thế này, ko đọc tiêu đề topic à ku :-/

à, vừa quay tay vừa post bài thì đọc thế éo nào đc, mà tao nói thế nào cần mày hiểu à ku... phắn đi và đừng có quote bài tao làm gì :-w
 
Vậy gặp thằng nào cave cho bạn, cắm wards , mua gà, roaming vòng vòng , len items support cũng bị bạn chửi gà ?

Cậu nên chơi pub nhiều hơn mới thấy được cái hay của nó
1 : host -apso. Tớ với 2 thằng bạn pick. 1 thằng team kia chửi bảo chơi ....ko công bằng, ai cho phép pick .......
2 : Bạn tớ chơi súng, tớ nhường kill, để nó ăn cho 'lớn', tự nhiên thấy dòng chat 'dis @#$^% ks à súng', nhưng mà là từ ..... team bên kia
3 : Có lần đã nói giờ nói lại. 1 con súng khi về nhà lấy đồ tự nhiên la làng lên 'mất đồ' 'tao nghỉ' trong khi đồ của nó nằm gọn gàng trong con gà share chung. Nó quit trước khi tớ kịp type ' thằng ngu'
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top