Topic bàn luận về mùa giải sc mới tại KOR (tập 4)

Jaedong gần đây thua orion, thua Effort, thua Fan, thua Hyuk. nói chung có 2 ông tầm tầm kia vào nên người ta mới nghi ngại chứ thua fan với effort thì chưa phải thảm họa, nhất là vẫn có slot trong cả hai giải individual. nhưng mà cái kiểu 0-3 như trận GF vừa rồi thì cũng nên xem lại.
 
Jaedong gần đây thua orion, thua Effort, thua Fan, thua Hyuk. nói chung có 2 ông tầm tầm kia vào nên người ta mới nghi ngại chứ thua fan với effort thì chưa phải thảm họa, nhất là vẫn có slot trong cả hai giải individual. nhưng mà cái kiểu 0-3 như trận GF vừa rồi thì cũng nên xem lại.
Nói chung trận CK JD có nhiều quyết định chưa được đúng đắn và tỉnh táo cho lắm. Khó hiểu nhất là quyết định lên 12-hatch trong trận với Hyuk. Đồng ý là 12-hatch có lẽ là chiến thuật hiếm thấy nhất từ JD trong các mu ZvZ, và nó có thể tạo bất ngờ cho đối thủ và mang lại lợi thế về eco cho JD. Tuy nhiên trước 1 Hyuk kém toàn diện thì tại sao JD phải mạo hiểm chơi mind game như vậy? Anh hoàn toàn có thể straight up lên 2-hatch mutas và out-micro Hyuk bất cứ lúc nào. Hơn nữa map là Outsider, 12-hatch trên map này trong MU zvz thì tới 80% là tự tử vì việc khả năng đối thủ lên 9-pool là rất cao.
 
thực ra cũng phải nói là người chơi chiêu với jaedong ko ít, nhưng người thắng được jaedong bằng cả standard way lẫn chơi chiêu bài gì đó đều rất ít cả.

Kết nhất câu này. Giống như việc tại sao Bisu vs Jeadong thời điểm này được mong chờ nhất. 2 game thủ này đều có lối đánh riêng rất "tự tin." Xem Leta đánh thì ... (Càng thất vọng sau cái vụ bị xem là Cheating ở PL)
 
[SmAll]DragOn;12233849 nói:
Kết nhất câu này. Giống như việc tại sao Bisu vs Jeadong thời điểm này được mong chờ nhất. 2 game thủ này đều có lối đánh riêng rất "tự tin." Xem Leta đánh thì ... (Càng thất vọng sau cái vụ bị xem là Cheating ở PL)
Bisu gần đây cũng toàn cheese, từ hồi vào SKT cheese càng ngày càng nhiều :)) Giờ ông Boxer Cheese Emperor về lại càng cheese ác hơn ... Giờ gọi là Cheesu rồi, ko còn lại Bisu nữa đâu :))
 
ku bisu may nhỉ? jaedong stats trước GF hơn nhưng sau 3 game thua liên tục h thì bisu đã lên số 1. bó tay
 
Bán kết OSL năm nay hứa hẹn hấp dẫn hehe, Fantasy không còn gì thuận lợi hơn, kinh nghiệm, tâm lý, được 2 ông master về macro và cheese/timing/strats dồn vào train. Năm nay có khi sẽ nhiều quả mind game bất ngờ đây. 2 trận GF làm 2 cú tank hanbang và bunker rush đúng là vô tiền khoáng hậu hehe. Lại còn chơi đòn tâm lý nữa chứ, trận bán kết mà cả Boxer lẫn Oov đi cùng nói chuyện thì khéo JD đếch biết đường nào mà lần, hehe. Cuối cùng thì cũng có thằng để đóng tem thế hệ thứ 4 của Terran SKT

JD tâm lý đang có vấn đề, chưa biết có gượng dậy được nhanh không. Một loạt các quyết đinh khó hiểu trong mấy trận thua khó mà giải thích được có phải nó burn-out hay không. TUy nhiên, con chọi này nó hồi lại rất nhanh, nó mà quật lại fantasy thì đúng là thằng miễn dịch với slump. Tuy nhiên, khó mà có kịch bản đấy năm nay, 3-0 thì hết cơ hội bonjwa luôn hehe

Chung kết mà ZvsZ thì chán chết, mà Z 2 mùa vừa rồi áp đảo thật. Rồng riếc thấy ra đảo hết, chắc là còn dài dài nữa mới bò về lại được. Mấy thằng P mới nổi nho còn xanh lắm
 
Bán kết OSL năm nay hứa hẹn hấp dẫn hehe, Fantasy không còn gì thuận lợi hơn, kinh nghiệm, tâm lý, được 2 ông master về macro và cheese/timing/strats dồn vào train. Năm nay có khi sẽ nhiều quả mind game bất ngờ đây. 2 trận GF làm 2 cú tank hanbang và bunker rush đúng là vô tiền khoáng hậu hehe. Lại còn chơi đòn tâm lý nữa chứ, trận bán kết mà cả Boxer lẫn Oov đi cùng nói chuyện thì khéo JD đếch biết đường nào mà lần, hehe. Cuối cùng thì cũng có thằng để đóng tem thế hệ thứ 4 của Terran SKT

JD tâm lý đang có vấn đề, chưa biết có gượng dậy được nhanh không. Một loạt các quyết đinh khó hiểu trong mấy trận thua khó mà giải thích được có phải nó burn-out hay không. TUy nhiên, con chọi này nó hồi lại rất nhanh, nó mà quật lại fantasy thì đúng là thằng miễn dịch với slump. Tuy nhiên, khó mà có kịch bản đấy năm nay, 3-0 thì hết cơ hội bonjwa luôn hehe

Chung kết mà ZvsZ thì chán chết, mà Z 2 mùa vừa rồi áp đảo thật. Rồng riếc thấy ra đảo hết, chắc là còn dài dài nữa mới bò về lại được. Mấy thằng P mới nổi nho còn xanh lắm
Kể cả JD có vô địch cả MSL lẫn OSL thì việc dành được bonjwa cũng khó lắm. Giờ các S-class gamers trình độ xấp xỉ nhau (fantasy, Bisu, JD, Flash). Để JD có thể vượt mặt lên dành được bonjwa thì cũng phải chờ xem ít nhất là 2 mùa nữa mới quyết định được. JD có thể là đáng sợ nhất hiện nay nhưng giờ nếu cho nó đấu với Bisu hoặc fantasy thì ngay cả đến fanboy của JD cũng ko dám tự tin tới mức là nói JD chắc thắng. Mà một khi chưa có được cái niềm tin chắc thắng thế thì chưa thành bonjwa được. Giờ trình độ bọn nó lên cao, nên để tạo được dấu ấn dominance như thời oov hay savior ko dễ tí nào :D

fantasy có nhiều lợi thế trong trận semi sắp tới nhưng jaedong là quái vật BO5 :)) Về độ lì lợm thì có lẽ fantasy chưa bằng được jaedong. Tuy nhiên fantasy lại khôn hơn :)) Bọn nó vẫn nói "Jaedong is a better player, but fantasy is smarter". Không sai tí nào. Nếu đánh BO1 thì fantasy cửa thắng cao hơn nhiều vì còn có thể áp dụng mind games rồi các yếu tố bất ngờ khác (cái này ko có nghĩa là fantasy ko thắng đc JD straight-up nhé!!!). Nhưng đánh BO5 thì cán cân lại có phần nghiêng về phía jaedong. Trận thua GF có thể tạo nên hai hiệu ứng: (1) tích cực: jaedong điên cuồng báo thù, rape fantasy thảm thương ở semi :D, (2) tiêu cực: sốc tâm lý, vào game ko biết execute BO thế nào, scout loạn xạ vì sợ proxy :)) Thực sự thì vẫn hi vọng jaedong ko slump (mặc dù là fan của fantasy). Nói chung thua fantasy 2:3 ở semi là đẹp rồi ;;)

Mà fantasy có qua được JD vào final gặp phải chú Yarnc cũng ko hẳn là dễ chơi đâu nhé. Thằng này ZvT có khi còn ổn định hơn cả JD đấy! Phong độ lại đang cao, cứ phăm phăm tiến vào chung kết như ai! Chưa biết được có khi 2 anh em sinh đôi nhà này lại mỗi người ẵm 1 cúp ở 2 năm liên tiếp (Lux MSL năm ngoái, Fake Yellow OSl năm nay) thì vui phải biết :))
 
lol cái hiệu ứng 1: jaedong điên cuồng báo thù chưa chắc đã là tích cực cho JD vì với một đối thủ rất quái như Fan mà để nó nắm bắt được tâm lý của mình thì ko khác gì là tự sát. đừng nghĩ là cứ trâu điên lao vào húc là khỏe.haha
 
Gyeongnam STX Cup Masters 2009 là giải gì đấy mọi ng?

jaedong có đẳng đấy, bây h có thua cũng là thua fantasy (đang phong độ cao nhất từ trc đến h), thằng này còn trụ lại top3 kespa nửa năm nữa là ít. K tin khả năng nó slump lắm, nhưng cũng k tin nó thắng fantasy lắm.

hi vọng năm nay terran làm nên điều kỳ diệu, fantasy vô địch OSL, iris vô địch MSL còn Gom thì ai cg đc :))
 
Gyeongnam STX Cup Masters 2009 là giải gì đấy mọi ng?

jaedong có đẳng đấy, bây h có thua cũng là thua fantasy (đang phong độ cao nhất từ trc đến h), thằng này còn trụ lại top3 kespa nửa năm nữa là ít. K tin khả năng nó slump lắm, nhưng cũng k tin nó thắng fantasy lắm.

hi vọng năm nay terran làm nên điều kỳ diệu, fantasy vô địch OSL, iris vô địch MSL còn Gom thì ai cg đc :))

Giải off-season của bọn STX nó tổ chức thì phải :D Đại khái là nó thi đấu theo kiểu play-offs theo thứ tự các đội của mùa giải SPL năm đó: đội thứ 11th vs 10th, thắng thì vào gặp thằng 9th ... còn final boss là STX :)) eSTRO đang thi đấu vãi lúa ... vòng trước GosI[Flying] all-kill, vòng này Sangho 3-0 WoongjinStars ... Protoss của eSTRO phong độ cao vãi ... vòng sau hình như vào gặp KTF thì phải ...
 
sắp tới eSTRO gặp KTFlash sau đó đội thắng gặp Hite rồi gặp Oz rồi gặp SKT1 rồi gặp STX trong trận final.
cái giải này đánh kiểu all kill khá fun, xem mấy trận buồn cười lăn lộn.
 
Tớ vẫn tin khả năng Jaedong ăn MSL và OSL :D hãy chờ xem nhé. Chí ít thì cũng dc một cái MSL :).
 
sắp tới eSTRO gặp KTFlash sau đó đội thắng gặp KHAN -> CJ -> Hite rồi gặp Oz rồi gặp SKT1 rồi gặp STX trong trận final.
cái giải này đánh kiểu all kill khá fun, xem mấy trận buồn cười lăn lộn.

fixed :P

bỏ rơi 2 đội đồng đều nhất giải à ...P
 
Hôm nay Estro đánh với KT FingerBoom:)) chắc kô có cơ hội như đánh với 3 đội trước rồi
Mình thì hi vọng Iris ăn Msl,fantasy ăn Osl,Flash ăn Gom thế là xong
 
ghét jaedong haha. hi vọng văng tất cả các league đi, các giải để bọn T ăn cũng được mà để mấy ông Zerg còn lại ăn cũng được, miễn ko phải jaedong.
 
:-*2-1 calm ơi có lên :-*:-*jaedong ơi thua đi=))=))
3-1 rồi:))ngày mai Fantasy win nốt 3-1 thôi>:)
 
Ôi tội nghiệp chú Jaedong
Đang bị dẫn 1-2 rồi
Không khéo bị loại thì nguy
Mà trông mặt có vẻ mệt mỏi
Mai còn đấu với fan nữa chứ :(
 
JD chắc cả tuần này ngủ được 2 tiếng :| Nhìn mặt nó như cái xác ướp ... Cố lên JD ơi, come back PLEASE!
 
Chắc ít ngủ để tìm cách trả thù Fan đây mà=))=))
 
Back
Top