Hội Khoa Học GameVN ^^

  • Thread starter Thread starter L0ki
  • Ngày gửi Ngày gửi
gợi ý này :
sin 3a = sin (2a + a)
cos 3a = cos (2a + a)
2cos^2 a = 1 + cos 2a

em giải xong rồi , nhưng cũng chưa biết cách làm mấy dạng này lắm , sợ vào thi gặp mấy cái này
 
Thi không bao giờ cho dễ thế đâu =)) =)) Lượng giác nhìn chung dễ (giải tích có hàm lượng giác thì không nói ;;) ) , làm bài tập nhiều thì quen thôi.
 
Tăng mỗi cạnh của hình chữ nhật lên 10% thì diện tích tăng bao nhiều?
.
___________Auto Merge________________

.
đưa ra lời giải cụ thể luôn vì cái này có trong đương lên đỉnh olympia
 
Tăng mỗi cạnh của hình chữ nhật lên 10% thì diện tích tăng bao nhiều?
21%

(A+A/10)(B+B/10) = AB + AB/5 + AB/100

chia cái này cho AB thì được 1+0.2+0.01 = 1.21
vậy là tăng 21% đấy bạn ạ.
thể tích cũng tương tự cách đó, 33.1%

nhớ mấy cái bài này lớp 6 làm rồi mà :|
 
đố kiểu này chỉ hợp với thi đố kiểu Olympia thôi, lúc đó thí sịnh bị vội dễ nhầm lẫn kiểu 0.1*0.1= 0.01 hoặc 0.1+0.1=0.2
 
lầm kiểu 0.1*0.1 thì hãy nhớ câu dân gian của pà con: sai 1 li, đi một dặm =)) chứ ko phải sai 1 li, đi một phần mười li^2
lầm kiểu 0.1+0.1 thì hãy nhớ: ko có cái gì đơn giản như thế mà dám lên Olympia đâu ;))

mấy cái bài kiểu sin(arctanx), sec(arcsinx) cũng rất hợp trên Olympia. rối trí làm ko nổi đâu
 
IamClone: một bài mới nè
chứng minh 2(N^2) ko thể được biểu diễn dưới dạng một cấp số cộng.
 
câu hỏi khó quá...
Đố:mắt người nhìn xa được bao nhiêu.
 
IamClone: một bài mới nè
chứng minh 2(N^2) ko thể được biểu diễn dưới dạng một cấp số cộng.
đề bài không rõ, ý bạn là không thể biểu diễn bằng tổng của của N phần tử liên tiếp thuộc 1 cấp số cộng ?
Nếu đúng thế thì để lúc nào rảnh mới ngồi giải được, giờ mình vào học rồi nên bận.
câu hỏi khó quá...
Đố:mắt người nhìn xa được bao nhiêu.
Mắt ở người bình thường nhìn xa được vô cùng, vấn đề là não không nhận ra được thôi vì quá nhỏ (cũng như việc ko nhìn được 1 vật rất nhỏ ở gần). Ảnh của vật vẫn rơi vào võng mặt nhưng mật độ dây thần kinh ở đáy võng mạc không đủ để tiêp nhận và phân biệt thông tin nhận được từ ảnh vật.
 
đề bài không rõ, ý bạn là không thể biểu diễn bằng tổng của của N phần tử liên tiếp thuộc 1 cấp số cộng ?
Nếu đúng thế thì để lúc nào rảnh mới ngồi giải được, giờ mình vào học rồi nên bận.

vầy cho nó rõ: bất cứ một cấp số cộng nào cũng ko thể được biểu diễn bằng 2(N^2)
ví dụ: 5+6+7+8 = 26 -> ko phải là 2N^2
ko liên quan đến bo nhiêu số hạng trong cấp số cộng.

btw, N là số tự nhiên và cấp số cộng có d=1 và số hạng đầu là bất cứ số nào. (và các số hạng của cấp số cộng cũng là số tự nhiên)

sorry, bài trước nói mơ hồ quá :D
 
Mắt ở người bình thường nhìn xa được vô cùng, vấn đề là não không nhận ra được thôi vì quá nhỏ (cũng như việc ko nhìn được 1 vật rất nhỏ ở gần). Ảnh của vật vẫn rơi vào võng mặt nhưng mật độ dây thần kinh ở đáy võng mạc không đủ để tiêp nhận và phân biệt thông tin nhận được từ ảnh vật.
mắt của Phật và chư ALaHan nhìn xa được vô cùng:cả vũ trụ cho đến những vi trần như nguyên tử...là do các Ngài tận dụng hết khả năng của đôi mắt:thiên nhãn.
 
mắt của Phật và chư ALaHan nhìn xa được vô cùng:cả vũ trụ cho đến những vi trần như nguyên tử...là do các Ngài tận dụng hết khả năng của đôi mắt:thiên nhãn.
cái gì vậy, ban đầu đố mắt người, giờ lôi các bậc thánh nhân ra đáp
 
Mắt ở người bình thường nhìn xa được vô cùng, vấn đề là não không nhận ra được thôi vì quá nhỏ (cũng như việc ko nhìn được 1 vật rất nhỏ ở gần). Ảnh của vật vẫn rơi vào võng mặt nhưng mật độ dây thần kinh ở đáy võng mạc không đủ để tiêp nhận và phân biệt thông tin nhận được từ ảnh vật.
Bạn xem lại đi khoa học chứng minh rằng mình có thể nhìn thấy những vật nhỏ như nguyên tử cho đến nhìn thấy những thiên hà xa xôi. Nhưng do ko tận dụng được hết khả năng của đôi mắt nên tầm nhìn chúng ta bị giới hạn. Như vậy những vị Thánh có thể nhìn ko giới hạn là do các vị tận dụng được.
 
hội khoa học hay hội sùng bái thần vật đấy :-??
 
Đổi tên thành hội thần thánh đi. :))
 
Cả tên I vờ lờ cũng làm loạn ở đây sao? Có source nào nói về việc đó kô I vờ lờ? =))
 
mấy bác là khách ko mời mà vô làm loãng topic là thế nào?
coi chừng nhé
đừng có mà làm loạn
kẻo có chuyện đấy
 
^ hay nhỉ, không có quy định nào ở đây nói về "chủ" và "khách" hết.


thấy hay hay cũng hay vào đọc, thấy nhảm thì có ý kiến. Chú định đóng cửa bảo nhau mà gọi là khoa học sao :-??
 
vầy cho nó rõ: bất cứ một cấp số cộng nào cũng ko thể được biểu diễn bằng 2(N^2)
ví dụ: 5+6+7+8 = 26 -> ko phải là 2N^2
ko liên quan đến bo nhiêu số hạng trong cấp số cộng.

btw, N là số tự nhiên và cấp số cộng có d=1 và số hạng đầu là bất cứ số nào. (và các số hạng của cấp số cộng cũng là số tự nhiên)

sorry, bài trước nói mơ hồ quá :D

4+5+6+7+8+9+10+11+12 = 72 = 2*6^2 đề bài thiếu (hay thừa) cái gì rồi

Bạn xem lại đi khoa học chứng minh rằng mình có thể nhìn thấy những vật nhỏ như nguyên tử cho đến nhìn thấy những thiên hà xa xôi. Nhưng do ko tận dụng được hết khả năng của đôi mắt nên tầm nhìn chúng ta bị giới hạn. Như vậy những vị Thánh có thể nhìn ko giới hạn là do các vị tận dụng được.
quăng cho link 1 bài báo khoa học hay báo cáo khoa học gì đó đi. Không thì đưa tên người, hay nhóm người đã chứng minh đi.
Mình đã nói rõ là tầm nhìn của ta là không giới hạn, tuy nhiên dây thần kinh ở võng mạc không cảm nhận được những kích thích bằng ánh sáng quá yếu, nên não không tiếp nhận và xử lí được các hình ảnh quá nhỏ.

Như vậy những vị Thánh có thể nhìn ko giới hạn là do các vị tận dụng được.
Thánh (nếu có) không phải là người; hành vi, cấu trúc, và khả năng của họ hoàn toàn khác chúng ta. Họ làm được đâu cứ phải ta cũng làm được ?

hội khoa học hay hội sùng bái thần vật đấy
Thần học là một môn khoa học
 
quăng cho link 1 bài báo khoa học hay báo cáo khoa học gì đó đi. Không thì đưa tên người, hay nhóm người đã chứng minh đi.
Mình đã nói rõ là tầm nhìn của ta là không giới hạn, tuy nhiên dây thần kinh ở võng mạc không cảm nhận được những kích thích bằng ánh sáng quá yếu, nên não không tiếp nhận và xử lí được các hình ảnh quá nhỏ.

mắt người như một thấu kính. ánh sáng khúc xạ và tạo ảnh trên võng mạc. Những vật quá nhỏ hay quá xa sẽ tạo nên 1 kích thước = "0" trên võng mạc nên bộ não không phân biệt được. (Tất cả chi tiết hình ảnh của vật đều hội tụ về 1 điểm)

Thánh (nếu có) không phải là người; hành vi, cấu trúc, và khả năng của họ hoàn toàn khác chúng ta. Họ làm được đâu cứ phải ta cũng làm được ?
Thần học là một môn khoa học
mình chưa biết về điều này :|
 
Back
Top