Khi Chơi Re khúc nào khiến bạn đau tim nhất ?

Thế nên lúc chơi RE 1 mới thấy rợn rợn.còn 2 RE kia lúc nào cũng có 1 lũ trẻ con lố nhố đằng sau thì thấy sợ được mới lạ.:D
 
tui nè lúc mới chơi trong xóm tiệm nhỏ xíu có 2 , 3 máy lúc nào chơi cũng 1 đám kon nít xem tuy sợ mà tụi nó thik lắm =))
 
tui nè lúc mới chơi trong xóm tiệm nhỏ xíu có 2 , 3 máy lúc nào chơi cũng 1 đám kon nít xem tuy sợ mà tụi nó thik lắm

con nít pro :))

àh mà trong RE 2 có đoạn bị con cliker nó nhảy từ trong gương ra, đến khúc đó bị giật mình thót tim =(( xém nữa thì ngừng đập :))
 
pác nhắc mới nhớ lúc đó tui chơi có 2 , 3 đứa koi , kết quả tui mún rơi cái cần :)) còn 2 đứa kia thì đy về mà lúc đó 9h tối mới đau :( mà bà chủ tiệm cũng khóai koi lắm ( ko bik chơi mà khoái koi ) :))
 
tui chơi resident evil đầu tiền là phiên bản 3. hồi lúc chơi là lúc thi học kỳ lớp 9, sắp thi tốt nghiệp. gia đình ko cho chơi, tui phải lén lén lúc 12h đêm lấy ra chơi. kết quả là thằng nemesis dí tui phải bỏ máy mà chạy. lúc lên lại thì thấy 2 dòng chữ đo đỏ ...... you die =)). sau này thì chơi các phiên bản 1,2,4, code veronica thì ko còn cảm giác bỏ máy mà chạy nữa rồi:|
 
chơi mà chơi code kì quá =.=
hjx chơi re 3 cứ khúc nào zombie ra là giật cả mình
cho mình hỏi kho đạn kế quán bar mà brad chết ở đó lúc chưa có crank thì nó khóa,bi h có rồi quay về tìm mãi ko ra,ai giúp với :(
box gì thấy post bài hỏi chả ai giúp cả chán
 
sợ nhất là cái đoạn đang chơi thì mất điện cả nhà tối um :)) - lúc đó 10h đêm lại đang ở nhà một mình ;;)
 
khúc làm tui đau tim nhất là lúc mấy con chó nhảy qua cửa kính vào nhà trong phần RE DS trên máy DS.:))
 
khúc đau tim nhất là khúc mà bị con nemisis rượt từ căn phòng này sang căn phòng khác.
 
sao không bắn nó :D

chịu chết vài lần là quen thôi muh, bắn Ne mới lụm được đồ chơi nó tặng cho chứ
 
sao không bắn nó :D

chịu chết vài lần là quen thôi muh, bắn Ne mới lụm được đồ chơi nó tặng cho chứ

bạn chơi phần Hard thì lấy đâu ra đạn dược mà chơi với nó:-". tui chơi cao lắm là ráp được cây súng handgun #2, tức là chỉ lụm được có 4 món đồ của thằng boss:|

cho mình hỏi kho đạn kế quán bar mà brad chết ở đó lúc chưa có crank thì nó khóa,bi h có rồi quay về tìm mãi ko ra,ai giúp với
box gì thấy post bài hỏi chả ai giúp cả chán
cái chỗ mà bạn gặp nhiều con quạ bay bay ấy. nếu ko biết thì nói như vậy dễ hiểu hơn nè:
lần đầu tiên gặp Brad là ở đâu? con hành lang trước khi gặp Brad lần đầu cho phép dùng crank và lấy đc 3 bình grenede rounds (18 viên).
 
chơi re mà đâu tim gì , càng chơi càng hăng máu thì có , nói ff hay sh thì may ra .
 
Chơi RE đoạn đầu gặp anh ne cũng sợ phết.Ông Brad đang chạy chạy tự nhiên nó nhẩy xuống rầm 1 phát hết cả hồn.:|
 
chơi re mà đâu tim gì , càng chơi càng hăng máu thì có , nói ff hay sh thì may ra .

chơi RE cũng có vài cảnh đau tim đấy tuy ko nhiều , muốn đau tim dài dài thì chơi Fatal Frame ấy :))
 
RE 3 cái đoạn Jill bị sập hố lúc gần đến chỗ xe điện cũng ghê.Đang đứng yên thì con sâu nó thụt xuống.:-o:-o
 
bác nào có clip mấy cảnh phần 1 2 mà giật mình ko show cho xem với, mới chơi phần 3 với phần 4 ah, toàn là vào bắn cho sướng tay chứ chẳng thấy giật mình gì, bác nào có may cảnh đó share cho với nhé thanks
 
RE 3 cũng có mấy khúc giật mình đó chứ có phải chỉ bắn cho sướng tay đâu.:|
 
tôi thấy đau tim nhất là RE4 đoạn trước khi giết con quái vật ở cái Hồ lớn đó.Ko biết có ai gặp trường hợp như tôi qua chưa? Số là tôi rất là thích bắt cá,nên chỗ nào tôi thấy có cá bơi lội là thường hay đứng lại để dùng súng bắn cá để giải trí và thư giản ấy mà (dư đạn :D).Trước khi giết con quái vật cũng vậy, tôi đứng trên cầu bắn vài con 1 là để thư giản, 2 là kiếm chút ít tiền ;)) (vì chút nữa đi bán lại). Lúc chạy lên cầu cũng vui vẻ nhí nhảnh, lắm tại cũng ko nghĩ là game nó "chơi" mình.Vì tôi chơi Easy rồi Normal mode qua đoạn đó cũng ko có gì xảy ra hết. Đứng trên cầu vừa cười vừa dùng TMP nhắm được 1 em cá nhỏ nhắn dễ thương rồi, mới nhấp nhẹ 2 phát đạn thì..... BÙM!!!!...... em cá bé nhỏ biến thành con quái vật lao lên nuốt trọn Leon vào bụng --> LEON DEAD!!! --> tôi cũng chết...đứng theo =))=))
 
@ wonbincom :ah` . cái đó biết rồi .: trong RE4 ớn nhất đoạn trong nhà thí nghiệp đông lạnh, có mấy con ma đinh , giết nó khó . mà lúc nó té . nó nhảy vào mình sợ vãi hàng .

----------
Re3 có cái cảnh lúc tính đi lên cầu thang ,cạnh cái cửa sổ . BUM` . thằng nemesis nó bay thẳng qua cửa sổ , làm giật bán cả mình . chạy như điên
 
tôi thấy đau tim nhất là RE4 đoạn trước khi giết con quái vật ở cái Hồ lớn đó.Ko biết có ai gặp trường hợp như tôi qua chưa? Số là tôi rất là thích bắt cá,nên chỗ nào tôi thấy có cá bơi lội là thường hay đứng lại để dùng súng bắn cá để giải trí và thư giản ấy mà (dư đạn :D).Trước khi giết con quái vật cũng vậy, tôi đứng trên cầu bắn vài con 1 là để thư giản, 2 là kiếm chút ít tiền ;)) (vì chút nữa đi bán lại). Lúc chạy lên cầu cũng vui vẻ nhí nhảnh, lắm tại cũng ko nghĩ là game nó "chơi" mình.Vì tôi chơi Easy rồi Normal mode qua đoạn đó cũng ko có gì xảy ra hết. Đứng trên cầu vừa cười vừa dùng TMP nhắm được 1 em cá nhỏ nhắn dễ thương rồi, mới nhấp nhẹ 2 phát đạn thì..... BÙM!!!!...... em cá bé nhỏ biến thành con quái vật lao lên nuốt trọn Leon vào bụng --> LEON DEAD!!! --> tôi cũng chết...đứng theo =))=))
Đúng rồi! Đoạn này em cũng giật mình y như bác, em chơi pro, nhưng không có ra đó bắt cá (em không dư đạn như bác) ra đó chưa xuống thuyền tính đứng hóng mát chơi, bắn vài viên Handgun chơi ai dè con cá khổng lồ nó nhảy lên nó đớp 1 cái giật thót tim lun:)):)). Cái đoạn đó với đoạn lên đảo trong tủ lạnh tự nhiên có thằng nhảy ra hú hồn:((:(( với em chơi Pro nên lâu đài có đi xuống khu vườn, đang đi con chó nhảy ra làm hết hồn=((=((
 
Back
Top