Mất xe đạp 2 lần. (Một lần do mải chơi game trong tiệm nên mất lúc nào k0 hay :'>, một lần dựng trước cửa phòng trọ -> bị dắt mất
)
Mất xe máy 1 lần. May mà xe cùi thôi.
Nghĩ lại thấy k0 đi xe đắt tiền cũng có cái hay. Mất đỡ tiếc.
Mất 5tr so với 30tr vẫn đỡ hơn.
)Mất xe máy 1 lần. May mà xe cùi thôi.
Nghĩ lại thấy k0 đi xe đắt tiền cũng có cái hay. Mất đỡ tiếc.

Mất 5tr so với 30tr vẫn đỡ hơn.


.
, tự đề cao cảnh giác thôi chứ khóa gì mà chống được chứ. Mà nói thật mua AB tiếc tiền, giá bị đội hơn chục triệu, vậy mà vẫn có người mua...

( xe cũ, hồi đó tất cả mọi người đều nói xe đó vứt ko ai lấy... thế mà 
bảo vệ à , sơ hở thì có vệ sĩ cũng mất , làm bộ còi hú ấy 
, cảnh giác + đề phòng vẫn hay nhất 