Bạn thân --> Người yêu ? How?

hảo, sau này lỡ có áp dụng dc chắc phải thử cách này :>, nói tới chuyện bạn thân >>> người yêu, tớ cũng thuộc trường hợp ấy, nhưng bi đát hơn chủ thớt nhiều, tớ với nó chơi với nhau mấy năm trời, hợp tính hợp sở thích hợp tất tần tật, tớ biết nó thích gì và nó biết tớ thích gì, gọi nôm na là "hợp cạ" ấy, đi đâu cũng có 2 người, tụ họp với đám bạn nào bao giờ 2 đứa vẫn không rời, thế mà vẫn mang danh nghĩa bạn thân, lúc ấy tớ cũng an phận tại cũng chưa có đòi hỏi gì hơn, nhưng kì thực qua thời gian cũng nảy sinh t/c với nó rồi, nó có lẽ cũng hiểu nhưng cả 2 ko ai nói lời nào về chuyện đó.

Thế rồi cách đây hơn 1 năm, vào cái khoảng thời gian định mệnh ấy, nó gặp mặt chị họ của 1 người bạn chung của 2 đứa, và khoảng 2 tháng sau thì nó ... cặp luôn với người ấy, nói thẳng ra là giới tính thứ 3, từ khoảng thời gian trước đó cũng có vài anh lân la làm quen nhưng chẳng anh nào tồn tại quá 1 tháng cả, căn bản nó cũng thuộc dạng gái xinh, cho vào topic girl xinh bên box TG chắc cũng chẳng ai chê, mà gái xinh thì kiêu là bản chất >>> các vệ tinh rụng dần. Chán trai, giờ quay sang gái, và người rơi vào trạng thái đau khổ + hoang mang nhất là tớ, người có t/c với nó từ lâu, thà nó yêu anh nào đó đi thì tớ còn chấp nhận, đằng này....

Dù gì việc cũng đã qua hơn 1 năm, nó vẫn còn đang quen người kia, hiện bi giờ nó đã từ mặt tớ còn tớ thì gặp nó ngoài đường là tránh như tránh hủi, tớ chỉ kể sơ qua chuyện của tớ nghe để nói cho chủ thớt biết là nếu bạn có cơ hội thì hãy nắm lấy, đừng để thời gian trôi qua thì bạn sẽ vuột mất những thứ quý giá ở ngay bên cạnh đó

:((
nghe chuyện bạn thật là buồn :( =(( =((
anh em trong topic cùng hoàn cảnh kiểu bạn thân--> n/y
đều có những nỗi buồn éo le thật :(
mình cũng chưa dám kể ra :(
 
Chuyện của bạn Harlequin47 éo le nhỉ? Gặp tình cảnh ấy thì đúng thật là vô phương, hết thuốc. Hóa ra trong này nhiều đồng chí cùng cảnh ngộ phết. Đồng cảm :(

Cách để chuyển xưng hô từ mày tao sang tên, hay thậm chí là anh em cũng không có gì khó lắm, phải tìm một lý do nào đó thật là bựa nhưng làm người ta không chối cãi được :))
Ví dụ như sinh nhật lần thứ 22 của chủ topic, mời cô ấy đến, rồi chuyển sang xưng hô tôi và gọi tên cô ấy, lý do đưa ra là chủ topic đã dần trưởng thành, thay đổi cách suy nghĩ và không muốn xưng hô mày tao với con gái nữa, sợ quen miệng, khó tìm người iu. Đồng thời cư xử đứng đắn lên một chút, ít nói hơn, không xáp xáp lại âu yếm nhau nữa ;;)
Thứ 2 cũng có thể dùng chiến thuật "biển người" =)). Hẹn một nhóm bạn đông đông người đi chơi chung, cả nam lẫn nữ, rủ cả cô ấy đi cùng, đặc biệt tất cả mọi người đều không có ai xưng hô mày tao với chủ topic và gọi tên nhau thân mật, thì không có lý gì một người con gái lại cứ bô bô mày tao với người khác được :))

Phải thành tâm thì người ta mới đáp lại được :)
Rất hay! Sẽ áp dụng thử :>
----
@hipcuoi: ông kề nốt chuyện mình luôn đi cho đủ bộ =((
 
cảnh ngộ của tớ chắc thuộc loại độc nhất vô nhị quá :-<, anyway, quá khứ rồi, đang cố gắng chôn dấu nó đi, nhưng hiện giờ lại gặp 1 vấn đề nữa là ... tớ và nó sẽ học chung 1 trường ĐH (tớ mới thi ĐH), lại đụng mặt nhau, lúc đó ko biết sao nữa

Tớ cũng bổ sung cho câu chuyện trên, sau khi nó đã wen với người "đàn bà" kia rồi (lớn hơn mình 2 tuổi), mới đầu tớ cũng ko phản đối hay tỏ thái độ gì, vẫn thân với nó như thường, nhưng nó từ lúc quen ng` đó thì lại ... bỏ bê tớ, tớ tỏ thái độ thì nó bảo tớ ích kỉ chỉ muốn giữ nó cho mình, có lẽ thế thật, người kia lại thêm 1 giọt nước làm tràn ly khi liên lạc với tớ dằn mặt, còn dọa đánh nữa, nói chung tớ cảm thấy đấy ko phải là 1 người tốt (nhà rất giàu, nói chuyện sặc mùi tiền, chê tớ xe cùi di động cùi,..) nói thẳng ra là nhận thức xã hội kém :-??. Từ đó tớ bắt đầu tỏ ý ko ưu người đó với nó, nó thì tất nhiên bênh ny, dần dà từ mặt tớ luôn (đúng vào đêm hôm sinh nhật tớ...), 1 khoảng thời gian sau tớ chịu ko nổi nên viết 1 bức thư nói hết cảm xúc của mình cho nó, định rằng viết xong là ẩn luôn, ai ngờ nó còn hẹn ra 1 chỗ, nói chuyện, 'cảnh cáo' và 'đuổi', từ nay ko còn là bạn nữa...

Nó lấy lí do ko muốn chơi với tớ nữa là do tớ ích kỉ, lại có lúc còn kể xấu nó với người khác (từ khi nó bỏ bê tớ là tớ hay đi than thở với bạn bè), nên chuyện này chắc tớ là người có lỗi :(
 
Mình thấy mấy bộ phimn Hàn ấy, lúc đầu là điệp khúc "em chỉ xem anh như bạn". Nhưng sau đó, bị kẻ kia phụ bạc, hay có chuyện gì buồn vui đều kể với cậu bạn thế rùi mới nhận ra đó mới là người mà nàng cần. Tuy trải qua những giai đonạ đó thì bùn lắm đó :(=((
 
Mình thấy mấy bộ phimn Hàn ấy, lúc đầu là điệp khúc "em chỉ xem anh như bạn". Nhưng sau đó, bị kẻ kia phụ bạc, hay có chuyện gì buồn vui đều kể với cậu bạn thế rùi mới nhận ra đó mới là người mà nàng cần. Tuy trải qua những giai đonạ đó thì bùn lắm đó :(=((

Đôi khi phải hoạn nạn mới biết đá vàng chứ bác.

Chỉ sợ thành phao thì chết.
 
Chuyện của bạn Harlequin47 éo le nhỉ? Gặp tình cảnh ấy thì đúng thật là vô phương, hết thuốc. Hóa ra trong này nhiều đồng chí cùng cảnh ngộ phết. Đồng cảm :(


Rất hay! Sẽ áp dụng thử :>
----
@hipcuoi: ông kề nốt chuyện mình luôn đi cho đủ bộ =((

chuyện kể ra buồn chán quá
chưa dám kể :((
 
Người đầu tiên của mình, từ lớp 4 đến 9, không thích mình mà thích nhầm 1 thằng gay, nhỏ đau khổ lắm, mình cũng đau (vì ko nói chuyện, cư xử dịu dàng = đc 1 thằng như thế :((). Người thứ hai của mình, từ lớp 10 đến giờ hiện là lớp 12, không thích mình mà thích một nhỏ tomboy lớn hơn một tuổi, mình cũng đau (vì ko nói chuyện, cư xử mạnh mẽ = đc 1 con như thế :(().
Tạch luôn rồi, không iu nữa =))
 
chuyện kể ra buồn chán quá
chưa dám kể :((

Kể ra cho nhẹ lòng em àh ^^ Biết đâu mọi người giúp dc gì thì sao :D

Ý kiến của chị nói suy cho cùng cũng chỉ là một phần nào đó thôi, tất cả còn tùy thuộc vào người con gái kia mà :D

Hay em cứ nuôi hy vọng đi, nhưng đừng quá thôi, nên giữ lại ít cho riêng mình, để nếu sau này có gì xảy ra, cũng bớt đau hơn ^__^
 
anh em ai có tình hình gì không
p/s kéo topic lên
 
Back
Top