Hội những người sợ Gián

cho vô hội với

gián ở VN to khiếp thật
gián ở US nhỏ bằng 1/4

ở VN thấy gián là tớ chạy 10 mét, sau đó lấy dép phang từ xa chứ deck có gan để hack and slash vơi nó =))

mà tớ có thằng bạn dám bốc gián, bỏ vào mồm, ngậm lại vài chục giây. sau đó nhả ra con gián vẫn sống nhăn :-o
 
Gián bên US dùng tay dí 1 phát là xong =)), gián VN coi vậy mà dùng dép đập cũng sống nhăn răng =.=
 
Gián bên US dùng tay dí 1 phát là xong =)), gián VN coi vậy mà dùng dép đập cũng sống nhăn răng =.=

Dí nó nó dí lại mìng thì sao :-ss
Đập nó nó đập lại mìng thì sao :-ss
Thấy gián là cứ chạy dã. Tính sau :P
 
gián VN coi vậy mà dùng dép đập cũng sống nhăn răng =.=
pa này nói đúng nè. gián ở VN tớ lấy dép phang có khi nó đứt đôi mà 2 nửa của nó vẫn bò lung tung đấy. nói chung giết gián thì phải overkill một chút, dù tàn bạo đến bao nhiêu
 
Oh men có hội này nữa à tớ cũng là 1 người chúa sợ gián =)) .ĐẶc biết cái phòng tăm tối là 5~10 con :-SS hết giám đánh răng =))
 
cho vô hội với

gián ở VN to khiếp thật
gián ở US nhỏ bằng 1/4

ở VN thấy gián là tớ chạy 10 mét, sau đó lấy dép phang từ xa chứ deck có gan để hack and slash vơi nó =))

mà tớ có thằng bạn dám bốc gián, bỏ vào mồm, ngậm lại vài chục giây. sau đó nhả ra con gián vẫn sống nhăn :-o

gián ở VN to nên dễ thấy, dán us nhỏ nó chui vào tai hay vào cái...gì thì...
 
... :"> cũng là điểm dễ thấy mà ... cũng sợ gián lắm cơ ... từ hồi 4 tuổi đã bị gián làm cho vài lần thót tim rồi
 
Chán gián là con vật kinh tỡm nhất trên đời hồi trước dẫm vào nó thúi quắc cái chân =))
 
đề nghị mấy bác có kể chuyện thảo luận gì thì ghi cái gender của mình ra để phân biệt gió thổi :-w
 
Dí nó nó dí lại mìng thì sao :-ss
Đập nó nó đập lại mìng thì sao :-ss
Thấy gián là cứ chạy dã. Tính sau :P

Gián chứ đâu phải sư tử hay hổ đâu mà sợ, có hôm thâý con gián bay bay, mình cầm cây chôỉ, múa baì quyền "Triệu Tử Long" là rớt ngay =))=))=))

pa này nói đúng nè. gián ở VN tớ lấy dép phang có khi nó đứt đôi mà 2 nửa của nó vẫn bò lung tung đấy. nói chung giết gián thì phải overkill một chút, dù tàn bạo đến bao nhiêu

Có lần mình chơi "khôn" , thấy con gián bò , mình xách nôì nước sôi chế vào :> (chín lun =)))

gián ở VN to nên dễ thấy, dán us nhỏ nó chui vào tai hay vào cái...gì thì...

suy diễn ra cái gì thế bạn :-"?
 
mặc cảm bao năm nay là thằng con trai sợ gián hôm nay mò vào đây thấy nhiều người cùng hội
gián ở VN to nên dễ thấy, dán us nhỏ nó chui vào tai hay vào cái...gì thì...
thấy gián US nó béo hơn Vn mà
 
hissing_roaches.jpg


cockroach.jpg


Gián US! 8-}

Cockroach.jpg


Gián VN! 8-}

So sánh thử xem? :"> 8-} :">
 
mẹ tớ ở nhà là dũng sĩ diệt gián,cứ thấy gián là bay vào đập tới tấp,bù lại rất sợ cánh cam :D,tớ chỉ ghét gián thôi chứ ko sợ nó,vì nó hôi kinh ,sợ nhứt là con ma :((
 
hissing_roaches.jpg


cockroach.jpg


Gián US! 8-}

Cockroach.jpg


Gián VN! 8-}

So sánh thử xem? :"> 8-} :">
Gián kiểng mà đòi so với gián nhà à =/
Nói ở đây là mấy con gián sống ở hốc trong nhà ấy, chứ ko phải mấy con vào tiệm để mua
Tôi sống ở đây mấy năm chả lẽ tôi ko biết
 
có cả con mua về nuôi nữa cơ à :|
 
hồi lâu zồi coi chương trình gì của axn tên hình như fear action(hay fear gì gì đó)cuộc thì đó hay có mấy màn ăn côn trùng với mấy thứ dơ bẩn.bữa đó thằng mc nó nói nếu con nhỏ kia có thể vượt qua thì thằng này sẽ ăn con gián(để động viên con nhỏ đó).nhỏ đó qua được vòng thằng này bỏ 1 con bự béo vào nhai rom róp zồi thè ra cho tụi kia xem cái xác nát bấy zồi nó nuốt.Vãi linh hồn a này
 
GIán mà bay thì cứ như Hổ Thêm Cánh :(( ...

lâu lâu nhà xịt thuốc, có mấy con say bò bò lên tận phòng mình vừa đập cánh vừa bay nhảy nhìn mà phát khiếp :-ss
 
Back
Top