Nếu ngày mai bạn lìa khỏi cõi đời này?

sau khi "đứt" là mình sẽ có khả năng bay đấy các bác ạ =)) =))
đi xuyên tường nữa chứ =))
 
nói với thằng bạn rằng "mình yêu cậu" sau đó tới bệnh viện làm thủ tục hiến xác.
 
Nếu ngày mai đây ta rời bỏ
Thế giới trần gian với muộn phiền
Xin hãy cho tôi chút gì đó
Tình yêu vào phút cuối lung linh.
Nếu mai tôi ko còn tồn tại thì tôi sẽ chào tạm biệt mọi người thân yêu, nói là tôi yêu ba mẹ nhiều và gửi 1 tin nhắn đến người kia!:) to say goodbye!
 
Viết cho hết Ảo giác :)
Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết :)
Tôi sắp trải qua cái mà bạn nói đấy, hoặc là gần giống thế, nên tôi đang cố gắng để lại dấu vết cho quãng đời tôi đã sống :)
 
chắc lúc đó mọi người sẽ luôn ở bên mình, nhẩy. Đó là những lúc dù mình có nói xạo thì mọi người vẫn tin răm rắp :)). Những lúc mà người ta cảm thấy nghiêm túc nhất của đời người.
Nói những điều cần nói. Trong đời mình gây ra hiểu lầm rất nhiều, nó chẳng tốt đẹp gì nhưng lại là một cách khá nhanh gọn để giải quyết vấn đề. Lúc sắp chết giải quyết cái đống hỗn độn đó chắc tốt :).
 
Sẽ mặc quần áo thật đẹp và chui vào quan tài nằm chờ
Đùa thôi
:">
Sẽ ở bên cạnh những người mình iu thương nguyên ngày
Nói với những ng mình ghét là "tao ghét mày" nhưng tao sẽ nhớ mày lắm
Sau đó chọn tấm hình nào của mình mà đẹp nhất để sau này nhang khói
Cuối cùng là sẽ ngủ 1 giấc thật dài và ra đi :)
 
Viết cho hết Ảo giác :)
Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết :)
Tôi sắp trải qua cái mà bạn nói đấy, hoặc là gần giống thế, nên tôi đang cố gắng để lại dấu vết cho quãng đời tôi đã sống :)

=(( ra đi thật sao =((
 
Bay bay ngồi nhòm ng` ta đưa đám mình =))
 
Chưa biết ! Cuộc sống mà :) Không có chỗ cho mộng mơ hay "giá mà" :)

cái này tui hay nói. Giá mà thượng đế cho con thêm 24h nữa,con sẽ uống được nhiều rượu hơn =))=))
 
thật sự ko muốn trước khi chết nói gì để ám ảnh người ở lại,bắt người ta phải nhớ mình...
 
Nếu ngày mai bạn lìa khỏi cõi đời này, bạn sẽ làm gì?(Chỉ có 24 tiếng thôi)
Tôi sẽ thử cảm giác làm gay 1 lần :">
 
Cái chết thì cũng bình thường như quy luật vốn có của nó thôi , sống chết có số ấn định rồi , quan tâm làm chi :-j .

Sống sao cho ko phải nuối tiếc thì chết có bao giờ phải day dứt rằng mình chưa làm được điều gì cho thỏa :)) .

Tôi sẽ chẳng làm gì cả , vì như thế chết có lẽ khó mà tự nhiên :)) .
 
:-?.....

đến nhà cô ấy, nói rằng tôi thương cô ấy, giữ gìn sức khỏe.

xong về nhà đi chơi với thằng bạn lần cuối =)) .
 
1. Đi gặp luật sư để viết di chúc. :)
2. Về nhà viết 1 lá thư cho ba mẹ sắp xếp đám ma của chính mình.
3. Viết 3 lá thư cảm tạ - cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra, cảm ơn chị 2 đã nuôi em lớn, và cảm ơn anh đã luôn bên cạnh nâng đỡ em.
4. Đi chợ mua những món ba mẹ thích rồi về nấu.
5. Mua tặng mỗi người trong gia đình 1 món quà kỷ niệm. Mua tặng anh 1 chiếc nhẫn có khắc tên 2 đứa. :D
6. Ngồi ăn cơm chung vui vẻ cùng gia đình
7. Chụp hình với gia đình và chụp chung với anh
8. Gọi phone từng người bạn thân nói chuyện vui vẻ.
9. Tắm thật sạch. Mặc 1 bộ đồ trắng.
10. Nằm trên giường niệm Phật. :D

:>
 
Sự thật là biết đc thời điểm mình chết là bị bệnh năng hay có thảm họa toàn cầu thôi ;))
 
khi sắp chết mà chỉ chơi game thỉ bó chiếu =))
 
Cái chết thì cũng bình thường như quy luật vốn có của nó thôi , sống chết có số ấn định rồi , quan tâm làm chi :-j .

Sống sao cho ko phải nuối tiếc thì chết có bao giờ phải day dứt rằng mình chưa làm được điều gì cho thỏa :)) .

Tôi sẽ chẳng làm gì cả , vì như thế chết có lẽ khó mà tự nhiên :)) .
bạn nói đúng đấy.chết là hết
Nếu ngày mai tôi chết,thì hôm nay tôi sẽ sống thật tốt,làm hết những việc trước giờ ko làm,nói xin lỗi với những người đã tớ có lỗi,cảm ơn chân thành những ai cần.
Và Điều đặc biệt cuối cùng:Tớ sẽ tìm nhỏ và nói hết cho nhỏ biết những điều tớ đã nói dối nhỏ,và nói với nhỏ rẳng
:
L.A ơi Mình Yêu Cậu nhiều lắm
 
ôm bom làm cảm tử quân , xông vào đồn địch mà phá :| , sau khi làm sẽ dc mọi ng tán hưởng ;;)
 
Back
Top