2 ngày nữa mọi việc sẽ kết thúc tại sân bay. Tất cả đều có mặt đông đủ. 2 kẻ tình thù đã từng là anh em. 1 nhân vật là 1 phần nguyên nhân gây sứt mẻ. 1 đống chuyện khúc mắc bấy lâu nay có thể được giải quyết ngay tại chổ hoặc cũng có thể âm ỉ tồn tại trong lòng những người ở lại. Ngày đó sẽ biết. Bây giờ đang trong hoàn cảnh sáng đi làm 1 mình, tối đi chơi cũng một mình nên cũng chẳng biết nói gì ngoài 2 chữ :"cô đơn".
Bạn đừng buồn . Thật ra cuộc đời luôn sắp đặt cho mình những thứ nên thuộc về mình .
Tôi kể cho bạn nghe chuyện này :
hồi cấp 3 tui và 1 thằng bạn ( lớn hơn tui vài tuổi ) , cùng thích 1 em ( nhưng mà cả 2 lúc đầu chưa biết ) . Sau đó thì tui thỉnh thoảng rủ nhỏ đó đi chơi , cũng vui vẻ , nhỏ đó cũng cầm tay , dựa đầu này nọ ... Lúc đó tui đã nghĩ " ăn chắc rùi ! " , ai ngờ đâu thì ra thằng kia còn cao tay hơn 1 bậc ( vì hồi đó tui vẫn gà lém ) , hàng ngày nó đến đón nhỏ đi học nè , buôn điện thoại đến tận đêm nè , quà cáp đủ thứ ..Những dịp đi chơi chung nhóm bạn ( có vài đứa nữa ) thì tụi nó tách ra đi chơi riêng ở công viên . Nó còn đưa nhỏ về quê vài lần . Vì nó ra trường rùi lại ở riêng nên làm việc đó dễ như bỡn , còn tui thì ko làm được như vậy . Thế rùi nhỏ cũng đồng ý iu nó mà ko iu tui . Tui cũng như bạn lúc này , buồn lắm . Hận đời , thậm chí còn thề ko iu ai nữa , và cũng ko gặp 2 đứa nó lun .
Một thời gian sau thì tui gặp lại cô bạn hồi cấp 3 mà tui đã từng thích . Lần này tui ngỏ lời vu vơ , kể về ngày xưa tui đã từng thích cổ và .. cổ chấp nhận iu tui . Hiện nay tui đang hạnh phúc với 1 người iu giỏi giang việc nấu nướng , biết chăm sóc ..
Còn cậu bạn tui , sau này có gặp lại và kể là thật buồn vì nhỏ kia ko biết làm việc nhà , ko biết nấu nướng ,.. Tính tình cũng ko như hồi mới cưa ... Nói chung là tật xấu lòi ra nhiều và nhiều lần đã phải tính chuyện chia tay .
Lúc đó tui thở phào và thấy mình ..thật may . Nhờ có cậu bạn đó mà giờ tui có 1 người iu phù hợp với mình .
Chúng tôi hiện nay vẫn là bạn tốt , những việc trong quá khứ đã thành kỷ niệm . ::)