[ Comic ] "Paradise Kiss" by Yori

Status
Không mở trả lời sau này.
Hix truyện hay quá :x Ko hỉu th` Soobin là ng` thế nào nhỉ :-? Sẵn tiện Yo wa box miew ủg hộ chap mới nhá =)) quảg cáo =))=))
 
hay quá :x có phải cốt truyện điên vì yêu của Hwang mi ri không nhỉ? :X
 
yori vớ được anh vừa đẹp trai vừa giàu rồi.................:))
 
Nhà cửa toàn down ở 2pic nhà đẹp về ! yo down hơn 20 căn nhà nhưng đang tìm một căn nhà kiểu dành cho tổng thống mà không thấy ! nhà sang trọng kiểu pháp .Làm hẳn 1 thành phố toàn nhà đẹp (đôi khi chơi mong sao mình có hẳn 1 căn nhà to đẹp thế này ngoài đời ) nhìn cũng thấy thèm!

Nhà tổng thống thường dc search = white house hay mansion
Mình không biết máy Yori kham nổi căn này không , khá đẹp đó :D
http://www.modthesims.info/download.php?t=241394

edit: À , kiểu Pháp nữa thì hơi khó , vì chủ yếu nó toàn xây theo dạng Community lot và theo kiểu cổ , không phải hiện đại =.=
 
=))=))=))=))=)) Wang~ cáo chiện I love You !! Really !! and Will You Mary Me đây >"< Wang~ cáo đey6 mọi ngừoi vào koi đi =))=))=))=)) Crad màn hình xịn ki rất đã mắt ! koi đi koi đi ;));));));)) nhận vật dễ thương đó
 
Chương 4

Trang50.jpg

Trang51.jpg

Trang52.jpg

Trang53.jpg

Trang54.jpg

Trang55.jpg

Trang56.jpg

Trang57.jpg

Trang58.jpg

Trang59.jpg

Trang60.jpg

Trang61.jpg

Trang62.jpg

Trang63.jpg

Trang64.jpg

Trang65.jpg

Trang66.jpg

Trang67.jpg

Trang68.jpg

Trang69.jpg

..............Đón koi chương 5 nha:-*
 
thấy đậm đà phong cách Hàn Quốc. cũng khá hay đấy
đợi xem chap 5 của bạn có j mới mẻ ko;))
 
Hahaha 2 ng` họ gặp nhau r` xảy ra chiện ji` nữa đây =))=)) Mog chap mới nha Yori, truyện hay l' đó :D
 
trong con bé nhăn mặt trong xí quá híc ....nhìn đanh đá ghia hí hí :|
 
hay hay chap 4 này có cái kết thúc ấn tượg đó=)).phát huy nhé,chap này dài đọc sướng nắm;;)
 
truyện hay wa'..ủng hộ ủng hộ...con bé kia mà bik Soma là con trai chủ tịch chắc há hốc wa'....
 
Tròy oy ......... Kinh dễ sợ , bắt đầu hồi hộp rồi đây ;))
Mà Yori ơi , sao cái công ty đẹp quá vậy , cho Kin xin đi :((
 
mọi chuyện bắt đâu trở nên thú vị rồi đây ;))
 
Nổi tiếnng nhất The Sims 2????????=))=))=))=))=))=))=))=))Hay quá nha, đến Cry cũng chưa ngờ tới cái vụ này=))=))=))=))=))=))Mà cái áo trắng của Tiffany down đâu thế?;))
 
Trùi ui truyện hay quá.Có vẻ rắc rối ghê.Thằng kia vừa làm ở tập đoàn của cha vừa làm đầu gấu thì phải ;))
 
Sax...Đúng là tác giả thay đổy tỳh tiết r` ^^
Nhưng tớ vẫn thých Yori là mốy tỳnh đầu of thằng kya hơn cơ :">
Anyway truyện cũng ok ^^...Cố lên há :D
 
Ha ha,hay đó !

Tác giả đầu tư kĩ lưỡng lém .

Chờ tiếp chap mới của tác giả :D

(hình như tác giả nghiện film Hàn dữ lém, tên nhân vật sặc mùi Kim Chi đây nè ;)) )
 
Nhà tổng thống thường dc search = white house hay mansion
Mình không biết máy Yori kham nổi căn này không , khá đẹp đó :D
http://www.modthesims.info/download.php?t=241394

edit: À , kiểu Pháp nữa thì hơi khó , vì chủ yếu nó toàn xây theo dạng Community lot và theo kiểu cổ , không phải hiện đại =.=

_cảm ơn cậu nhìu lắm! được thế này là tốt lắm rùi!

.
___________Auto Merge________________

.
Tròy oy ......... Kinh dễ sợ , bắt đầu hồi hộp rồi đây ;))
Mà Yori ơi , sao cái công ty đẹp quá vậy , cho Kin xin đi :((

kira ơi!yo xl nhé! tại down nhìu quá nên chả nhớ down nó ở đâu nữa!
bù lại yo đưa mấy link nhà rất đẹp cho kira koi !( trong đống này chắc chắn có cái nhà kiểu công ty này)

http://www.simsmissdd.cn/houses_page12.htm (nhà đẹp, nhiều ,yo down khá nhìu ở đây)

http://desims2criacoes.blogspot.com/2008/09/lotes-comerciais-e-outros.html ( nhà ở trang này thì miễn chê! đẹp quá trời lun nhưng mà cần khá nhìu bản update của sim)

http://www.cottonhousesim.com/index/desk/type.asp?typeid=8 ( cũng khá là đẹp )

còn 1 trang nữa nhưng mà nó đang bị lỗi! có gì yo sẽ up lên sau!

_ cứ koi dần đi! yo sẽ cố gắng tìm lại cái công ty ấy cho!
 
Nổi tiếnng nhất The Sims 2????????=))=))=))=))=))=))=))=))Hay quá nha, đến Cry cũng chưa ngờ tới cái vụ này=))=))=))=))=))=))Mà cái áo trắng của Tiffany down đâu thế?;))

_ thanks cry nhìu!
_ yo down ở mọi nơi! gặp cái gì là down cái đấy nên.....thật sự yo không nhớ mình đã down cái áo ý ở đâu nữa ~...~ :((:((:((:((:((:((:((:((:((

.
___________Auto Merge________________

.
Trùi ui truyện hay quá.Có vẻ rắc rối ghê.Thằng kia vừa làm ở tập đoàn của cha vừa làm đầu gấu thì phải ;))

_ uhm! chăc yo sẽ làm thêm một bản giới thiệu từng nhân vật như vậy sẽ dễ nắm bắt nv hơn ^^
.
___________Auto Merge________________

.
Sax...Đúng là tác giả thay đổy tỳh tiết r` ^^
Nhưng tớ vẫn thých Yori là mốy tỳnh đầu of thằng kya hơn cơ :">
Anyway truyện cũng ok ^^...Cố lên há :D

_ ;;) cảm ơn nhìu nhá! mối tình đầu thường là mối tình dễ vỡ

.
___________Auto Merge________________

.
Ha ha,hay đó !

Tác giả đầu tư kĩ lưỡng lém .

Chờ tiếp chap mới của tác giả :D

(hình như tác giả nghiện film Hàn dữ lém, tên nhân vật sặc mùi Kim Chi đây nè ;)) )

_ mình không có nghiện phim hàn đâu! ngược lại thích koi phim thể loại kinh dị và hành đọng mỹ hơn!:))

_ cũng chả hiểu sao làm truyện lại mang hơi hướng như vậy!nhưng mình nghĩ làm một cái gì thì cũng phải có mở và có kết! có lý do của sự việc nên mình đã chuyển hướng nó như vậy!

_đón koi chương tiếp theo nhé!
 
bạn làm truyện càng ngày càng hay :D..kết thúc chương 4 vừa bất ngờ vừa gay cấn,khiến người xem muốn coi luôn chương 5.:D .nhưng mình chỉ có 1 nhận xét nhỏ là: sao ông chủ tịch trẻ thế,trẻ bằng con luôn,chỉ khác là cái tóc bạc trắng :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top