Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
trong khi đó Lưu Sủng lại còn được coi là tướng tài) >"<
Chính là Hồ Xa Nhi dẫn cả đám quân hộ vệ Tào Tháo xà báng hết cả
Dek vì có Điển Vi chắc Tào Tháo mọc cánh 
Hix cùng là đồng môn mà Bàng Thống nghĩ ngay đến chiện đồng liêu tương tàn, đúng là thích thích sát người đoạt quyền mà 
thì anh Hỏa chỉ ăn người mỗi cái đánh không đau nên phải lợi dụng triệt để chứ, chiến trường dek thằng nào liều mạng mình anh liều mạng thì anh thắng là cái chắc rồi 
Các Bác ơi cho em hỏi chiến dịch ở Bộc Dương là do Bàng Thống cố ý chừa cho anh Tào 1đường sống hay là kế hoạch giết anh Tào của anh ấy thất bại vậy. Em ko hiểu lắm, kế hoạch liên hoàn thì hay thật, làm anh Tào phát điên,nhưng chung quy nhìn cả chiến dịch cuối cùng anh Thống chẳng làm được ji, lai còn khiến Lưu Sủng chết( mà sao ám sát 1 vị tướng quân có hàng vạn binh mã dễ thế, cử vài thằng đi là ok trong khi đó Lưu Sủng lại còn được coi là tướng tài) >"<

Anh thuê sát thủ đầu bảng thịt Tháo, Tháo thoát được thì vẫn còn liên quân Lương-Tống-Trương + Lưu Biểu + Bố, liên minh tan thì quân Tháo cũng đi già nửa Sủng quét cái là gục
căn bản Tháo sống cũng được chết cũng được, miễn kết quả cuối cùng như thế là anh Thống vẫn lời 
hơ hơ chỗ đấy là anh Thống còn nể tình lắm đấy, giữ vài hôm rồi thả về chứ có giết đâu, tương tàn là phải kể đến Viên Phương ><Hix cùng là đồng môn mà Bàng Thống nghĩ ngay đến chiện đồng liêu tương tàn, đúng là thích thích sát người đoạt quyền mà
hơ hơ chỗ đấy là anh Thống còn nể tình lắm đấy, giữ vài hôm rồi thả về chứ có giết đâu, tương tàn là phải kể đến Viên Phương ><
Xuất sơn trước nhất cả
Đoạt cả gia tộc mà, anh em còn làm thịt dc huống chi là huynh đệ đối địch, tướng nhìn hào hoa nho nhã mà thích làm chiện ác
trông lãng tử mà lại bị thất tình mới ác
Thử hỏi trong bát kì có anh nào bị "chơi ác" vậy ko 
Quyền cao chức lớn đâu phải vấn đề, quan trọng Tào Tháo nuôi ngay con ma phản nghịch nên chuốt khổ =.= Lưu Bị sinh Lưu Thiền là hổ phụ sinh cẩu tử, Tôn Quyền cũng vậy, Tào Tháo còn đỡ đỡ. Còn Tư Mã Ý sinh ra 2 đứa con đứa nào cũng thâm hiểm, chả trách sao đoạt cả thiên hạsau này thì có 3 vị tài trí là Gia Cát thừa tướng, Giả Hủ thái phó và Tư Mã thái úy
mà Tào thì nắm đến 2 chú rồi

Sorry sorry Nhầm với chiến dịch anh Tào đem quân mình ra để luyện Lever![]()
cái chỗ đấy là Lỗ Dương bạn ạ...![]()




)
, Trận đánh với Nhan Luơng và Văn xú thì cũng chẳng thể hiện được nhiều, bị thằng nhan Lương bem cho cái ngã ngựa 


Sorry sorry Nhầm với chiến dịch anh Tào đem quân mình ra để luyện Lever
Nhưng em nhớ đọc đoạn ở tập 24
Hạ Hầu Đôn : Vô lý, có lợi sao không làm
Tào tháo : tính trăm đường cũng hở một lối, Mk thằng nào láo thế...
Nói cứ như là kiểu ji cũng có 1 lối thoát cho tào tháo
___________Auto Merge________________
.
Thấy anh Hỏa cứ yếu yếu sao ấy nhỉ. Thấy đánh với thằng nào cũng ngang ngang, ko thì thua. Thua hứa chử ( trong khi đó Hứa Chử trân Bộc Dương bị Lữ Bố đánh cho tan nát)
thua Điển Vi, ngang ngang với cự ly sở trường của anh Liêu, Trận đánh với Nhan Luơng và Văn xú thì cũng chẳng thể hiện được nhiều, bị thằng nhan Lương bem cho cái ngã ngựa
![]()
nói chung từ tầm tập 23-24 trở đi là ko nên đặt niềm tin vào bản dịch của Trẻ nữa, ngồi đoán tới mùa quýt cũng chưa chắc đi đến đâu đâu 
ai thấy vấn đề với việc Hỏa thua Lương-Xú thì thấy chứ nếu Trần Mưu vì PR cho main char mà cho 1 thằng sát thủ ranh con cân nổi 2 ông đại tướng thì mình quyết ko thèm đọc HPLN nửa 
. Cứ chờ thế này thì mấy mùa quýt nữa mình sẽ được xem trận Xích Bích nhỉ
. Tiếc là Quách Gia lại ra đi trước trận Xích Bích
.
Còn lúc đánh với Chử là mana tụt xuống rồi
Gặp thằng Trương Liêu đụng ngay cự li sở trường của nó
Bố ai đánh nổi
Sao cậu ko kể vụ thích sát Điển Vi ấy
Cú này rõ mặt hero
Đoạn đó lão Đôn biến thành khủng long rồiÀ lại còn đoạn anh Đôn bị quân lữ Bố bao vây vậy mà thoát chết lại còn fang chết anh thiện xạ Tào Tính nữa. Hơi điêu thì phải.
Reply With Quote
đâu còn là người nữa
Tào Tín mà còn dám Tào Tháo phá ko nổi Hãm Trận Doanh lắm 
- Nói ra lại nhớ đến Trương Phi " hữu dũng vô mưu " của chúng ta. Tập Lữ Bố thừa cơ Lưu Bị đi đánh Viên Thuật, cướp Từ Châu. " Dù kết quả thế nào Trương Tam Gia cũng cười "miễn kết quả cuối cùng như thế là anh Thống vẫn lời

Ko cười sao dc, lấy ra dc " Lưu Bang " rồi cơ mà. Nghĩ cũng buồn cười " lấy đồ trong túi, lấy ra dc cả Lưu Bang "
. Sau trận đó, Lưu Bị tăng lv nhanh đến nỗi chính Trương Tam Gia còn phải bất ngờ cơ mà " đuổi mãi chỉ thấy bóng Lưu Hoàng Thúc thấp thoáng phía xa " . 1 tràng pháo tay chào mừng 1 bá chủ mới xuất hiện nào 


Thấy anh Hỏa cứ yếu yếu sao ấy nhỉ. Thấy đánh với thằng nào cũng ngang ngang, ko thì thua. Thua hứa chử ( trong khi đó Hứa Chử trân Bộc Dương bị Lữ Bố đánh cho tan nát)
thua Điển Vi, ngang ngang với cự ly sở trường của anh Liêu, Trận đánh với Nhan Luơng và Văn xú thì cũng chẳng thể hiện được nhiều, bị thằng nhan Lương bem cho cái ngã ngựa
![]()

công nhận đoạn diệt nhà Ý Thống tính hơi bị liều... chắc 8/10 là cả nhà nó chết rồi, nó mà sống (mà nó kiểu gì cũng sống,khôn thế khó chết lắm) thì thế nào cũng theo báo oán mà Thống ko có biện pháp nào để đề phòng Ý cả
- Nói ra lại nhớ đến Trương Phi " hữu dũng vô mưu " của chúng ta. Tập Lữ Bố thừa cơ Lưu Bị đi đánh Viên Thuật, cướp Từ Châu. " Dù kết quả thế nào Trương Tam Gia cũng cười "Ko cười sao dc, lấy ra dc " Lưu Bang " rồi cơ mà. Nghĩ cũng buồn cười " lấy đồ trong túi, lấy ra dc cả Lưu Bang "
. Sau trận đó, Lưu Bị tăng lv nhanh đến nỗi chính Trương Tam Gia còn phải bất ngờ cơ mà " đuổi mãi chỉ thấy bóng Lưu Hoàng Thúc thấp thoáng phía xa " . 1 tràng pháo tay chào mừng 1 bá chủ mới xuất hiện nào
- Lúc đó Hỏa vẫn chưa tìm ra mục đích sống mà, theo mình vì thế nên ko có bộc phát hơn 100% sức mạnh như mấy tay kia dc. Đến tận sau này, lúc về cứu Trương Lôi, Quách Ngang mới thấy Hỏa bảo " ta đã tìm ra mục đích sống rồi "
- Cả Ý sau sự kiện này mới tìm ra mục đích sống nè, chắc sau này Thống die có sự nhúng tay của Ý quá, nghi lắm.![]()
Cuối tập nào ý nhỉ, ko nhớ lắm, có câu dự đoán trước những hành động sau này của Ý nè. Nào là " Những năm buồn tẻ, bước lên bá quyền " Nào là " Con sói quay đầu nhìn lại nhưng thân mình vẫn tiến lên phía trước " ( tướng lang cố của anh Ý chứ ai ) . Đọc thấm thật. Mà chắc cũng tại mình đọc TQDN trước rồi nên mới liên tưởng nổi chứ Chan Mou viết văn ghê lắm, đầy móc câu, ko cẩn thận há miệng, mắc nghẹn như chơi :P
(ví dụ : Lữ Bố : ngươi muốn lập gia đình ko ?)Đọc đoạn đó tớ cứ thấy buồn cười, còn TMY nữa chứ. BT đến chỗ GH & TMY thăm dò & phủ đầu trước, cả 2 thằng đều chối "ko theo đâu" nhưng rốt cuộc cả 2 sau này đều theo TàoXem đoạn chém gió giữa Giả Hủ với Bàng Thống kinh thật:
GH: -Bên trong, ngoại hình, cả 2 điều khiến người ta sởn gai óc.
BT: -Các hạ bik ko? Điều tại hạ sợ nhất là Giả Hủ về với Tào Tháo
GH: -Yên tâm, ko đi dc đâu.

Tào Tháo thuộc loại pro trong việc dùng người đó chứ, hơn nữa cuối cùng dùng Ý cũng ko phải thất bại, chỉ tại con Tháo bất tài quá bị con Ý thịt thôi, ko trách được. Đời cua cua máy đời cáy cáy mò mà ^^"Quyền cao chức lớn đâu phải vấn đề, quan trọng Tào Tháo nuôi ngay con ma phản nghịch nên chuốt khổ =.= Lưu Bị sinh Lưu Thiền là hổ phụ sinh cẩu tử, Tôn Quyền cũng vậy, Tào Tháo còn đỡ đỡ. Còn Tư Mã Ý sinh ra 2 đứa con đứa nào cũng thâm hiểm, chả trách sao đoạt cả thiên hạ![]()
Nghĩ người như Quách Gia (gít hết cho ta, cho nó khổ nó mới biết sướng là gì), Giả Hủ (mời sếp hiến đầu, sếp ko cần đầu làm gì, xài đầu của tui là đủ rồi ^^") mà vốn từ 1 lò ra với Tuân Úc (tui là ngu trung đấy, vua là trên hết) & GCL (dân làm gốc, ca bài ca thái bình) thì phải hỏi Thủy Cảnh dạy học trò kiểu gì vậy
Mỗi đứa 1 lớp à?Đọc đoạn đó tớ cứ thấy buồn cười, còn TMY nữa chứ. BT đến chỗ GH & TMY thăm dò & phủ đầu trước, cả 2 thằng đều chối "ko theo đâu" nhưng rốt cuộc cả 2 sau này đều theo Tào
Tào Tháo thuộc loại pro trong việc dùng người đó chứ, hơn nữa cuối cùng dùng Ý cũng ko phải thất bại, chỉ tại con Tháo bất tài quá bị con Ý thịt thôi, ko trách được. Đời cua cua máy đời cáy cáy mò mà ^^"
Còn "đồng môn" như Bát Kỳ ko tương tàn mới lạ. Chan Mou cứ bốc toàn những chú quân sư imba nhất thời đó gán vào Bát Kỳ, để độc giả cứ tưởng tượng những thằng cùng thầy, cùng học chung, cùng lớn lên mà sau này ra gít nhau lừa nhau như thúNghĩ người như Quách Gia (gít hết cho ta, cho nó khổ nó mới biết sướng là gì), Giả Hủ (mời sếp hiến đầu, sếp ko cần đầu làm gì, xài đầu của tui là đủ rồi ^^") mà vốn từ 1 lò ra với Tuân Úc (tui là ngu trung đấy, vua là trên hết) & GCL (dân làm gốc, ca bài ca thái bình) thì phải hỏi Thủy Cảnh dạy học trò kiểu gì vậy
Mỗi đứa 1 lớp à?
Còn "đồng môn" như Bát Kỳ ko tương tàn mới lạ. Chan Mou cứ bốc toàn những chú quân sư imba nhất thời đó gán vào Bát Kỳ, để độc giả cứ tưởng tượng những thằng cùng thầy, cùng học chung, cùng lớn lên mà sau này ra gít nhau lừa nhau như thúNghĩ người như Quách Gia (gít hết cho ta, cho nó khổ nó mới biết sướng là gì), Giả Hủ (mời sếp hiến đầu, sếp ko cần đầu làm gì, xài đầu của tui là đủ rồi ^^") mà vốn từ 1 lò ra với Tuân Úc (tui là ngu trung đấy, vua là trên hết) & GCL (dân làm gốc, ca bài ca thái bình) thì phải hỏi Thủy Cảnh dạy học trò kiểu gì vậy
Mỗi đứa 1 lớp à?

Còn "đồng môn" như Bát Kỳ ko tương tàn mới lạ. Chan Mou cứ bốc toàn những chú quân sư imba nhất thời đó gán vào Bát Kỳ, để độc giả cứ tưởng tượng những thằng cùng thầy, cùng học chung, cùng lớn lên mà sau này ra gít nhau lừa nhau như thúNghĩ người như Quách Gia (gít hết cho ta, cho nó khổ nó mới biết sướng là gì), Giả Hủ (mời sếp hiến đầu, sếp ko cần đầu làm gì, xài đầu của tui là đủ rồi ^^") mà vốn từ 1 lò ra với Tuân Úc (tui là ngu trung đấy, vua là trên hết) & GCL (dân làm gốc, ca bài ca thái bình) thì phải hỏi Thủy Cảnh dạy học trò kiểu gì vậy
Mỗi đứa 1 lớp à?
Xong rồi dạy mấy môn phụ lẻ tẻ, như đạo đức, giáo dục công dân chẳng hạn
Xong thằng nào có năng khiếu thì sẽ bộc lộ ra thôi, cứ như chơi thể thao ấy
. Quách Gia, Giả Hủ chạy theo binh pháp tối thui Chu Du thì ko bik, nhưng hình như tay này làm quân sư theo kiểu con buôn thì phải =.=
Lợi dụng 2 pố này đi mất mới đánh, binh pháp hắc ám danh bất hư truyền 