Cần lời khuyên về "Trái tim nhiều ngăn" ......

Nếu đã thế thì còn gì luyến tiếc nữa ? Ta phải xây dựng tình yêu mới đi thôi.
 
- Chẳng lẽ tình cảm, sự giúp đỡ của tui trong hơn 1 năm qua chẳng có nghĩa lý gì sao ::( ...... Năm ngoái thì nàng không đi học vào ngày sinh nhật, làm tui không tặng quà gì được :-< ...... Thôi kệ, vì chưa quen nhiều mà :-" ...... Năm nay thì còn tệ hơn năm ngoái :(( ..... Thà rằng đừng bao giờ gặp nàng trong lớp tiếng Nhật, có lẽ bây giờ đỡ đau hơn =(( ........ :(( :(( ........
 
bác chỉ 1 năm và 2 người chưa đến với nhau
còn tui sống chân thành , hết mình vì tình yêu trong 3 năm để rồi nhận đc câu nói nàng chưa hề yêu tui
 
bác chỉ 1 năm và 2 người chưa đến với nhau
còn tui sống chân thành , hết mình vì tình yêu trong 3 năm để rồi nhận đc câu nói nàng chưa hề yêu tui

- Sao mà con gái cứ cho ta Hy Vọng, rồi chính họ lại đạp đổ nó :-< ........ Liệu có thể tin vào tình yêu tốt đẹp không :-< ..........
 
TIm nhìu ngăn là đúng, con người trung bình có 4 ngăn. (học sinh thì b iết rùi). cứ việc yêu cho thoải mái, rùi từ từ lựa chọn. xem ai hợp với mình hơn thì chọn người đó, còn mấy người kia nên chia tay để khỏi người ta hi vọng, sau này sẽ làm người ta đau khổ. hãy dừng lại trước khi quá muộn, đừng để người ta biến yêu thương thành thù hận. đọc báo công an sẽ rõ.
Bài bạn mình đọc chưa hết nhưng mình chỉ cần đọc 1 phần là hiểu.:P
 
vậy rồi chuyện của cậu với em màu trắng tiến triển sao rồi
 
- Thì cũng vẫn như vậy thôi :-" ..... Giờ chỉ có em nó chủ động liên lạc thì tui mới nói chuyện được :-< ...... Nhưng có vẻ khá hơn hồi trước nhiều :D ....... Mà đúng ra nhờ từ vụ em màu Cam đến giờ, tình hình có vẻ tiến triển nhiều :x ....... Em nó còn nói một câu: "Anh Tư hay quá ha, mới gặp mẹ em có vài lần mà đã lấy được cảm tình của mẹ em rồi nha" ;;) ....... Bonus thêm một tấm hình, nhìn giống em nó kinh :D ......





- Hôm nay, tui qua chỗ làm cũ của em nó, có người mới thay em nó cũng xin cực kì :D ..... Da trắng bóc, nhìn muốn cháp ;;) ..... Mà hình như em mới này cũng chú ý đến tui :-" ...... Có nên làm thêm quả màu xanh lá cây không nhỉ 8-> ........ Đùa thôi, 4 em đã khổ lắm rồi :-j ..........

- Mà tình hình hiện giờ, tui nói với em màu Xámmàu Cam rằng tui có vợ tương lai là em màu Trắng, 4 năm sau làm đám cưới :'> ........
 
4 năm thì hơi bị lâu , vậy bây h quyết định cắt luôn em màu đen ah
 
- Chắc là thế :-< ..... Hôm nay hỏi ra thì nàng nói rằng sinh nhật không tổ chức, chỉ là làm vài món ăn trong nhà thôi :-< ...... Mà món chính là món tiết canh :-s .... Món tui ghét nhất trên đời :-s .........
 
Để ta đi thay cho :'>
Đưa địa chỉ + wa` đây nào :>
 
Để ta đi thay cho :'>
Đưa địa chỉ + wa` đây nào :>

- Đã qua mấy ngày rồi chú 3K ơi =)) ..... Đọc trang trước đi :-j ........
 
hai ông có ai điều tra đc thằng khỉ kia nó ghi gì trong topic hẹn hò lần đầu gì đó ko :-w
 
hai ông có ai điều tra đc thằng khỉ kia nó ghi gì trong topic hẹn hò lần đầu gì đó ko :-w

Có éo gì đâu... thằng khốn đó lâu ngày không gặp NY nó, thế là nó chê NY nó cá sấu..thế này thế nọ, rồi chuồn về nhà... Hết! mẹ kiếp....
 
- Vào trễ nên không biết :(( .........


Edit : :o ..... Có loại như vậy à :o .........
 
- Vào trễ nên không biết :(( .........


Edit : :o ..... Có loại như vậy à :o .........

Biết éo được... cái loại nó, từ topic đầu tiên đã ngửi thấy mùi gió rồi.Mất cả hứng...
 
- =)) .... Từ đầu đã gió nên trở thành bão =)) ....... Tiếc cái là không ai quote lại, để cho hắn ta bị ném tạ vỡ đầu :-< ........
 
- Nói vậy mới khiến người xem lật lại vài trang để hiểu, giúp tình tiết câu chuyện mạch lạc theo từng trang :'> .......
 
Ta đọc tâm sự chứ có phải đọc tiểu thuyết đâu :>
 
- Nhưng ta thích tâm sự theo dạng tiểu thuyết :'> ........
 
Back
Top