Truyện Tam Quốc Chí cho anh em nè..cùng nhau bình loạn nào

thôi edit lại :D sr anh em :D
 
Chưa kịp đọc bác đã edit
Hạ Hầu Kiệt vỡ tim ở cầu trường bản thì phải ._. có lẽ do giật mình, nên vỡ tim mà chết.
Mà Tôn Sách cũng hét chết 1 thằng ấy :D quả ấy mới khủng :D đang đuổi theo cứu bạn TS nó hét cho cái ngã ngựa chết :>
 
Hạ Hầu Kiệt vỡ tim ở cầu trường bản thì phải ._. có lẽ do giật mình, nên vỡ tim mà chết.
quả này là TP 1 minh 1 ngựa chặn cầu Trường Bản ;))
 
vậy là tiền sử có bệnh tim + mấy thằng lính íu sinh lý nên thế hở, chứ 1 đám lính, lấy thịt đè người chắc cũng dc :-?
 
Trương Phi nhờ hét to thế nên mới có skill Đại Hô :>
Vấn đề lấy thịt đè người có lẽ cũng được đấy ;)) đánh mãi cũng phải mệt, nhưng Trương Phi to béo mà chạy nhanh lắm :D sợ chưa kịp đè đã chạy thoát rùi
 
đang truyện mà đã sang phim roài .:|
 
nghe nói trên kênh Cảm Xúc có chiếu phim Tam Quốc đấy ;))
 
Trương Phi nhờ hét to thế nên mới có skill Đại Hô :>
Vấn đề lấy thịt đè người có lẽ cũng được đấy ;)) đánh mãi cũng phải mệt, nhưng Trương Phi to béo mà chạy nhanh lắm :D sợ chưa kịp đè đã chạy thoát rùi

Tại lúc đấy tưởng có quân mai phục đằng sau thôi
 
nghe đâu thời tam quốc cùng thời Bà Triệu của nước mình;;)
 
nghe đâu thời tam quốc cùng thời Bà Triệu của nước mình;;)

Bà Triệu là sau CN rồi, Tam Quốc là trước CN mà :-j
 
hồi đấy Tôn Quyền nó chiếm nước việt nàm mà :)) .
 
Bà Triệu (chữ Hán: 婆趙), còn gọi là Triệu Trinh Nương (趙貞娘), tên thật là Triệu Thị Trinh (趙氏貞) hay Lệ Hải Bà Vương, hay Nhuỵ kiều tướng quân, sinh ngày 2 tháng 10 năm Bính Ngọ (226), là một trong những vị anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam, Bà Triệu còn được gọi là Triệu Ẩu (趙嫗) theo cách gọi của người Trung Hoa ('"ẩu" nghĩa là bà già, bà lão). Bà là người Quan Yên, quận Cửu Chân, nay thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và là em của Triệu Quốc Đạt[1].
Năm 246, bà đã cùng anh trai là Triệu Quốc Đạt dựng cờ khởi nghĩa và sau khi Triệu Quốc Đạt chết (248), bà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại sự xâm lược của quân Đông Ngô, do Lục Dận (cháu của Lục Tốn), thứ sử Giao Châu chỉ huy. Nhiều nghĩa binh đã tử trận vào năm đó. Theo Trần Trọng Kim trong Việt sử lược, bà chống đỡ với quân Đông Ngô được 5-6 tháng thì thua chạy đến xã Bồ Điền và tự tử. Khi ấy Triệu Thị Trinh mới 23 tuổi. Còn Lê Mạnh Thát dẫn Thiên nam ngữ lục và Ngụy chí mà kết luận rằng Bà Triệu đã không thua bởi tay Lục Dận, trái lại đã đánh bại Lục Dận. Lục Dận chỉ chiếm được vùng đất nay thuộc Quảng Tây. Bà Triệu đã giữ được độc lập cho đất nước đến khi Đặng Tuân được Tôn Hựu sai sang đánh Giao Chỉ vào năm 257.
nguồn :http://vi.wikipedia.org/wiki/Bà_Triệu
các pác học sử hay wá em vô cùng bái phục=))=))=))

Bà Triệu là sau CN rồi, Tam Quốc là trước CN mà
Lưu Bị (161 – 223) là một vị tướng, nhà quân phiệt, trở thành hoàng đế khai quốc và xây dựng Thục Hán thời Tam Quốc.

nguồn:http://vi.wikipedia.org/wiki/Lưu_Bị
pác cũng chơi TS nữa àh nghĩ về quê chăn trâu là thích hợp nhất rồi:)):)):))
 
Chắc nhầm với 2 bà Trưng, làm gì mà ghê thế =.=". Chả lẽ cậu không nhầm bao giờ à
 
ko biết mạnh hoạch là người VN hay mông cổ nhỉ
nghe GCL bảo là người phía nam mà (phía bắc là TQ phía nam là VN đó)
 
Mạnh hoạch là người Hán mông má gì ở đây
phía nam ở đây là vân nam Trung Quốc chứ ko phải ở VN.
 
haha Mạnh Hoạch Việt Nam mà =)) , sau đó sang bên Vân Nam lấy gợ thôy;))
 
Back
Top