jill_valentine
Legend of Zelda
- 23/8/03
- 949
- 0
qua kinh nghiệm hôn nhỏ bạn gái (thực ra cũng chưa tới mức độ là bạn gái,và cũng đã broke rồi),tớ mới thấy rằng đúng thật như lời đàn anh đã bảo, không yêu nhau thì cho dù có sờ mò hay hôn gì cũng chẳng có hứng:P.
bằng chứng hẳn hồi là ngay từ lần hôn đầu tiên tớ đã không có cái cảm giác gì gọi là lôi cuốn hay mê man như nhiều người đã tả,mà chỉ giống như môi trên chạm môi dưới thôi
.ngay cả sờ sờ
cũng giống như ta đang kỳ cọ tay chân của ta khi tắm vậy thôi
.
không biết với các bác có chung cảm giác này không.mời mọi người góp ý kiến để mọi người còn biết cách để xác định mình có yêu ngươi ta không nữa chứ.
P/S: pé này tôi break lâu rồi, hiện tại đang sống độc thân chờ người đợi một người con gái đã từng làm tôi mê man với bởi 1 nụ hôn
bằng chứng hẳn hồi là ngay từ lần hôn đầu tiên tớ đã không có cái cảm giác gì gọi là lôi cuốn hay mê man như nhiều người đã tả,mà chỉ giống như môi trên chạm môi dưới thôi
.ngay cả sờ sờ
cũng giống như ta đang kỳ cọ tay chân của ta khi tắm vậy thôi
.không biết với các bác có chung cảm giác này không.mời mọi người góp ý kiến để mọi người còn biết cách để xác định mình có yêu ngươi ta không nữa chứ.
P/S: pé này tôi break lâu rồi, hiện tại đang sống độc thân chờ người đợi một người con gái đã từng làm tôi mê man với bởi 1 nụ hôn




........

khó tả lắm, nói chung tràn đầy sự yêu thương vô bờ, chỉ muốn ôm em trong vòng tay mãi :)
Ngấm rượi rồi phải không?
Lạ thật...