Tâm sự về vấn đề tình cảm

ùi kệ chứ....topic này cứ tâm sự tơi bời lung tung cho vui
chém \m/
Sao Tâm Sự giờ nhiều topic chém gió ghê.
Pooh( QUang Thái) với Sis Daki làm chặt chẽ hơn tí -<
cậu ko vào đây góp ý thì thôi tớ cũng ko hoang nghênh nhá :|
Có ai giúp cho tớ về kế hoạch tác chiến ko vậy :(
 
Lời khuyên là bạn nên tự ti vào chính bản thân mình. :-*

Xoáy rất hay + trả lời rất hay :))=))

@ Chủ topic : cậu còn thấy mình ghê gớm thì chả bao h cậu ghê gớm dc đâu =)) qua cách nói chuyện của cậu , đã cho thấy rõ lí do cậu chưa có bạn gái rùi :)) đọc câu của bác trên kia nói có hỉu gì ko ;;)

!
 
@ Chủ topic : cậu còn thấy mình ghê gớm thì chả bao h cậu ghê gớm dc đâu qua cách nói chuyện của cậu , đã cho thấy rõ lí do cậu chưa có bạn gái rùi đọc câu của bác trên kia nói có hỉu gì ko
tại sao vậy tớ ko hiểu :| đọc câu kia trả hiểu :|
 
tôi ko hiểu thế nào một người đẹp trai như tôi hiền hậu nết na và thùy mị lại ko có lấy 1 đứa con gái để đc yêu :(( tôi cũng chả có tật xấu gì ngoài chuyện tiểu bậy trước cửa nhà tôi
tôi sống đã 18 năm và đã rất nhiều người khen tôi nào là miệng to sau này sang , mũi cao đẹp trai v..v nhưng khi tôi bắt truyện với cô bạn nào là chả đi vào đâu , họ ko thích tôi hay vì lí do gì đó tôi cũng ko biết nữa
mong anh em vào comment giúp đỡ

cái tật thật làm người khác giật mình + tiêu chuẩn cao quá chăng ?

 
Sao Tâm Sự giờ nhiều topic chém gió ghê. :-<
Pooh( QUang Thái) với Sis Daki làm chặt chẽ hơn tí -<

Nếu bạn còn gọi tôi bằng cái tên mà bạn tự đặt ra đấy lần nữa thì tôi sẽ chém bạn đầu tiên đấy :| Cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng để tôi phải tức lên >"< Vớ vẩn :-<

@VS : Mi chém gió dữ quá làm đêm qua mưa um sùm, chiều nay nữa :-w tâm sự tử tế đi b-(
 
tại sao vậy tớ ko hiểu :| đọc câu kia trả hiểu :|

Ông cứ nghĩ mình ghê gớm nên cuối cùng chả ai thừa nhận cái ghê gớm của ông cả , hơn nữa cách nói chuyện của ông nhạt nữa nên có lẽ người ta ko thjk :-?
Thông cảm nhé , tui mún giúp ông nên nói thẳng vầy đó

!
 
Nếu bạn còn gọi tôi bằng cái tên mà bạn tự đặt ra đấy lần nữa thì tôi sẽ chém bạn đầu tiên đấy :| Cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng để tôi phải tức lên >"< Vớ vẩn :-<

@VS : Mi chém gió dữ quá làm đêm qua mưa um sùm, chiều nay nữa :-w tâm sự tử tế đi b-(

thì em cũng muốn tâm sự tử tế mà các bạn cứ vào trêu em :(
Ông cứ nghĩ mình ghê gớm nên cuối cùng chả ai thừa nhận cái ghê gớm của ông cả , hơn nữa cách nói chuyện của ông nhạt nữa nên có lẽ người ta ko thjk
Thông cảm nhé , tui mún giúp ông nên nói thẳng vầy đó
thế nếu nghĩ ngc lại thì khác à :-?? thế nc kiểu nào mới ko nhạt
tớ cần giúp đỡ nên mới lập topic mà +.+
 
Nói chuyện với con gái, nếu là người biết cách nói chuyện thì nên nói vì con gái ko thích người im lìm nhưng cũng đừng quá lắm mồm, còn nếu bạn nói chuyện quá nhạt hoặc vô duyên thì cứ im lặng, để họ nói, mình chỉ nói khi cần thiết thôi.
 
Có thể ko biết nói , nói ko giỏi , nhưng chí ít là biết khiêm tốn , nhã nhặn , điềm đạm , biết mình là ai thì hoàn toàn có thể khiến con gái yêu mến .

Chứ đã ko biết ăn nói , còn có tài nổ bỏng ngô thì ngồi đấy đợi vơ hàng cuối nồi ( tức là đến tuổi lấy vợ và khỏi kén ấy ) :-" .
 
Nói chuyện với con gái, nếu là người biết cách nói chuyện thì nên nói vì con gái ko thích người im lìm nhưng cũng đừng quá lắm mồm, còn nếu bạn nói chuyện quá nhạt hoặc vô duyên thì cứ im lặng, để họ nói, mình chỉ nói khi cần thiết thôi.

để họ nói biết chừng nào đc :| đã sống là ko chờ đợi :)>-
Có thể ko biết nói , nói ko giỏi , nhưng chí ít là biết khiêm tốn , nhã nhặn , điềm đạm , biết mình là ai thì hoàn toàn có thể khiến con gái yêu mến .

Chứ đã ko biết ăn nói , còn có tài nổ bỏng ngô thì ngồi đấy đợi vơ hàng cuối nồi ( tức là đến tuổi lấy vợ và khỏi kén ấy ) .
thì tớ có bốc phét với con gái bao h ...
 
để họ nói biết chừng nào đc :| đã sống là ko chờ đợi :)>-

thì tớ có bốc phét với con gái bao h ...

Thế thì tính cậu còn trẻ con & háo thắng lắm, tôi bảo là chỉ nói những khi cần thiết, đúng lúc chứ ko bảo là phải im như tờ đợi họ nói hết.
 
để họ nói biết chừng nào đc :| đã sống là ko chờ đợi :)>-

thì tớ có bốc phét với con gái bao h ...

- Kiểu đó chỉ dành cho trẻ con thôi ;)) ..... Sống phải biết Chờ Đợi cơ hội :> ..... Khi có cơ hội là bụp liền #>:) .......

- Còn nói chuyện với con gái thì lâu lâu phải biết bốc phét một tí :D .... Tất nhiên đối tượng sẽ biết ta xạo, nhưng họ vẫn cười và chấp nhận cái xạo đó :-* ....... Đó chính là cách ăn nói hay nhất b-) .....
 
Uh thì đương nhiên lúc nói chuyện với con gái lâu lâu cũng phải bốc phét 1 tí, bốc phét phải làm sao cho họ cười và đương nhiên là không để cho họ tin đó là sự thật.

Với lại khi nổ phải thật to và mạnh vào, làm nhẹ quá người ta tưởng thật, rồi sau này bị coi là người khoe khoang...;;)
 
tôi ko hiểu thế nào một người đẹp trai như tôi hiền hậu nết na và thùy mị lại ko có lấy 1 đứa con gái để đc yêu :(( tôi cũng chả có tật xấu gì ngoài chuyện tiểu bậy trước cửa nhà tôi
tôi sống đã 18 năm và đã rất nhiều người khen tôi nào là miệng to sau này sang , mũi cao đẹp trai v..v nhưng khi tôi bắt truyện với cô bạn nào là chả đi vào đâu , họ ko thích tôi hay vì lí do gì đó tôi cũng ko biết nữa
mong anh em vào comment giúp đỡ

mày mà đẹp trai thì chắc tao là Bi Rain hay Fabregas rồi =)), tao đây ko đẹp nhưng cũng cảm thấy bình thường hơn nữa công việc làm ổn định, có xe, có tiền mà còn cô đơn thì mày.... :-?

Xin lỗi! em xài chung nick với thằng này :|
 
Thế thì tính cậu còn trẻ con & háo thắng lắm, tôi bảo là chỉ nói những khi cần thiết, đúng lúc chứ ko bảo là phải im như tờ đợi họ nói hết
thế ng ta ko mở lời với mình trước thì khi nào mình mới mở lời đc :|
Uh thì đương nhiên lúc nói chuyện với con gái lâu lâu cũng phải bốc phét 1 tí, bốc phét phải làm sao cho họ cười và đương nhiên là không để cho họ tin đó là sự thật.

Với lại khi nổ phải thật to và mạnh vào, làm nhẹ quá người ta tưởng thật, rồi sau này bị coi là người khoe khoang...
ko biết nổ là gì cả :-"
mày mà đẹp trai thì chắc tao là Bi Rain hay Fabregas rồi , tao đây ko đẹp nhưng cũng cảm thấy bình thường hơn nữa công việc làm ổn định, có xe, có tiền mà còn cô đơn thì mày....
tại có nhiều người khen nên cũng chả biết thế lào :|
 
tại có nhiều người khen nên cũng chả biết thế lào :|

- Thế có nhiều người chê thì bác cũng nghe theo họ :| ..... Tui cũng có nhiều người khen nè :'> ..... Như tui có bao giờ nói thẳng ra là mình đẹp hơn Rual của Tây Ban Nha đâu :-" ......... Tui biết ku Rual đó chỉ bằng móng chân của tui, nhưng vì khiêm tốn nên tui không nói thế bao giờ :'> ........

- Túm lại là phải tự biết nhìn nhận bản thân mình, phải biết Mình là Ai :-w ....... Khi nào mình có thể tự hào nói với mọi người, mình chính là mình, thì khi đó bác sẽ không có những suy nghĩ như thế này đâu :-j ..........

- Tui lấy cái nick Tui_la_ai? cũng chính vì muốn nhìn nhận được bản thân của mình đấy ;) .......
 
Có thể ko biết nói , nói ko giỏi , nhưng chí ít là biết khiêm tốn , nhã nhặn , điềm đạm , biết mình là ai thì hoàn toàn có thể khiến con gái yêu mến .

Mấy đức tính đó tui đều có hết :'>, nhưng bạn gái thì ko :((.

Mấy bố chém gió dữ quá... Cũng may công lực thâm hậu, ko là bay mất tiêu rồi...
 
tôi ko hiểu thế nào một người đẹp trai như tôi hiền hậu nết na và thùy mị lại ko có lấy 1 đứa con gái để đc yêu :(( tôi cũng chả có tật xấu gì ngoài chuyện tiểu bậy trước cửa nhà tôi
tôi sống đã 18 năm và đã rất nhiều người khen tôi nào là miệng to sau này sang , mũi cao đẹp trai v..v nhưng khi tôi bắt truyện với cô bạn nào là chả đi vào đâu , họ ko thích tôi hay vì lí do gì đó tôi cũng ko biết nữa
mong anh em vào comment giúp đỡ

Ngay đầu cổng 1 bố chém gió

P/S : bạn bị ảo quá nặng chắc gái nó ko chịu đc nhiệt nên nó bỏ chạy đó mà.

Xuống dưới thêm 1 anh cũng thế ...

Topic này làm ra đâu phải là để hỏi. Nhìn cái cách post bài là hiểu rồi.
 
thế ng ta ko mở lời với mình trước thì khi nào mình mới mở lời đc
Cậu có hiểu "đúng lúc" là thế nào ko? Và cậu có đang nghiêm túc ko?
 
tôi ko hiểu thế nào một người đẹp trai như tôi hiền hậu nết na và thùy mị lại ko có lấy 1 đứa con gái để đc yêu :(( tôi cũng chả có tật xấu gì ngoài chuyện tiểu bậy trước cửa nhà tôi
tôi sống đã 18 năm và đã rất nhiều người khen tôi nào là miệng to sau này sang , mũi cao đẹp trai v..v nhưng khi tôi bắt truyện với cô bạn nào là chả đi vào đâu , họ ko thích tôi hay vì lí do gì đó tôi cũng ko biết nữa
mong anh em vào comment giúp đỡ

1 câu nhận xét chân thành cho bạn nha , có lẽ lời chân thành bao giờ cũng khó chấp nhận , nhưng mình nghĩ nói thẳng vẫn tốt hơn , con gái chả ai thích con trai theo kiểu "nết na và thùy mị" có lẽ cậu cũng hiểu mình đang nói gì ,

Sorry mình không nói bạn là Hifi , nhưng con trai nên mạnh mẽ lên 1 tí , con gái ai cũng muốn có 1 chỗ nương tựa mà bạn "thùy mị" quá thì tựa vào đâu
 
Back
Top