Loại con gái như vậy có phải nên gọi là ... ???

Viết nh` quá. Làm biếng đọc |-) Cho qua. Khuyên chủ 2pic đừng nghe lời ông Crime
 
Con người hài hước như cậu trong đời tớ mới gặp 1 lần ::)
 
Bài viết của CRIME là hợp lý .

Tuy nhiên câu chuyện 1 chiều và anh bạn trẻ chủ 2pic ko phải mẫu người hợp với vai " siêu nhân cứu thế " . Nói nôm na thì khá giống anh bạn trai của Hạ Âu trong truyện " Xin lỗi em chỉ là 1 con công nhân nghành " .

Àh hôm qua quên mất ko để ý có bạn nào nói " sau lấy về làm vợ nó này nọ thì còn đau hơn " . Xin nói thẳng là " Vợ ngoan hay hư là tùy vào cách dạy dỗ của người chồng tốt hay tồi " ;)) .
 
Con này...cho cũng ko thèm...Gặp tớ là tớ bỏ ngay từ vòng gửi xe rồi =))
 
chơi...Chơi chơi chơi cái lu chứ chơi...Mẹ...Bộ ngu tới mức không phân biệt đâu là nói thiệt đâu là nói chơi à...Và nó nói không phải thèm tiền của mình dâu nhưng đó là uy tín của mình nói là phải làm...Làm làm làm cái lu chứ làm
đoạn này hài quá
mà chú kệ mẹ nó liên quan đến chú à
 
tình cho ko biếu ko cũng phải coi chừng sầu riêng
p/s khuyên chủ topic đi xét nghiệm máu coi có dính ko << nếu có f88k với nó :|
 
@ Crime và Xuka : trong thời gian quen chủ 2pic con nhỏ này cũng rất lẳng lơ và vẫn đi ngủ với trai đấy |-)
 
Cậu nhận nó là em gái, cậu biết hoàn cảnh nó ra sao, nó làm gì với những người khác nhưng cậu vẫn đứng bên nó rồi sau đó cặp với nó. Lúc đầu, tôi vẫn nghĩ cậu là 1 người cao thượng, cậu muốn thay đổi nó bằng cách cặp với nó,an ủi nó, và 1 phần cậu cũng thích nó....
Nhưng rồi, chỉ vì 1 chuyện 100k đó cậu đã chửi nó ko thương tiếc.Thế cậu đã thử cứ đưa 100k ngay lúc thấy con bé dằng dừ để tiếp tục tình cảm của mình, tiếp tục cứu nó chưa. Hay chính cậu mới là người thấy nó nói đưa thật là đùng đùng giãy nẩy, để rồi mọi chuyện xé toạc ra, con bé nhìn thấy con người thật của cậu mới giả vờ làm lớn, đòi bằng được :-/
Nếu nhìn lại những gì cậu viết, tớ nhận ra chính cậu cũng chẳng ra gì. Cậu chấp nhận quen với nó dường như chỉ vì cậu cũng muốn lên giường với nó nhưng thằng trước chứ chả có tình cảm gì sất. Tớ nói chả quá gì cả, đối với chuyện tình cảm mà tiền nong cậu lại quan trọng đến mức này thì cái tình ấy với cậu nó chả có bao nhiều cả ::) Rồi lại lăng mạ nó như "tiếc của", cậu là đàn ông như sống vậy thì rất hèn :-<
Về phần con bé, tớ ko nghĩ lần đó chính là lần nó muốn chia tay. Nếu theo cách thức bỏ trai của con bé, cậu sẽ thấy. Nếu muốn con trai đau buồn, nó sẽ tự cắt đứt quan hệ mà không có lý do nào cả làm người đó chưng hửng, đau khổ. Đằng này trong trường hợp của cậu là chính vì cuộc cãi vã đó, nó thừa biết nếu cãi vã mà chia tay thì chả ai đau khổ cả, chỉ tức nhau mà thôi. Thậm chí, tớ nghĩ trong trường hợp của cậu, chính nó có tình cảm thật với cậu ::) Nó nghĩ cậu dù biết hoàn cảnh, hành động của nó nhưng vẫn ở bên nó, nó muốn cùng với cậu mà thay đổi. Nhưng rồi chính hành động của cậu đã làm nó sa ngã lại lần nữa.
Tớ khuyên cậu nên coi lại những việc mình đã làm ::)

Vụ 100k thì không phải tớ chửi nó. Mà lúc đầu tớ tưởng đó chỉ là nói đùa thôi. Nên ngày hôm sau mình cũng không nhắc gì vụ đó không ngờ nó giận mình, mình cũng chả biết nó giận vụ gì. Hỏi ra thì biết là do vụ 100k. Mình hỏi nó: "Bộ em thích tiền lắm hả???". Nó nói: "Ừ...". Rồi mình nói: "Chỉ là nói đùa thôi mà, làm gì nghiêm trọng quá vậy...". Nó nói: "Đưa 100k đi rồi tính..."...:|

Còn vụ bác nói nó còn tình cảm với tớ thì nghe hơi ảo đấy. Mình tiếp xúc nhiều với nó mình biết, mình luôn để ý từng cử chỉ từng hành động của nó. Nó chả xem mình là gì cả nhưng những lúc đó mình cũng nhịn chả nói gì nó cả...
 
thế nên tớ đã bảo kệ mẹ nó chứ liên quan gì :| chơi với cái loại đấy chả khá lên đc đâu
 
Sáng nay đi học, chả biết có phải nó đang tính làm lành với mình không???

Lúc bà cô hỏi: "Ai chưa làm bài???" Mình nói giỡn là mình chưa làm. Bà cô nhìn mình muốn đập thì nó nệm vào cho mình là "Nói giỡn thôi mà cô"...

Lúc ra chơi vào thì thấy nó ngồi kế chỗ mình, thấy mình đi tới định vào chỗ ngồi nó vẫn ngồi ở đó (bình thừơng chắc nó bỏ đi chỗ khác), mình đành né qua chỗ khác ngồi cho nó tiếp tục ngồi đấy...
 
@ Crime và Xuka : trong thời gian quen chủ 2pic con nhỏ này cũng rất lẳng lơ và vẫn đi ngủ với trai đấy |-)
Chắc là chú ;;);))
Vụ 100k thì không phải tớ chửi nó. Mà lúc đầu tớ tưởng đó chỉ là nói đùa thôi. Nên ngày hôm sau mình cũng không nhắc gì vụ đó không ngờ nó giận mình, mình cũng chả biết nó giận vụ gì. Hỏi ra thì biết là do vụ 100k. Mình hỏi nó: "Bộ em thích tiền lắm hả???". Nó nói: "Ừ...". Rồi mình nói: "Chỉ là nói đùa thôi mà, làm gì nghiêm trọng quá vậy...". Nó nói: "Đưa 100k đi rồi tính..."...:|

Còn vụ bác nói nó còn tình cảm với tớ thì nghe hơi ảo đấy. Mình tiếp xúc nhiều với nó mình biết, mình luôn để ý từng cử chỉ từng hành động của nó. Nó chả xem mình là gì cả nhưng những lúc đó mình cũng nhịn chả nói gì nó cả...

Thế thì tớ cũng chịu \m/
Sáng nay đi học, chả biết có phải nó đang tính làm lành với mình không???

Lúc bà cô hỏi: "Ai chưa làm bài???" Mình nói giỡn là mình chưa làm. Bà cô nhìn mình muốn đập thì nó nệm vào cho mình là "Nói giỡn thôi mà cô"...

Lúc ra chơi vào thì thấy nó ngồi kế chỗ mình, thấy mình đi tới định vào chỗ ngồi nó vẫn ngồi ở đó (bình thừơng chắc nó bỏ đi chỗ khác), mình đành né qua chỗ khác ngồi cho nó tiếp tục ngồi đấy...
Càng đọc càng khó hiểu \m/
 
CŨng đơn giản thôi. Chủ 2pic dừng lại ở mức theo cái kiểu rất khó nói, giống như là ng` của thế giới bt` sau những cuộc mây mưa của nhỏ. Kiểu như vậy. Và cũng vì chỉ có thể nc với chủ 2pic để giải tỏathôi. Chủ 2pic dạng như là mục sư của nhỏ thì fai 8->
 
Hơ thế loại ngây thơ, chưa đến mức ngủ với thằng này thằng khác, như lại yêu rất n` thằng, mỗi lần chia tay với thằng nào cũng "đau khỏ" rất lâu, sau đó lại yêu thằng khác và "có vẻ như" yêu thật lòng thì giải quyết thế nào:|
 
Theo anh thì em có thể dùng 100K đấy để lên giường với nó.
Vầy vò chán chê rồi thì ném 100K vào mặt nó và tặng thêm 1 câu có cánh là:

- Cái giá này cho em :-*:-*

Mình cũng chả thiệt thòi gì vì giá đấy thật sự là rẻ lắm đấy em ạ :D
 
Phớt lờ, nhưng mà kể cũng tội, ba má li dị, em nó thiếu tình thương gia đình nên mới vậy, cũng ko thể trách được :-s
 
Bỏ ngay. Loại đó dù có thế nào thì sau này cũng ko lấy thành vợ dc.
Bỏ \m/
 
Chủ 2pic dạng như là mục sư của nhỏ thì fai 8->

Đúng rồi đó...

Dạng như vậy. Em khuyên cũng khuyên rồi, chửi cũng chửi rồi. Nói chung là đã từng thử mọi cách để hướng nhỏ trở lại bình thường. Nhưng nhỏ nghe xong thì "À ừ" hứa sửa đổi được vài bữa thì lại quen lối cũ...Khi nào mình lảm nhảm nhiều quá thì quay sang chửi mình...:|

tặng chủ thớt bài này, không hiểu sao mình thấy nó khá hợp với bạn trong tình cảnh này này:),nghe hơi tục 1 tý :-"

:|:|:|

Theo anh thì em có thể dùng 100K đấy để lên giường với nó.
Vầy vò chán chê rồi thì ném 100K vào mặt nó và tặng thêm 1 câu có cánh là:

- Cái giá này cho em :-*:-*

Mình cũng chả thiệt thòi gì vì giá đấy thật sự là rẻ lắm đấy em ạ :D

Cái em muốn ở nhỏ không hẳn là lên giường với nhỏ. Chỉ cần nhỏ đừng như bây giờ, sống bình thừơng, học tập bình thường là được rồi...
 
Bạn còn muốn níu kéo gì ở cái "mối tình" này nữa. Chẳng đi đến đâu, tốn kém tiền bạc, mang tiếng xấu vào người. Con gái kiểu này sao lấy làm vợ dc.
Bỏ \m/
 
Nói chung là hôm qua bức xúc + ức chế dồn đến đỉnh nên mới lập Topic và xổ 1 tràng như vậy...

Nghĩ lại mình cũng chả tốt đẹp gì. Như vài bác trong này đã nói "Không yêu đừng nói lời cay đắng"...

Thôi thì sống tốt nốt cuộc đời của mình...
 
Back
Top