Diablo III - Ngày trở về xa xăm

Ối #-o, mắt dạo này kém thật :-<
 
ối D8 =)) chắc khi mình 50,60 tuổi may ra nó mới ra :))
 
Làm gì có. Cứ 10 năm 1 bản cứ tính xem thử
 
tới d100 thì mình ko còn sống để thưởng thức rồi :((,phải truyền cho con cháu chơi tiếp thôi :))
 
10 năm 1 bản thì cỡ 80 tuổi á :| chờ nó ra D3 thôi cũng đủ chết rồi nói gì D8 :))
 
Đến thời D8 thì người ta chơi game bằng cái gì nhỉ =))
 
nhập vai trực tiếp luôn \m/ cái Project Natal sẽ phát triển cực thịnh >:)
 
ở đây có đứa nào xem blizzcon ko :-(
 
bỏ 40$ để coi online với mạng cùi VN hoặc bỏ hơn để qua đó coi trực típ :-ss chắc ko có ai trừ và cá nhân :))
 
Ôi, chờ mòn mỏi. Không biết bao giờ mới thầy được cái bìa đĩa D3 =((
 
đến khi nào ra D3 khoảng vài tuần là bạn sẽ thấy bìa đĩa thôi mà:))
 
Ta thì ko quan trọng cái bìa . Chủ yếu là cái disk bên trong đó thôi ;))
 
Blizzard nổi tiếng trễ hẹn mà ;))
 
Ko phải mình Blizz trễ hẹn đâu huynh ạ. "Mốt" bây giờ của mấy NSX game đấy ;));))
 
vụ trễ hẹn game thì Bliz là nổi nhất hiện nay :| nhưng chưa = các trò khác, có trò mười mấy năm mới ra 8-}
 
vụ trễ hẹn game thì Bliz là nổi nhất hiện nay :| nhưng chưa = các trò khác, có trò mười mấy năm mới ra 8-}
trò gì mà mười mấy năm thế 8-}}
 
Ngay tên box chứ đâu :-w
 
ko nhớ rõ lắm :-? hôm trước đọc trên gamek. Để tim lại xem :">

Những tựa game bị trì hoãn lâu nhất

Duke Nukem Forever (Đang phát triển cho PC)

Đây có lẽ là tựa game lừng danh nhất trong làng game vì bị trì hoãn quá lâu. Duke Nukem Forever được công bố lần đầu vào năm ...1997 và đến tận bây giờ, sau 11 năm, game vẫn chưa được ấn định ngày phát hành.

=))
 
Back
Top