ozma65
Mr & Ms Pac-Man
- 10/12/04
- 299
- 1
Có khi nào các bác bị như thế này không ? Em vừa trải qua nên thật sự rất bàng hoàng và ko biết xử lý ra sao cả !
Em thích 1 nhỏ bạn từ năm lớp 10 rồi , em cũng chả biết nó có thích em hay ko vì khi em nói em thích nó , nó chỉ cười và nói : " Vậy hả ! " . Giờ em đã học xong lớp 12 , chuẩn bị vào đh , hôm kia nó nt rủ em đến nhà chơi , bảo là có nhiều đứa đến lắm , em cũng đang rãnh mà nó mời nữa thì ko thể ko đi .
Lúc em đến nhà nó thì ngoài sân vẫn ko có cái xe nào khác ngoài xe nó , em hỏi thì nó bảo là chắc bọn kia đến trễ nên em cũng vào nhà . Đợi 1 lát thì nó nói lên phòng nó ngồi chờ chút , nó đi pha nước rồi điện cho mấy đứa kia . Em lên phòng nó chơi 1 lát , rồi thấy cái khay đựng đĩa của nó , em lục xem có đĩa nhạc ha phim gì hay ko thì............ một cái đĩa với hình ảnh ko tốt đẹp nằm trong đống đĩa đó lộ ra ngay trước mắt em ( em thấy hơi hoảng rồi) , và phía sau nó lại có thêm vài cái tương tự như thế nữa . . . . .
Em thật sự lúc đó ko cảm thấy gì ngoài sự bàng hoàng , bất ngờ . Em thích nhỏ vì em nghĩ nhỏ trong sáng , hiền lành , ko ăn chơi đua đòi nhưng khi thấy nhỏ có những thứ như vậy thì...........
Sau đó còn 1 việc xảy ra làm em hoảng thật sự nữa , sau khi thấy những đĩa đó , em ngồi chờ khoảng 10 phút rồi định đi về , vừa xuống lầu thì nhỏ thấy và hỏi em sao về , em bảo thôi tui mệt , bữa sau đến chơi , nhỏ nói thế này : " Giờ mấy đứa bận hết rồi , còn ông với tui ở đây thôi , cứ ở trên đó chờ đi , tui pha nước rồi đem lên rồi mình vừa uống vừa chơi ! " .....Là con trai mà ! Thằng nào thấy cảnh như vậy cũng lúng túng và có ý nghĩ xấu cả nhưng lúc này em cảm thấy thật sự nghi ngờ về tình cảm dành cho nhỏ , em thất vọng lắm nhưng giả vờ như ko có gì , em nói thôi tui mệt quá , đau đầu lắm , lần khác đi chơi cũng được . Và rồi em cũng đủ bình tĩnh mà dắt xe ra về ....:(
Thật sự em thích nhỏ , nhưng giờ em ko biết phải làm gì nữa , một phần em muốn làm theo bản năng của 1 thằng con trai mới lớn , một phần lại ko muốn tiếp tục duy trì tình cảm với nhỏ nữa .....Em thật sự không biết phải xử lý ra sao nữa , các bác giúp cho em với , và em muốn những lời khuyên chân thành thật sự chứ ko phải những câu nói vô nghĩa , bậy bạ đâu ! Xin các bác giúp em với , trong khi em vẫn còn giữ được bình tĩnh để ko ......! :(
Em thích 1 nhỏ bạn từ năm lớp 10 rồi , em cũng chả biết nó có thích em hay ko vì khi em nói em thích nó , nó chỉ cười và nói : " Vậy hả ! " . Giờ em đã học xong lớp 12 , chuẩn bị vào đh , hôm kia nó nt rủ em đến nhà chơi , bảo là có nhiều đứa đến lắm , em cũng đang rãnh mà nó mời nữa thì ko thể ko đi .
Lúc em đến nhà nó thì ngoài sân vẫn ko có cái xe nào khác ngoài xe nó , em hỏi thì nó bảo là chắc bọn kia đến trễ nên em cũng vào nhà . Đợi 1 lát thì nó nói lên phòng nó ngồi chờ chút , nó đi pha nước rồi điện cho mấy đứa kia . Em lên phòng nó chơi 1 lát , rồi thấy cái khay đựng đĩa của nó , em lục xem có đĩa nhạc ha phim gì hay ko thì............ một cái đĩa với hình ảnh ko tốt đẹp nằm trong đống đĩa đó lộ ra ngay trước mắt em ( em thấy hơi hoảng rồi) , và phía sau nó lại có thêm vài cái tương tự như thế nữa . . . . .
Em thật sự lúc đó ko cảm thấy gì ngoài sự bàng hoàng , bất ngờ . Em thích nhỏ vì em nghĩ nhỏ trong sáng , hiền lành , ko ăn chơi đua đòi nhưng khi thấy nhỏ có những thứ như vậy thì...........
Sau đó còn 1 việc xảy ra làm em hoảng thật sự nữa , sau khi thấy những đĩa đó , em ngồi chờ khoảng 10 phút rồi định đi về , vừa xuống lầu thì nhỏ thấy và hỏi em sao về , em bảo thôi tui mệt , bữa sau đến chơi , nhỏ nói thế này : " Giờ mấy đứa bận hết rồi , còn ông với tui ở đây thôi , cứ ở trên đó chờ đi , tui pha nước rồi đem lên rồi mình vừa uống vừa chơi ! " .....Là con trai mà ! Thằng nào thấy cảnh như vậy cũng lúng túng và có ý nghĩ xấu cả nhưng lúc này em cảm thấy thật sự nghi ngờ về tình cảm dành cho nhỏ , em thất vọng lắm nhưng giả vờ như ko có gì , em nói thôi tui mệt quá , đau đầu lắm , lần khác đi chơi cũng được . Và rồi em cũng đủ bình tĩnh mà dắt xe ra về ....:(
Thật sự em thích nhỏ , nhưng giờ em ko biết phải làm gì nữa , một phần em muốn làm theo bản năng của 1 thằng con trai mới lớn , một phần lại ko muốn tiếp tục duy trì tình cảm với nhỏ nữa .....Em thật sự không biết phải xử lý ra sao nữa , các bác giúp cho em với , và em muốn những lời khuyên chân thành thật sự chứ ko phải những câu nói vô nghĩa , bậy bạ đâu ! Xin các bác giúp em với , trong khi em vẫn còn giữ được bình tĩnh để ko ......! :(




). Tớ cũng nói thật luôn, ấy là con trai mà sao ấy phải băn khoăn về mấy cái lẻ tẻ như thế?
, nếu bạn kia mà cũng nghĩ như ấy thì ấy ko có cơ mà tìm đc mấy cái đĩa đấy đâu.