sir_shady
Donkey Kong
- 9/10/05
- 388
- 0
lần đầu tớ tâm sự ở box.
chuyện của tớ rất luẩn quẩn.
tớ và em ấy học chung cấp 2. em xinh đẹp, học khá và hiền lành.
năm lớp 6, tớ và em ngồi gần nhau, là thằng vô tư tớ nên nói năng chả giữ ý gì. vậy mà cũng được em để ý. em thích tớ từ hồi còn trẻ con. và có lẽ em là người bạn gái đầu tiên tặng tớ quà cùng những dòng chữ tình cảm ở trong lớp ! suốt 2 năm cấp 2, em thích tớ, sau đó coi tớ là đứa bạn trai thân nhất. trong khi tớ thì cũng có chút để ý nhưng mà thích thích vớ vẩn chả hề quan tâm gì đến em
, quá đáng đến mức ko thể chấp nhận được, có lẽ kể một số chuyện ra ở đây thể nào cũng bị ăn chửi, thật sự là thô thiển lắm ! 
cho tới cấp 3, học khác trường nên thi thoảng mới liên lạc với nhau. tớ vẫn thường nhờ em làm hộ tập làm văn, thường hỏi này hỏi nọ, và đến lúc này tớ mới nhận ra tớ có người bạn khác giới tuyệt vời.
Mỗi khi buồn về chuyện tình cảm, em lại tâm sự với tớ. và có lần, em nói câu này làm tớ rất băn khoăn "sau này tao có yêu ai thì tao ngoại tình với mày nhé". nhưng rồi cái tính vô tâm, trăn trở vài ngày sau lại quên. chả nhớ gì
Lớp 12, vào sn tớ, em xin tớ 1 cái ảnh, và em làm tớ thật sự bất ngờ. cái entry của blog treo ảnh to đùng với chữ "i love u" phía dưới. và trong đó, tớ chỉ thấy tòan những điều tốt đẹp, tớ thật sự choáng với nội dung, trong đó là những gì em nghĩ về tớ, một con người hòan hảo. tớ ko nghĩ đó là mình, thằng vô tâm và quá đáng như thế trong mắt em lại là con người hoàn hảo, tớ chỉ đọc entry, comment cảm ơn.
tình cờ, lũ bạn cùng lớp đọc tớ được cái entry đấy, trêu tớ rất nhiều. Có đứa hỏi: "Sao xinh thế này mà mày lại ko yêu ?". Và lúc đấy tớ mới nhận ra em là một người con gái thế nào, khi nghĩ tới 2 chữ 'bạn gái', người đầu tiên hiện lên là em :)
Tuy thế, tớ vẫn cứ nói năng và tâm sự với em hàng ngày như một thằng bạn thân, vẫn cứ thô thiển cả giữ ý tứ gì, và bạn thân rốt cuộc cũng chỉ là thế. Tớ cảm giác bây giờ em đã coi tớ là một người bạn thân đúng nghĩa, xưng hô và nói chuyện cứ toàn "tao mày", thô thiển hơn là 'bố mày', chả có chút gì gọi là ngại ngùng khi thích nhau cả
2 đứa có lẽ đã quá hiểu nhau sau từng ấy năm ...............
Tớ ngu quá !
Chỉ còn 3 tháng nữa là tớ đi du học, tớ biết tớ thích em rất nhiều. Tớ ko muốn đi trong khi vẫn giữ những tình cảm này trong lòng. Tớ băn khoăn ko hiểu em có thích tớ ko, hay chỉ coi là một người bạn thân như tớ nghĩ ? Liệu tớ có nên 'cưa' em một lần nữa ko ? Ít nhất tớ muốn có một tình yêu đẹp trước khi đi, dù biết nó sẽ chẳng có kết quả gì. Nhưng liệu có được ko, và thế nào khi em chỉ coi tớ là một người bạn, tớ sợ mất đi tình bạn tớ và em đã có. Mọi người cho tớ một lời khuyên nhé :)
Thành công rồi ạ
cảm ơn mọi người rất nhiều 
chuyện của tớ rất luẩn quẩn.
tớ và em ấy học chung cấp 2. em xinh đẹp, học khá và hiền lành.
năm lớp 6, tớ và em ngồi gần nhau, là thằng vô tư tớ nên nói năng chả giữ ý gì. vậy mà cũng được em để ý. em thích tớ từ hồi còn trẻ con. và có lẽ em là người bạn gái đầu tiên tặng tớ quà cùng những dòng chữ tình cảm ở trong lớp ! suốt 2 năm cấp 2, em thích tớ, sau đó coi tớ là đứa bạn trai thân nhất. trong khi tớ thì cũng có chút để ý nhưng mà thích thích vớ vẩn chả hề quan tâm gì đến em
, quá đáng đến mức ko thể chấp nhận được, có lẽ kể một số chuyện ra ở đây thể nào cũng bị ăn chửi, thật sự là thô thiển lắm ! 
cho tới cấp 3, học khác trường nên thi thoảng mới liên lạc với nhau. tớ vẫn thường nhờ em làm hộ tập làm văn, thường hỏi này hỏi nọ, và đến lúc này tớ mới nhận ra tớ có người bạn khác giới tuyệt vời.
Mỗi khi buồn về chuyện tình cảm, em lại tâm sự với tớ. và có lần, em nói câu này làm tớ rất băn khoăn "sau này tao có yêu ai thì tao ngoại tình với mày nhé". nhưng rồi cái tính vô tâm, trăn trở vài ngày sau lại quên. chả nhớ gì

Lớp 12, vào sn tớ, em xin tớ 1 cái ảnh, và em làm tớ thật sự bất ngờ. cái entry của blog treo ảnh to đùng với chữ "i love u" phía dưới. và trong đó, tớ chỉ thấy tòan những điều tốt đẹp, tớ thật sự choáng với nội dung, trong đó là những gì em nghĩ về tớ, một con người hòan hảo. tớ ko nghĩ đó là mình, thằng vô tâm và quá đáng như thế trong mắt em lại là con người hoàn hảo, tớ chỉ đọc entry, comment cảm ơn.
tình cờ, lũ bạn cùng lớp đọc tớ được cái entry đấy, trêu tớ rất nhiều. Có đứa hỏi: "Sao xinh thế này mà mày lại ko yêu ?". Và lúc đấy tớ mới nhận ra em là một người con gái thế nào, khi nghĩ tới 2 chữ 'bạn gái', người đầu tiên hiện lên là em :)
Tuy thế, tớ vẫn cứ nói năng và tâm sự với em hàng ngày như một thằng bạn thân, vẫn cứ thô thiển cả giữ ý tứ gì, và bạn thân rốt cuộc cũng chỉ là thế. Tớ cảm giác bây giờ em đã coi tớ là một người bạn thân đúng nghĩa, xưng hô và nói chuyện cứ toàn "tao mày", thô thiển hơn là 'bố mày', chả có chút gì gọi là ngại ngùng khi thích nhau cả
2 đứa có lẽ đã quá hiểu nhau sau từng ấy năm ...............Tớ ngu quá !
Chỉ còn 3 tháng nữa là tớ đi du học, tớ biết tớ thích em rất nhiều. Tớ ko muốn đi trong khi vẫn giữ những tình cảm này trong lòng. Tớ băn khoăn ko hiểu em có thích tớ ko, hay chỉ coi là một người bạn thân như tớ nghĩ ? Liệu tớ có nên 'cưa' em một lần nữa ko ? Ít nhất tớ muốn có một tình yêu đẹp trước khi đi, dù biết nó sẽ chẳng có kết quả gì. Nhưng liệu có được ko, và thế nào khi em chỉ coi tớ là một người bạn, tớ sợ mất đi tình bạn tớ và em đã có. Mọi người cho tớ một lời khuyên nhé :)
Thành công rồi ạ
cảm ơn mọi người rất nhiều 
Chỉnh sửa cuối:
Như vậy tốt cho cả 2. Đi rồi vẫn giữ liên lạc với ng đó, nếu khi nào way về vẫn còn tình cảm như xưa thì nối lại, ko thì chỉ coi nhau như bạn thân. 



