Nguyễn Nhật Ánh Fanclub ^__^

^: bác có link down truyện đó ko cho em xin đi.
___ hồi còn học cấp 3 bọn bạn cho mượn đọc thấy xến cóc thèm coi. tuần trước tự nhiên coi 2 cuốn phòng trọ 3 người, với bong bóng lên trời thấy hay quá trời, chạy ra hiệu sách còn mổi cuốn nữ sinh. tiếc quá, biết vậy đọc từ hồi cấp 3 :((
 
^: bác có link down truyện đó ko cho em xin đi.
___ hồi còn học cấp 3 bọn bạn cho mượn đọc thấy xến cóc thèm coi. tuần trước tự nhiên coi 2 cuốn phòng trọ 3 người, với bong bóng lên trời thấy hay quá trời, chạy ra hiệu sách còn mổi cuốn nữ sinh. tiếc quá, biết vậy đọc từ hồi cấp 3 :((

Rất nhiều người nghĩ lúc hồi nhỏ rằng truyện NNA chỉ dành cho con gái đọc .:))
 
ủa,cô gái đến từ hôm qua là tên bài hát mà,NNA có truyện đó nữa hả :o
 
Truyện đó ngắn gọn, đơn giản và ấn tượng nhất với mình. Đỉnh nhất của NNA hehe
 
Mình đọc truyện Cô Gái Đến Từ Hôm Qua rồi. Ấn tượng nhất là một sự lặp lại một cách vô thức các trò chơi tuổi nhỏ nhưng không lặp lại hoàn toàn giống mà theo cái nguyên tắc "con gái càng lớn càng thông minh, con trai càng lớn càng ngu..."=))
 
Nhìn chung thì đa phần các nhân vật nam chính trong truyện ngắn của NNA đều có xu hướng càng lớn càng khờ khạo 8->
 
thấy truyện "Cô gái đến từ hôm qua" và "Bắt đền hoa sứ" là truyện có kiểu yêu nhau vui nhất.
 
Có ai lại quán Đo Đo của chú NNA ăn món Quảng không ?
 
Khoái chuyện xứ Langbiang hơn, phong các magic VN và những tính cách hồn nhiên của bọn trẻ.
Nhưng ma thuật trận cuối chưa được hoành tráng lắm, trùm cuối 1 mình vs 1 đám thắng, 1 minh vs 1 đứa thua, 1 đám đánh trum ai dè bị 1 bà tiên vô hình chặn ><

Nguyên có vẻ làm quân sư là chính chứ ko đánh đấm gì, còn Kaply thi toàn lăn xả đanh quyết liệt
 
Khoái chuyện xứ Langbiang hơn, phong các magic VN và những tính cách hồn nhiên của bọn trẻ.
Nhưng ma thuật trận cuối chưa được hoành tráng lắm, trùm cuối 1 mình vs 1 đám thắng, 1 minh vs 1 đứa thua, 1 đám đánh trum ai dè bị 1 bà tiên vô hình chặn ><

Nguyên có vẻ làm quân sư là chính chứ ko đánh đấm gì, còn Kaply thi toàn lăn xả đanh quyết liệt
Bộ đấy tớ thích mê không kém gì HP :D
Mỗi tội đoạn End hơi khó hiểu, chắc là bọn nhóc phù thủy xứ Lang Biang đến thăm Kaply và thằng gì đấy ở thế giới thật
 
Trong truyện "cô gái đến từ hôm qua", trước khi Thư kể cho Việt An nghe về Tiểu Ly thì Việt An có nhận ra Thư là cậu bạn ngày xưa xủa mình không nhỉ
 
Con nhỏ nó nhận ra thằng này ngay từ đầu nên mới bày trò quay thằng này ấy chứ ;))
 
Không phải đến thăm 2 đứa nó mà dòm qua cái hộp thông giới của nhỏ Păng Ting mà thấy
 
Cô gái đến từ hôm qua có 1 văn phong khác, không như những chuyện tình buồn trước kia. Nó có vẻ như mang 1 ít (ít nhé :p) triết lý như kiểu Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ
Mà mỗi lần nhắc đến Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ lại nhớ đến cái câu chế Cho tôi xin 1 vé đi Fờ TU của trường gf =))
 
Trong truyện "cô gái đến từ hôm qua", trước khi Thư kể cho Việt An nghe về Tiểu Ly thì Việt An có nhận ra Thư là cậu bạn ngày xưa xủa mình không nhỉ

Tiểu Ly là đi tiểu vô cái ly đúng không;)

_truyện này có mấy câu danh ngôn được vận dụng rất hài...nhất là bạn chú Việt Anh:)
 
Thích ...nhưng là chuyện ngày xua rồi .Bây giờ không thích dc nữa .Không như "đô rá ê... mòn " thích hoài thích mãi
 
truyện NNA hay thế mà dựng thành phim chán wa,phim nào cũng dở,ko lột tả được hết cái hồn của truyện,có mỗi kính vạn hoa coi duoc nhat,chết cười :)
 
Tớ chưa bao h cầm vào quyển truyện của NNA nên không dám nói là đã đọc. Tuy nhiên tớ rất thích nghe audio truyện của NNA, hiện trong ổ cứng và điện thoại vẫn giữ 2 bộ: Mắt biếc và Còn chút gì để nhớ. Không nhớ đã nghe bao nhiu lần rùi, chỉ bít là rất nhìu. Tớ lười đọc chỉ vì mê giọng đọc của anh gì đó :P
 
Back
Top