Chủ nhật 02/08: Khám phá 3 vòng của bà Sư Vạn Hạnh

Tony quả đúng như Lưu Bị, long đong mãi mà vẫn chân trắng bạch đinh. Thôi cố lên!=))
 
bây h tony tuyên bố chính thức gia nhập giai cấp vô sản. H bóp còn đúng 1k. Kakaka. Mai coi papa mama cóa bơm máu cho đi ko, ko la móm;))
 
Báo cáo: buổi offline hôm wa 0 được thành công lắm vì đúng vào chủ nhật đầu tiên của tháng mới lãnh lương, bà con đến mấy khu vui chơi giải trí đông nghẹt làm nhóm RTK dù chỉ có 3 người nhưng đi chơi cũng phát mệt và nhức đầu.

Hôm wa có Squallphu, Tony và xtopher đi offline thôi, squallphu chỉ tham gia 2 vòng và vòng 3 thì xtopher và Tony vào Bảo Khang, nói chung là đông quá hóa tệ, vui 0 nỗi.

Hy vọng lần sau anh em tham gia đông đủ
 
bà cố nóa, hôm qua vô Bảo Khang ngồi đợi gần nữa tiếng. Chưa bao h đi tăng 3 mà phải ngồi đợi. Hài :))
 
3 mạng thôi à, sao thấy đăng ký đông đảo lắm mà:-o:-o
 
Hic lâu wa o vào lại nên thằng em o bít cái vụ này...hẹn anh em lần sau sẽ co mặt...online thì làm biếng chứ offline mà vui vậy thì sẵn sàng...^^
 
:-o Box mình có trò này nữa cơ àh ? Tiếc quá xuất hiện trễ , nhà em nằm ngay khu này :(( , đề nghị anh em off bổ sung đê, em dễ tính , vòng nào cũng tham giam được hết chơn!:D
 
Hôm bữa tự hứa với lòng, hứa với Squallphu và Tony rằng tuần sau sẽ ráng bớt ăn chơi. Kq sau 1 tuần thì số tiền dành cho ăn chơi đã giảm đáng kể, tuy vẫn còn khá cao nhưng đã giảm dần dần hehehe

Nếu trong tháng này tôi có việc làm thì khỏang cuối tháng này off tiếp cho những ai chưa off, nói chung là lần off nào mọi người đừng wan tâm đến tiền bạc, ae có bao nhiêu thì chơi theo sức mỗi người.

Lần off vừa rồi đi đâu cũng đông người nên 0 thích lắm, đông người phục vụ 0 tốt và thấy khó chịu
 
Chưa đến kì hạn 2 tháng mà, xto ăn chơi hăng thế@-)
 
Hôm bữa tự hứa với lòng, hứa với Squallphu và Tony rằng tuần sau sẽ ráng bớt ăn chơi. Kq sau 1 tuần thì số tiền dành cho ăn chơi đã giảm đáng kể, tuy vẫn còn khá cao nhưng đã giảm dần dần hehehe

Nếu trong tháng này tôi có việc làm thì khỏang cuối tháng này off tiếp cho những ai chưa off, nói chung là lần off nào mọi người đừng wan tâm đến tiền bạc, ae có bao nhiêu thì chơi theo sức mỗi người.

Lần off vừa rồi đi đâu cũng đông người nên 0 thích lắm, đông người phục vụ 0 tốt và thấy khó chịu
cứ mỗi lần off với pác là em lại phải ở ngoài đường:>:>:>:>, làn này đề nghị đánh lúc 5h và matxa lúc 8h30 :-":-":-" chứ đánh chậm thế kia em ra công viên ở mất=((
 
Back
Top