Em khuyên thật anh nên chuyển sang Gamepad XBOX360 hoặc PS3 mà luyện, vì ít ra anh còn có thể cầm được gamepad chứ bảo những thằng chuyên từ bé thì ko nói làm gì.
To MRL : Chẳng qua lúc đấy em muốn giữ bí mật thôi chứ em việc gì mà phải sợ thua rồi giấu anh chớ

Với lại 1 phút sau em phóng qua cửa hàng rủ ku Nguyên đi cùng nhưng nó bảo phải trông hàng
Còn về trình độ thì em chỉ mong anh Lờ một hôm nào đó tung hết 100% công lực để đấu cả em 1 trận tưng bừng đê

Chứ em chẳng phải thằng to mồm như anh đâu, nếu anh chê trình của em với thằng Hùng thì anh cứ thử thắng đi đã rồi hãng chê bọn em

Anh cứ ngồi quán luyện thêm đi, khi nào cảm thấy tự tin alo cho em em sẽ gọi cả hội đến cho anh xử

Em chẳng phải thằng thích chém gió nhưng sự thực là đánh ở nhà anh em chỉ được khoảng 30-40% phong độ. Nhưng nói chung cứ thắng là được. Qui luật là thế... ai thắng được phép to mồm... Còn ko thì... Nín
To phuong0304p : Hôm đấy hệ máy được đem ra đánh là PC tuy nhiên gắn tay cầm XBOX360 và PS3 đánh tốt... Hôm đấy con PC của mình gắn full cổng USB... À đâu vẫn thừa khối
To All : Hôm nay mình hạ được "Daigo VN" bằng chính Ryu của mình... ôi sao mà sung sướng

Khoảng 19h chủ nhật tuần sau tất cả anh em kéo đến "đập phá" nhà anh Đức

... Nói vậy thôi chứ sẽ có 1 số chuyện để chúng ta bàn thêm... hê hê
Và dĩ nhiên 1-2 ngày tới anh em vẫn "đánh lẻ" như thường