GiẤc MƠ ĐẸp Trong GiẤc NgỦ CỦa BẠn NÓ NhƯ ThẾ NÀo ?

tui còn dữ hơn,có 1 giấc mơ tui ko bao giờ quên dc,có thể nói là giống như 1 bộ phim kinh dị mà tui coi phim kinh dị rất nhiều,vậy mà hok có phim nào hay bằng phim của tui trong giấc mơ đó
nằm mợ thấy mình đang đi bộ,trong 1 con đường khá dài,chung quanh bt,bỗng dưng trời tối sầm lại,mọi thứ đổ nát rung chuyển,mặt trăng màu đỏ chót,tất cả mọi người chung quanh thành zombie :( hix hix khủng khiếp,mình chỉ bít chạy thụt mạng chạy chạy và chạy,rồi tới núp xuống gầm 1 cái gì đó,rồi mình nghe tiếng bước chân,thấy 2 cái chân dừng lại ngay chỗ mình núp,rồi tự nhiên bộ mặt ghê rợn của con ma đó bất ngờ đưa xuống nhìn mình á á tình giấc :-o
còn những giấc mơ tiên tri thì thật sao mình cũng có,thường nhất là những cảnh trong bộ phim ko bit sao cứ thấy là đã gặp trong mơ hay gì rồi
 
tui còn dữ hơn,có 1 giấc mơ tui ko bao giờ quên dc,có thể nói là giống như 1 bộ phim kinh dị mà tui coi phim kinh dị rất nhiều,vậy mà hok có phim nào hay bằng phim của tui trong giấc mơ đó
nằm mợ thấy mình đang đi bộ,trong 1 con đường khá dài,chung quanh bt,bỗng dưng trời tối sầm lại,mọi thứ đổ nát rung chuyển,mặt trăng màu đỏ chót,tất cả mọi người chung quanh thành zombie :( hix hix khủng khiếp,mình chỉ bít chạy thụt mạng chạy chạy và chạy,rồi tới núp xuống gầm 1 cái gì đó,rồi mình nghe tiếng bước chân,thấy 2 cái chân dừng lại ngay chỗ mình núp,rồi tự nhiên bộ mặt ghê rợn của con ma đó bất ngờ đưa xuống nhìn mình á á tình giấc :-o
còn những giấc mơ tiên tri thì thật sao mình cũng có,thường nhất là những cảnh trong bộ phim ko bit sao cứ thấy là đã gặp trong mơ hay gì rồi
Mấy bộ film kinh dị thường được lấy cảm hứng từ những cơn ác mộng mà :|
 
ngụ thôi, chả mơ gì cả, mà thức dậy mới thấy ác mộng :-ss
 
tui còn dữ hơn,có 1 giấc mơ tui ko bao giờ quên dc,có thể nói là giống như 1 bộ phim kinh dị mà tui coi phim kinh dị rất nhiều,vậy mà hok có phim nào hay bằng phim của tui trong giấc mơ đó
nằm mợ thấy mình đang đi bộ,trong 1 con đường khá dài,chung quanh bt,bỗng dưng trời tối sầm lại,mọi thứ đổ nát rung chuyển,mặt trăng màu đỏ chót,tất cả mọi người chung quanh thành zombie :( hix hix khủng khiếp,mình chỉ bít chạy thụt mạng chạy chạy và chạy,rồi tới núp xuống gầm 1 cái gì đó,rồi mình nghe tiếng bước chân,thấy 2 cái chân dừng lại ngay chỗ mình núp,rồi tự nhiên bộ mặt ghê rợn của con ma đó bất ngờ đưa xuống nhìn mình á á tình giấc :-o
còn những giấc mơ tiên tri thì thật sao mình cũng có,thường nhất là những cảnh trong bộ phim ko bit sao cứ thấy là đã gặp trong mơ hay gì rồi
đang nói về giấc mơ đẹp mà :-s....

nói về ác mộng thì có 1 lần mình mơ đàn ông chết hết, còn mỗi mình mình trên thế giới :-?
 
Giấc mơ đẹp của mình là có siêu năng lực bay nhảy như Súp - pà - man ;));)) . Đánh đấm đâm chém như Matrix :x
Sáng thức dậy mệt kinh khủng =))
 
Giấc mơ đẹp của mình là mơ thấy nhỏ GF hồi nhỏ học lớp 5, ngồi cạnh mình. =))

Hôm qua mơ đi vào một bệnh viện, có 5 tầng. Thang máy của bệnh viện này trong suốt, nhìn rõ mỗi tầng có gì. Mình với mẹ đi ngược từ tầng 5 xuống thấy một tầng máu loang lổ trên tường, tầng tiếp thì từ đâu ra một...ông cầu thủ bóng rổ đang nâng đống tạp chí đặng đập vào đầu mẹ mình. Một tầng thì đèn chớp chớp chớp nháy nháy. Còn tầng nữa thì có 4 phần cơ thể của một người nào đó lung tung trong phòng. Tầng 1 là tầng nghiêm chỉnh, bác sĩ y tá đầy đủ, tường sơn tím, mọi người nói chuyện vui vẻ. :|
 
cả tuần nay chưa ngày nào là không mơ thấy ny :) cả tuần giấc mơ đẹp như nhau :-*
 
đang nói về giấc mơ đẹp mà :-s....

nói về ác mộng thì có 1 lần mình mơ đàn ông chết hết, còn mỗi mình mình trên thế giới :-?

uhm rùi ông cũng thấy ông là girl lun phải hem =))
 
Trc' h vừa ngủ vừa khóc thì nhiều chứ vừa ngủ vừa cười hình như ko có..

Có 1 lần mơ sắp hun vào môi kon nhỏ mình thik nhưng ko hiểu tại sao còn khoảng 1cm thì chân run run rồi thôi :D. Bây h vẫn còn first kiss cả trong mơ lẫn ngoài thật :-*
 
Back
Top