Tứ kỳ: All about HPLN - 4th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trời ơi. Mã Siêu đây sao thần tượng của tôi =((=((=((=((=((, tại sao mình lại đọc hpln chứ, giờ nhìn nhân vật thế này hết muốn xem tam quốc . =((=((=((=((=((=((=((=((=((
Thất vọng hoàn toàn về các nhân vật. Nhưng vẫn chưa thấy mặt anh Hỏa nhưng nhìn nhân vật đóng thì mình cũng....=((=((
080829031224-882-14.jpg

.
___________Auto Merge________________

.
Thêm ảnh quan vũ và 3 anh em lưu Bị :">
090412CINEB09.jpg
;;);;)
090412CINEB01.jpg


Có mỗi anh Vũ là ra dáng còn lại thì...............=))
 
đây chỉ là vài cái hình chụp thôi mà, nói gì thì nói chứ lúc chiếu ở VN rồi thì ai yêu TQDN cũng ráng lết cái thân mỗi ngày đúng giờ mà canh côi thôi ;)). Lúc đó sẽ còn khối chuyện để bàn nữa :D:D
 
bác Quan cũng chả ra dáng, nói chung xấu :|

Lima, hph, ôi :(
 
phệ vì đâu :-??

"ta ghét uống rượu, vì mỗi lần uống mặt ta lại đỏ ngầu trông rất xấu"
 
đọc mấy chap vừa rồi thích nhất cái đoạn gặp nhau lần đầu của anh Vũ và Xích Thố
ko hiểu lời nói "ta vừa thấy 1 anh hùng trong thời đại toàn thú vật này" là dành cho ai nhỉ? anh Vũ hay là Xích Thố ?:-o:-o:-o
 
đọc mấy chap vừa rồi thích nhất cái đoạn gặp nhau lần đầu của anh Vũ và Xích Thố
ko hiểu lời nói "ta vừa thấy 1 anh hùng trong thời đại toàn thú vật này" là dành cho ai nhỉ? anh Vũ hay là Xích Thố ?:-o:-o:-o
Xích Thố chứ, Vũ từ xưa giờ nổi tiếng trung liêm mà.
 
Thất vọng hoàn toàn về các nhân vật. Nhưng vẫn chưa thấy mặt anh Hỏa nhưng nhìn nhân vật đóng thì mình cũng....=((=((
080829031224-882-14.jpg

Đây là Sa Dật lúc đầu được giao vai anh Hỏa nhà ta. Sau trọng trách được gửi gấm sang Nhiếp Viễn rồi. Sau đây là mấy bức hình.


u1343p28t346d66f10940dt.jpg


u1343p28t346d66f10941dt.jpg
 
không có tí lạnh lùng nào của sát thủ hết :-<.
thua xa anh đóng TTLong trong 3kingdom
 
English có chap 255 rồi ! TM đã sắp ra đi :(:(
 
không có tí lạnh lùng nào của sát thủ hết :-<.
thua xa anh đóng TTLong trong 3kingdom

Tam Quốc DN chứ có phải hỏa phụng đâu mà sát thủ vào đây=))

Thằng Nhiếp Viễn cũng thuộc loại handsome đấy nhưng mặt hơi non:D:D.

English có chap 255 rồi ! TM đã sắp ra đi
lên onemanga chưa thấy google thì ra cái này: http://manga.animea.net/the-ravages-of-time-chapter-255.html
Em Tiểu Mạnh muốn tự tử nên mới hành động như vậy, tội nghiệp.
 
^ thật ra cách đánh liều chết của anh TTLong là cách đánh của sát thủ đấy bạn à :-*
 
Thèm chap mới quá.:(.Trên mạng có tiếng anh nhưng em học tiếng anh hơi ngu=((
 
Vậy là bản tiếng Anh chính thức vượt mặt bản tiếng Việt. Đúng là có cả nhóm nó làm nên nhanh hơn hẳn :((:((:((:((. Khổ cái là coi bản tiếng Anh ko thấy có cảm xúc như bản tiếng Việt, khô khô thế nào ấy...
 
tụi nó nhanh quá
ôi tiểu mạnh =((
 
Có bản Eng rồi, từ nay được đọc thường xuyên rồi, tốc độ ra chap của nó là cỡ 2 ngày/chap :-*

tất nhiên bác PHP vẫn cứ thong thả làm, đọc xong tiếng Anh quay lại đọc tiếng Việt sau cũng đc mà.
 
đọc bản tiếng anh dở cái là tên nhân vật chả biết ai , biết mỗi lubu với caocao :))
 
^ thật ra cách đánh liều chết của anh TTLong là cách đánh của sát thủ đấy bạn à
Chỉ có 1. thằng ngu 2. thằng điên
mới đánh liều chết.
 
Back
Top