- 27/5/05
- 29,146
- 1,039
nick chat mình lập từ tháng 7 năm 1997
nên mới là vietanh797

nên mới là vietanh797
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

yahoo cũng thế 


nick chat mình lập từ tháng 7 năm 1997
nên mới là vietanh797
mạng hôm nay lag vãiyahoo cũng thế
![]()
con việt trym dẫn đầu à ? 
tam giác vàng gần việt nam chứ đâu bên nam mĩ thếTớ tưởng trước giờ có mỗi vùng tam giác vàng ở Nam Mĩ thôi chứ.
Châu Á cũng có cơ à.

Nhóm anh em ở đây hình như chẳng ai vào được cả. Thôi đợi Open Beta đi =/ai tốt bụng share cái acc bắn tank đi T_T
Hồi trước tôi nghe có tam giác vàng ma túy ở Nam Mĩ chuyên tuồn vào Mĩ mà.tam giác vàng gần việt nam chứ đâu bên nam mĩ thế


Nói vậy, chứ không dùng mắt để xác định sơ bộ thì máy bay vận tải đâu có thiết kế để có cái cửa sổ làm gì xDTui thấy thời nào thì phi công khi bay chỉ xem waypoint trước 1 lúc
còn thì dùng la bàn, đồng hồ đo khoảng cách bay cả, vì khi đó chưa có rada chỉ waypoint
chứ còn thì dùng mắt ít lắm, chỉ nhìn thẳng hay trên trời thui
Sao đồng chí phải cố ăn thua thế, tớ bảo "thời đó" tức là hồi tầm WW1-WW2, bay có cái la bàn định mắt với bản đồ là cao, chứ tầm 40-50 năm nay đổ lại máy bay, ra đa, hệ thống phát tín hiệu phát triển ầm ầm, với lại còn có thấy mấy chiếc máy bay, tàu mất tích hàng loạt ở Becmuda nữa đâu.trên trời chủ yếu là nhìn thời tiết để báo cáo
hay nhìn các vật thể lạ đang bay quanh mình để còn tránh
còn thì mắt phi công dùng nhiều nhất khi hạ cánh với cất cánh, nhất là hạ cánh, phải quan sát đường băng và máy bay lên xuống này nọ
còn cái chuyện mà dùng mắt nhìn đảo thì hơi vô lý
còn 1 lý do này nữa, đó là máy bay có 1 loại đồng hồ đặc biệt, luôn hướng về phía sân bay, dùng nhiều khi hạ cánh, nếu các đồng hồ khác hỏng, họ nhìn vào đó, bay theo hướng kim chỉ sẽ đến dc sân bay


tớ tưởng hội này ở Mĩ chứ nhỉ 
nguyên nhân thì tui nghiêng vềd giả thuyết sóng hạ âm hơn vì mang tính khoa học và thuyết phụcHồi trước có coi phim tài liệu về cái tam giác quỷ Becmuda. Bảo ở đó nhiều máy bay rơi và thuyền đắm do thời đó định vị không chỉ bằng la bàn mà dựa vào bản đồ và nếu được hình dáng các eo biển(kiểu bay dọc hay chạy dọc bãi biển) . Do ở đó có nhiều hòn đảo,bãi biển từ xa có ngoại hình qúa giống nhau, nên phi công hay hoa tiêu cứ lầm lẫn tưởng chạy hướng này thêm mục lúc thì sẽ đến nơi cần đến. Nhưng kết quả chạy hoài chạy hoài hết cả nhiên liệu nhưng cũng không đến được nơi, đến khi tính quay lại thì đã muộn, hết nhiên liệu hay tôg vào đá ngầm.
vậy đã nghe vụ thủy phi cơ ở vùng jacksonville gần bermuda chưa,có cả GPS và liên lạc qua vệ tinh mà vẫn lạc đấy thôiBác aragon nói đúng rồi đó, khi công nghệ hàng không chưa phát triển, máy bay mới bay loanh quanh tầm gần và thấp thì phi công mới dung mắt để định hướng. CHứ đến khi bay cao và xa, VD như thời chiến tranh thì định hướng là 1 điều tối quan trọng rồi. Mà định hướng thì có gì đâu, đều là dựa vào sóng radio để đồng hồ hoạt động cả. Mà khi bay cao, mắt thường chẳng có tác dụng định hướng được đâu mà!



Tớ phản bác vấn đề từ trường ảnh hưởng đến la bàn xDnguyên nhân thì tui nghiêng vềd giả thuyết sóng hạ âm hơn vì mang tính khoa học và thuyết phục
vậy đã nghe vụ thủy phi cơ ở vùng jacksonville gần bermuda chưa,có cả GPS và liên lạc qua vệ tinh mà vẫn lạc đấy thôi![]()