Đa số mọi người ở đây ko mấy thiện cảm với AHVL nhỉ
mình thì thấy rất hứng thú với bộ truyện này, ban đầu thì chán chứ càng đọc càng thấy thú vị :P nhất là sau khi Trác Thanh xuất hiện, rất thích nhân vật này, tiếc là cuối truyện Trác Thanh bị Trác Hồn giết
Thất Tịch sinh đôi ra Trác Hồn với Tiêu Vũ, Tiêu Vũ là thằng nhóc bị Tiêu Dao bắt đi nhưng sau này thằng Tiêu Vũ lại hướng thiện, chú Trác Hồn được Trác Thanh + 1 đống cao thủ nuôi rồi cuối cùng tất cả đều bị chú Trác Hồn này thịt hết, Thất Tịch cũng bị thằng Trác Hồn này thịt thì phải, Trác Thanh vì đi trả thù cho vợ mà cũng chết dưới tay Trác Hồn...
hix hix
cuối truyện là Trác Thanh + Tiêu Vũ oánh nhau 1 trận lôi đình =.=
mình vừa đọc AHVL vừa tìm hiều về triết học + phật giáo + đạo gia đâm loạn nhưng lại thấy truyện khá sâu sắc
"ý trời" cái này cũng do văn hóa phương đông chúng ta xưa nay đều tin vào số mệnh [cái này mình có tìm hiểu và thấy rằng điều mà khoa học ngày đang nghiên cứu cũng chính là giải thích số mệnh ~.~ bác nào có đọc "Đạo của Vật Lý" hay "Lưới trời ai dệt" đều của Nguyễn Tường Bách chắc hiểu ]
nhưng rõ ràng nói rằng tất cả đều do "ý trời" thì cũng không thể giải thích thỏa mãn được tất cả người đọc nên trong tập 39, ai đọc thì đều nghe giải thích về những thất bại của Trác Thanh, đó có thể hiểu không phải do "ý trời"
bản chất của Thiện - Ác luôn cùng tồn tại và cùng hòa hợp với nhau, chỉ là ta ko biết điều nào thực sự là đúng - là sai [tùy theo cách nhận thức] mấy tập sau để ý trang phục của chú Tiêu Vũ thường có hình thái cực, đây chính là hình tượng của âm dương, thiện ác - khi âm thịnh nhất là lúc dương bắt đầu, khi dương cực thịch là lúc âm xuất hiện, trong tâm của âm khi cực thịch là dương cũng như tâm khi dương thịnh nhất là âm - hình tượng này trong triết học thể hiện một điều là sự biến đổi giữa lượng và chất :d
sorry các bác em luyên thuyên hơi nhiều nhưng thấy các bác phân tích AHVL nhiều quá nên em cũng muốn góp ý chút, Mã đại ca có một chân lý là "Không có ji khó tưởng tưởng với Mã mổ cả" thế nên việc bác Mã tưởng tưởng cũng cho ta thấy sự biến hóa phức tạp, khôn lường của nhân thế hồng trần :d cuộc đời ta ngày mai hay sau này chẳng ai đoán biết trước được nó sẽ khốn nạn ntn

nên tìm chút vui trong những triết lý + "sáng tạo" của Mã đại ca cũng thú vị
AHVL mình cũng rất thích Trác Đông Lai, tiếc rằng Trác Đông Lai có giỏi mấy cũng ko tính được thiên hạ lại điên đảo vì 3 cha con nhà Trác Thanh
