Yêu xa ! Dừng lại hay Tiếp tục ?

:-<... em sắp như a BR rồi :-< ... còn tệ hơn là tình cảm mới bắt đầu đc 1 tí... mà lại sắp phải đi :-< đi xa, Canada :-<
 
BR nhiều người yêu quá nhỉ :-s. Em trước ở HN sắp cưới bỏ ra HCM, bác bảo là chia tay hẳn rồi mà. Giờ lại yêu một em ở HCM nữa :-ss
 
.
 
Chỉnh sửa cuối:
BR nhiều người yêu quá nhỉ :-s. Em trước ở HN sắp cưới bỏ ra HCM, bác bảo là chia tay hẳn rồi mà. Giờ lại yêu một em ở HCM nữa :-ss

Thú thật với đồng chí, tớ với cô ấy chat lần đầu tiên cách đây gần nửa tháng 8-}, cái này gọi là tình yêu sét đánh 8-}
 
Mình là người đa nghi và hay ghen, cả máu D trong người nữa nên sẽ ko yêu xa, ko ai quản đc ai => ko hạnh phúc.
 
Thú thật với đồng chí, tớ với cô ấy chat lần đầu tiên cách đây gần nửa tháng 8-}, cái này gọi là tình yêu sét đánh 8-}

mình chat với nhiều người ở rất xa, họ nói chuyện rất gần gũi và xinh đẹp nữa. Hay đá đểu nhau chuyện ấy ấy, hứng chí cũng vợ vợ chồng chồng mà sao không có tình yêu như thế nhỉ :|
 
mình chat với nhiều người ở rất xa, họ nói chuyện rất gần gũi và xinh đẹp nữa. Hay đá đểu nhau chuyện ấy ấy, hứng chí cũng vợ vợ chồng chồng mà sao không có tình yêu như thế nhỉ :|

Cái này chắc do đẳng cấp sét đánh của Black Rose quá cao nên chị em không đỡ dc ;));));))
 
ơ không, ý tớ là khoảng cách xa quá tớ không ham, lâu lâu giỡn nói chuyện ấy ấy, còn lại toàn cầm chừng. Cắm đầu vào code, không thì chơi game 8-}. dần dà người ta không nói chuyện với mình nữa :))
 
Đó, còn lão Black Rose bị sét đánh từ đầu đến đuôi kia mà. Lúc đó thì chỉ cắm đầu vào nhắn tin với gọi điện.
 
Tui ở ĐN , ny ở TPHCM =((=((
Đề nghị người nào nói chuyện tích cực thì nói tiếp nhé . CHo tớ thêm tự tin với .
Giống chủ 2pic :)
 
Trong VN thì còn gần nhau chán.

SG-HN thì lấy BM với Sweet Kitty làm gương :))

Chúc hạnh phúc.
 
Ghét, ko mún nói chiện >:P
 
Old sheet!
Họ cãi nhau kìa. :>
Vợ chồng đóng cửa bảo nhau nhá. ;;)
Chuồn thôi anh em. ;))
 
Ghê, anh em tránh xa kẻo ăn tạ vào mồm :)):))
 
Làm cách nào để đến đc với nhau vậy ?!
Cũng như nhiều cặp vc khác thôi ^^.
Có điều bọn mình vất vả hơn 1 chút, chịu đựng nhiều hơn 1 chút, thiệt thòi hơn 1 chút . Mỗi năm chỉ gặp nhau đc có ... mấy ngày (hoặc mười mấy ngày), mình vào thăm cô ấy hoặc cô ấy ra thăm mình. Còn lại cũng chỉ điện thoại và internet thôi.
Cứ thế, bọn mình cố gắng vì nhau, chấp nhận thiệt thòi, cố gắng chịu đựng, vạch ra plan cụ thể trong tương lai. 1 năm trước, mình ra trường, đề nghị cưới, 2 gia đình thông qua, và bây giờ sắp kỉ niệm 1 năm. Thế đấy ^^.
 
Nghe như phim ý.
Xa nhau thế mà tnhf cảm ko sứt mẻ sao ???
 
Back
Top