Tìm game cũ khoảng 8 năm trước

Status
Không mở trả lời sau này.

vietanh797

†A Faithful Knight†
Moderator
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
27/5/05
Bài viết
29,144
Reaction score
1,037
mình hồi đó có thấy ông anh chơi 1 game song song với trò Silver
game này khá đẹp hình ảnh 3D góc nhìn nhân vật là góc thứ 3 từ sau lưng(hình như khá xa nên thấy rõ toàn bộ người mình)
chuột trái để đánh phải để đỡ
hồi đó mình chả biết gì nên không rõ lắm chỉ nhớ có 1 phần chơi mà mình load của ông anh là đi lên 1 cái cầu thang xoắn ốc tới đỉnh thì gặp 1 bọn như kiểu nữ hoàng ngồi đó xung quang là cận vệ
mình lúc đó bem nữ hoàng 1 hit là cả lũ cận vệ lao vào bem mình
đồ NPC cầm kill nó thì nhặt đc hết
vũ khí khá đa dạng kiếm, khiên, chùy, giáo, halberd v.v...
 
Hay là anh của cậu lúc đó đang chơi Dungeon Lord nhỉ, miêu tả y văn xì luôn ;)). Trong topic có link RS MU MF để down rồi đó, chơi đi chơi đi ;))
 
cho xin cái link luôn đi
tại card màn đang chập cheng nên phải mò về game cổ để chơi tạm trong lúc chưa fix
 
ờ nhưng hồi đó ông anh chơi cùng Silver mà trò Dungeon Lord này tận 2005 mới ra thì tui nghĩ là không phải
hồi đó nhà tui còn có cả đĩa game khác(3 CD) nữa mình cũng chưa chơi game đó
ko bít có phải nó không

lưu ý game chơi khoảng 2001 đổ xuống do từ hồi ông anh chưa đi nước ngoài học bây giờ ổng về có vợ có con rồi nên cũng phải đc tầm 7-8 năm
 
chắc là Blade Of Darkness hoặc dòng game Rune, tử search xem :D
 
Các bạn cho hỏi xíu.
Cần tìm game ps1,dạng tìm đường,nhân vật chơi ở góc nhìn thứ 3,nhân vật là một tên màu green (giống con thỏ) có dẫn theo 1 con chó (hồi xưa gọi là game người dẻo). nhiệm vụ của nv là đi tìm lại những mảnh giấy bị gió cuốn đi mất, sau khi tìm được những mảnh giấy thì ghép lại thì vũ khí để sử dụng (ví dụ súng dùng những hạt đậu ăn được để bắn hay dụng cụ leo treo ....) hp của game có dạng xoắn ốc. THANK !
 
nói đẹp thì chịu, giờ chơi lại mấy game cổ sao thấy nó xấu thế (mà vẫn chơi lại đc), ông vịt anh có nhớ lúc load nó hình ra sao ko?
 
Gần đây nhiều bác hoài cổ quá, nghĩ lại thì thèm chứ giờ có tìm lại được rồi thì chắc gì nhìn xong đã muốn chơi lại :D
 
nói đẹp thì chịu, giờ chơi lại mấy game cổ sao thấy nó xấu thế (mà vẫn chơi lại đc), ông vịt anh có nhớ lúc load nó hình ra sao ko?
khi đó còn ngây thơ
chỉ biết bật máy lên half life fushion
toàn chơi lén
nhớ đc chít liên

cái hay nhất của game đó là NPC máy dùng gì rớt đó khi chết :|
tui oánh chít thằng cầm cái halbelrd rùi nhặt cái weapon đứng cầu thang bem chít cả 1 lũ à:-"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top