Cái đó gọi là tàu lượn - glide :) do máy bay kéo đi, dùng chở hàng là chính (pháo, xe jeep, quân nhu, tank terratrack và cả lính).
Đi cái này nguy hiểm vì dây kéo dễ bị quấn vào thân, máy bay kéo theo tàu lượn chở nặng nên khó lách - dễ bị AA và Fighter hạ , các thứ hàng hóa chất bên trong buộc ko chặt dễ đứt xích đè chết hành khách, dễ gặp tai nạn (trong tổng số 3000+ chiếc tàu lượn dùng trong Market Garden và Normady - số tàu lượn bị rơi trên đg` vận chuyển là 1100+ trong đó công của AA gun và Luffwafe chỉ có 300+ còn lại là sự cố tai nạn).
Pác Ryu muốn xem thêm cái này thì tìm thử mấy cuốn hồi ký của các kụ cựu chiến binh đại đội Red Devil do Đại tá Frost chỉ huy trong chiến dịch đổ bộ Market Garden mà đọc, ko thì tìm phim A bridge too far mà xem, còn có cái "Brother In Arms : Hell High Way" cũng nói về các chiến dịch đổ bộ đường không đấy
Nếu cho bọn dù của bác Ryu vào thì bên Werh cần nhét thêm con tiger ace của ku Voss mới cân bè