[PHÀN THÀNH] BK_Hanoi đại chiến Đế-Hợp-Thiên-Thập

Khổ thân pác minh chủ của Hợp_Nhất_GC

Mới loe toe vác 7 cái trại đi hơn 600 ô lên mà trong 1 buổi chiều bị phá hết
0.090652001248428503.jpg
 
1 sai lầm khi điều binh cho trại lên đi trước , h Quốc khố đã bị phá, nếu pác KD mà đang cho quân đến thì đấy gọi là chưa đánh đã tan :)), kô mất 1 giọt mồ hôi :>
 
Nếu ta đoán ko lầm thì binh lính hình như đi được tầm gần 10 tiếng rồi thì phải ;))

Mấy cái trại bị phá hết giờ ko biết phải làm sao ;))
 
Số xe ném đá đấy còn ít mờ :-" Trong nhà ta có 100 vạn xe bắn đá..Mới cầm có 10 vạn đi thoai...Đã bảo lần này E.M huy động 100% dân làm quân

Kể cả thành ko có trại cũng đi đẩy xe bắn đá chui vào 1 trại hết ;))
Cứ 1 turn sập 1 cái trại
Bên Trường Bản có pác Cường 1989 2 turn bay 1 cái thành Max 33. E.M đang cố gắng sẽ phấn đấu làm sao cho 1 turn bay 1 cái thành 33 là đạt yêu cầu đặt ra :D
 
[V] giả bộ lên diễn đàn nghi binh sẽ đánh BK, khi hợp quân với BK xong sẽ quay sang làm luôn 1 mẻ thiệt to => thập đế hợp thiên : 10 vua về trời hết =))=))
Thập-Đế-Hợp-THiên cẩn thận =))=))

Hehehe, bác nài cẩn thận thế, hiện nay VP vẫn án binh bất động chưa có tình hình gì đặc biết cả, đợi thánh bão chém xong rồi VP xuống dọn lun thánh bão, thế mới sướng, chứ tình hình bi giờ VP moh xuống giúp thánh bão thì dễ có 2 ông Robinson chơi với nhau lắm =((=((=((
 
Thế [V] dọn thánh bão xong thì [V] một mình làm Robinson ah =))
 
giết EM đê :>:>:>:>
cho PT hợp lại chia , chia lại hợp :>:>:>
 
h nhiều người giàu hay mua Đảo ở riêng 1 mình lắm, Kỳ này chắc Pow & Em sống với nhau kô biết ai là Robinson, ai là thứ sáu đây :-o,
 
Hịch Tướng Sĩ Phàn Thàn

Lấy đại nghĩa thắng hung tàn
Lấy ý chí thay cuồng bạo
Như PT ta lúc mới khi sinh
Các châu quận yên bề một cõi
Nhà Nhà dân dân an lành ấm no
Bọn tiên ti ô hoàn đến hung nô
Các anh hùng đã đổ bao xương máu
Diệt hung nô để mang lại bình an
Nay lại thêm Hung nô thời loạn
Là Bk_Hn là mặt trái của nhân đạo
Hung tàn bạo ngược khắp bốn cõi
Cướp bóc đàn áp biết bao người chính nghĩa
Nhà nhà dân dân ai oán lầm than
Biết bao anh hùng đã đứng lên chống lại
Đổ máu hy sinh cho mảnh đất của mình
Ôi.. Thương Thay các anh hùng đã mất
Đã 1 lòng vì chính nghĩa vì dân
Lòng căm phẫn tràn lên tận miệng
Muôn người căm phẫn không thành lời
Sức yếu cô làm sao chống nổi
Đành cam phận làm kiếp lầm than
Nhưng ý chí vẫn căm thù muôn thửơ
Năm 2009 của thế kỉ 21
Được sinh ra nhưng chưa được làm người
Nước đã mất và ae ta đang nô lệ
Nay ta thay mặt nhân sỹ khắp muôn nơi..
Góp ý chí đã căm phẫn bấy lâu
Tạo sức mạnh trên bốn cõi Phàn Thành
Quyết đem thân và máu của mình
Cùng nguyện thề 1 lòng với nhân dân
Đánh đổ dẹp yên BK hung bạo
Hỡi ae nghĩa sĩ hãy cùng nhau làm nên lịch sử
Dẹp tan quân thù đánh đổ bạo tàn
Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết
Thành công thành công đại thành công
Nào Ae ta cùng quyết tử tiến quân về U châu
Đánh một trận sạch không kình ngạc
Quyết tử quyết tử quyết tử cho PT thân yêu

Bai nay hay nhi?????

Đánh BK sao lại về U Châu, U Châu có ma nào của BK đâu mà sang :|
Bên U Châu chỉ có VP thui hà :(
 
thế là chắc bác ấy định đánh BK xong lên dọn dẹp U Châu lun ý mà:)):)):)):))
 
Những đòn chí mạng của Đại Tướng QuanQuang bên BK_Hanoi giáng vào trung tâm của HợpNhấtGC ngay tại Giang Châu
Mã Siêu,Điêu Thuyền, Vũ Cấm....đã bị Trương Nhiệm của QuanQuang cho đi gặp hoa đà


0.490039001248486289.jpg

0.305863001248486289.jpg

0.122686001248486289.jpg

0.946757001248486288.jpg

0.747977001248486288.jpg

0.492431001248486288.jpg

0.263850001248486288.jpg



Vậy là chỉ trong 1 đêm. Đại Tướng QuangQuan của BK_Hanoi đã tiễn đưa 74,5 vạn quân của HợpNhấtGC và hơn 10 tướng về gặp Hoa Đà

Sau đòn này ko biết HợpNhấtGC còn chiêu gì muốn phô diễn .Nhất là 13 cái doanh trại vừa loe toe tiến gần nhà của E.M đã bị trong một buổi chiểu cho gần 10 cái biến mất khỏi Thiên Thủy Ung Châu. 4 Cái còn lại tức tốc quay đầu bước khỏi thiên thủy cách xa nhà E.M 100 Ô cho an toàn ;))

Chúng ta hãy tiếp tục đón xem ;)

Tại chiến trường Ích Châu với Đế Vương chưa có tình hình quân sự. Nhưng những thông tin sau tôi đọc mà ko nhịn được cười
VanNhiKuTe (Đại Tướng bên Đế Vương)
" Định Tướng mạnh hơn,quân cũng đông,trang bị cũng hơn>nhưng có 1 KẾ Sách rất hay.Anh em ko nhất thiết phải mang Tướng LỊch Sử ra đối chọi vơi tướng bên nó làm gì cả.Mọi người biên chế quân giới cấp thấp cho mấy thằng tướng tửu quán đi cướp lương và Đi phá xe đá.Tôi nghĩ đây cũng phải là việc quá khó khăn với các bạn.Nếu các bạn thua thì vẫn được + diểm uy danh.Coi như đây là cày uy danh đi.Anh em Ai yếu cũng tiến quân về Tử Đồng chơi Tướng tửu quán cướp lương quấy phá xe đá bên nó nhé.Những đạo quân chủ lực thì đến Tử Đồng đề nghị chưa cho ra trận,giấu đi.Đợi hiệu lệnh tấn công.
Càng đông quân càng vui,Càng đông tướng tửu quán càng vui.
--> Tất cả nhanh chóng tiến quân về Tử Đồng nào.Ai có gì dùng nấy.Định mạnh nhưng ko thể đông và Hung hãn bằng chúng ta được. "
 
Ô thế bên BK HN nâng cấp bắn chặn rồi àh. Khổ thân mấy bác tấn công quá. Đề nghị các bác chuyển địa điểm tập trung quân cách xa 200 dặm , khi đầy đủ lực lượng thì tiến quân đồng loạt, các các mũi tấn công phải có sự liên hệ time hợp lý với nhau. Tránh tình trạng mũi này bị phá rồi mũi kia mới đến. Khi đến nơi rồi thì túa vào các ngóc ngách để chiếm vị trí, dùng ngay thành địch làm vật cản cho mình, biến rừng núi của giặc làm nơi trú ẩn. Khi trại ta đã hòa vào thành địch thì ... sướng lắm =)) . Máu chảy thành sông quân địch khóc lóc ầm trời !

Nhưng các bác nên quán triệt điều này :

* Khi VP tham chiến hỗ trợ cho BK HN thì cũng là lúc mục tiêu hoàn thành _ vạch rõ âm mưu nham hiểm của kẻ thù, bên ngoài thì thế này thế kia nhưng bên trong thì cùng 1 ruộc
* Điều nữa là đúng theo tinh thần võ lâm khi E.M khóc lóc xin thua thì cũng rút quân để đảm bào đúng tinh thần nhân đạo với kẻ thù.


hix hix... vì điều kiên đường xá xa xôi, cuộc sống lại khó khăn giặc trên thù dưới nên ko tham chiến đc với các bác tẩy huyết Ung Châu ;)) , Xin đứng ngoài chém gió cho đỡ buồn ;))
 
VanNhiKuTe (Đại Tướng bên Đế Vương)
" Định Tướng mạnh hơn,quân cũng đông,trang bị cũng hơn>nhưng có 1 KẾ Sách rất hay.Anh em ko nhất thiết phải mang Tướng LỊch Sử ra đối chọi vơi tướng bên nó làm gì cả.Mọi người biên chế quân giới cấp thấp cho mấy thằng tướng tửu quán đi cướp lương và Đi phá xe đá.Tôi nghĩ đây cũng phải là việc quá khó khăn với các bạn.Nếu các bạn thua thì vẫn được + diểm uy danh.Coi như đây là cày uy danh đi.Anh em Ai yếu cũng tiến quân về Tử Đồng chơi Tướng tửu quán cướp lương quấy phá xe đá bên nó nhé.Những đạo quân chủ lực thì đến Tử Đồng đề nghị chưa cho ra trận,giấu đi.Đợi hiệu lệnh tấn công.
Càng đông quân càng vui,Càng đông tướng tửu quán càng vui.
--> Tất cả nhanh chóng tiến quân về Tử Đồng nào.Ai có gì dùng nấy.Định mạnh nhưng ko thể đông và Hung hãn bằng chúng ta được. "


=----> đây là đại tướng hả :-o:-o:-o:-o:-o:-o Giống VT hồi đầu quá vâỵ :-o:-o:-o
chiến thuật trâu ngựa gỗ của Khỏng Minh đây :-":-"


còn bác quangquan kia quân mạnh fết
48v úp 20v mà chết 1 tí xíu :-?
quân của bạn Kool khá là bún hoặc quân của QUangquan trang bị max mệ item :-?
 
hình như là bác Kool muốn nướng quân hay sao ấy chứ?=))=))=))=))
toàn thấy cho 1 đạo 10v vào đánh
sống chêt mặc bay ah?
 
Với cái chiến thuật lấy thân mình lâp lỗ châu mai này thì còn lâu mới xong, đây dọi là chết lại đẻ chết lại đẻ :))
 
Trương nhiệm là tướng 14p Phải không nhẩy ;;). Chém gì kinh thế. Mà bên Mấy ông HợpNhất định Chơi chiến thuật Solo àh. ^^ lấy ít địch nhiều Là chiến thuật gì vậy.:-w
 
Về độ gáy và hót của bác EM thì đúng là chả thua Triệu Vũ ;))
Nhưng về cái chứng minh độ gáy hót của mình thì bác EM làm muôn người bái phục:|:|:|:|
Chúc Phàn Thành lại SÔI ĐỘNG
 
Về độ gáy và hót của bác EM thì đúng là chả thua Triệu Vũ ;))
Nhưng về cái chứng minh độ gáy hót của mình thì bác EM làm muôn người bái phục:|:|:|:|
Chúc Phàn Thành lại SÔI ĐỘNG
Một người làm mưa làm gió server --> gáy và hót chém gió chém bão
Một người cun cút té khỏi server --> vẫn gáy và hót chém gió chém bão đều.
khác nhau nhiều ấy chứ bác nhể. ;;) !
 
Back
Top