Nếu ngày mai bạn lìa khỏi cõi đời này?

Ráng hoàn thành cái gì mà mình đang làm dở, như vậy khi chết ko hối tiếc, chứ ko nói chuyện tâm sự với người thân đâu, mắc công thấy mọi người khóc lóc than thở thì sao đành lòng nhắm mắt. :))
 
Ráng hoàn thành cái gì mà mình đang làm dở, như vậy khi chết ko hối tiếc, chứ ko nói chuyện tâm sự với người thân đâu, mắc công thấy mọi người khóc lóc than thở thì sao đành lòng nhắm mắt. :))

Đúng rồi, còn cả đống bài tập hè dang dở, nhà cửa thì chưa dọn dẹp lau chùi, thiếu nợ thằng anh họ tiền cả tháng mới hẹn lại tuần sau trả nốt...:-<:-<:-< làm sao mà cam tâm buông suông hết được. Mọi người nghĩ em nói đúng hog???
 
điều đầu tiên mình làm là nhìn lại..... =((
 
Dùy trì nòi giống, để lại hậu duệ thôi :>
 
Viết hết ra giấy những gì muốn nói rồi cất đi đâu đó. Ngại nói lắm. Ai hên xui thì đọc được
 
Lúc đó thì chỉ có cảm giác n~ gì bình dị nhất ko ngờ lại đẹp đến thế , tại sao thường ngày ta lại ko biết cảm giác đó , tại sao ta lại ko xử tốt với tất cả , lúc đó chỉ mong sống thêm vài ngày để làm n~ việc mà mình tiếc ... dù đã muộn ... cũng đúng thôi ... con người mà ...
 
đi tắm, kì cho hết ghét... mua cho mẹ, pa, em zai quà ... gọi ng mình yeu nhấtt, nói cho họ những gì mình đã giữ kín từ trc đến h b-) và ... lên giường ngủ thật sâu
 
tận hưởng nốt 24h còn lại :-" aids hiv cũng ko lo, đằng nào thì cũng chỉ còn 24h sống ... :-"
 
Em sẽ cố gắng nói lời xin lỗi và lời cảm ơn tới những ai có thể. Và cười thật nhiều trước khi ra đi.:D
 
phải duy trì nòi giống trước :-" , trong vòng 24h phải "hốt" thật nhanh , "thịt" thật nhìu để có con mà nối giõi :>
 
chả có gì nối tiếc ,có chăng là 1 lỗi lầm rất lớn với đứa bạn thân đến nhà nó cầu xin nó tha thứ ,gọi điện cho BF dặn hắn chăm sóc đứa bạn ấy rồi đi thanh thản
 
để lại hậu duệ cho đời:>......phải kiếm em nào thật xinh nhà giàu để con mình nó còn hưởng phúc=))
 
để lại hậu duệ cho đời......phải kiếm em nào thật xinh nhà giàu để con mình nó còn hưởng phúc

Bữa trước xem truyện thấy thằng đó rất ác ôn, còn sống được nữa năm nó đi khắp thế giới rape lung tung con gái nhà người ta, chưa thấy thằng nào ác bằng thằng này :-"
 
Phố xá đông đúc, dễ gì mà rape đc nhỉ :-? mà mấy em tương đối thường khá kiêu khi bắt chuyện cả người lạ, dễ gì nó đi theo ra chỗ vằng để mà rape.. chắc toàn mấy em ở vùng sâu vùng xa ? =))
 
Nếu được chọn ngày mai là ngày tôi chết ! Quá bât ngờ nhưng nếu biết được tương lai thì chút ít tôi cũng giữ được một chút hiện tại để làm gì đó cho người thân yêu , thời gian quá ngắn ngỏi ấy sẽ dành để viết 1 bức thư cho gia đình , 1 dành cho em và thời gian còn lại để lên GVN chém gió !Sẽ có 2pic thật oách "Ngày mai tôi sẽ chết ?"
 
Trong sách cũng có viết về đề tài này rồi mà. Đơn giản nó hỏi là tại sao bạn lại làm những việc đó khi chỉ còn 1 ngày cuối cùng, khi thời gian ko còn nhiều. Tại sao khi bạn còn rất nhiều time lại ko làm những việc đấy ;))

He he. Mình thì thế nào cũng rủ nhỏ bạn đi chơi rồi đòi cưới :))
 
vác dao tìm thằng nào định chơi teo trong 24 h tới. Đang "sương súng" thế này mà nó cho mình 24 h để ra đi à :-w:-w:-w
 
đằng nào cũng die
thôi thì ôm bom cảm tử gamevn :))
 
mình chết thì mừng cho thằng nào ganh ghét mình thôi :-?
 
Bữa trước xem truyện thấy thằng đó rất ác ôn, còn sống được nữa năm nó đi khắp thế giới rape lung tung con gái nhà người ta, chưa thấy thằng nào ác bằng thằng này :-"

đi thuê vài chiếc xe hiệu ....vài bộ đồ hiệu......nói chung là chỉnh sửa thế nào cho nó thành đại gia (dù sao mình cũng sắp chết khỏi lo trả nợ).....thể nào ko rape đc vài em:>
p/s:truyện nào hay thế;))
 
Back
Top