Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

Haiz ..

Có lẽ mình đã quá vội vàng chăng?

Khi gật đầu thì có lẽ mình không cảm nhận hết,tình cảm đó chỉ là thích,cảm thấy dế chịu khi được quan tâm...

Mình đã yêu chưa?

Chẳng biết.Anh cưng mình kinh khủng,quan tâm mình từng chút một,lúc nào thấy mình khác lạ một xíu cũng hỏi.Mình giận những cái vô cớ,anh toàn năn nỉ,xuống nước.

Đôi lúc mình thấy mình quá đáng.

Mình cần người ở cạnh,quan tâm mình như anh.Nhưng đôi khi mình cảm thấy ngột ngạt,cảm thấy mình cần một cái gì đó mới mẻ hơn,cảm thấy anh không-hợp với mình.Anh chân thật quá,lại hiền lành quá.

Nói sao nhỉ,anh hay đùa những cái mình thấy chẳng cười nổi.Mình biết anh muốn mình vui,nhưng mình cảm thấy mệt mỏi,không cười được.

Nơi nao có một chốn bình yên cho tim mềm...
 
-1 vài ngày nói chuyện thế là xong, lại ok rồi, lại ko gọi đt nữa ^^ cứ thành cái lệ rồi lại tự nhiên thôi làm mình cũng hụt hẫng j đó :)) ko sao, wen rồi :D
-Mai đi làm, lãnh lương :-x nói hum nay type mấy cuốn ĐTV mà cũng ko làm đc >_< chán thật. Mai cố gắng làm cho ng` ta, lỡ hứa rồi, ko nhanh thì chậm cũng phải làm chứ :D
-Mấy tuần rồi bận kiếm xe wa', dm xe như kẹc, cái đc thì mắc, cái giá dc thì lại òm èm, thôi để cho ông kia kiếm dùm cho rồi. pó chiếu cái sự đời, cái j đến sẽ đến. Có khi ko có xe lại hay =))
 
Làm cho người khác lo lắng hạnh phúc lắm sao?

K biết j về người khác đừng hỏi cái kiểu đó . Chả gì hết .

K quan tâm nữa . Ta có một mình Mũm . Duy nhất . K hơn .

Mi là bạn thì là bạn . Còn hơn thì .... ta chịu :-<

Đầu đau quá đi mất .

Tối ngủ chập chờn . Nghe em iêu bảo ta la hét " Đừng .... đừng .... "

Sao ấy nhỉ ? Đầu đau sinh ác mộng ? Sao ngủ dậy k biết j ?

Đang ở cửa hàng r . Giờ xe là của ta rồi . Mà sao.... k cần .

Muốn uống Pepsi .

Muốn ăn canh chua lá giang .

Bin bảo đừng sợ . Thế mà vẫn sợ . Là sao ?

Đêm qua em iêu xoa đầu , thấy yên bình . Nếu có kiếp sau xin cho làm người thân của em .


Bạn thì khỏi phải nói oài, một nhóc tì chính hiệu. Mọi thứ với bạn dường như luôn lạ lẫm. Bạn thực sự không biết mình phải làm gì, không dám đối mặt với nhiều thứ. Bạn rất sợ thất bại nên luôn cố thu mình vào cái “vỏ ốc” “trẻ con”. Nhưng stop lại nhé, bạn cũng cần phải lớn chứ, đây là thời gian để trưởng thành mà. Cuộc sống có nhiều khó khăn, chỉ có thất bại mới giúp bạn thành công được. Bởi vậy hãy ra khỏi vỏ ốc của mình đi nhé, tự khẳng định mình đi nào!

Close To You - Sandra And Tony Alessi

* Anh * à , * em * thương * anh *
 
Thời buổi này kiếm dc 1 người như vậy là hơi hiếm đấy bạn a :)
 
Ngày đầu cai game :( thất bại thảm hại.
TÔI LÀ THẰNG ĂN HẠI.
 
Nhớ Trường quá !!!! :(:(:(:(:(
 
Giờ thích lây qua cả mấy dấu chấm thừa. =.=!
 
5 tuần rồi, kể từ lúc nghe tin có h1n1 thì ko thèm đến trường lun 8-} ,suốt ngày ở nhà :">
 
nhớ em nhiều vô cùng :) .......................................
 
Bực mình v c l X( Đã làm cái trò cop bài người khác mà ng ta ko nói thì cũng làm cẩn thận cho người ta nhờ. Đang làm cứ bị báo modify c l gì ko biết X(
 
Cảm ơn đã góp phần làm tao thêm chán gia đình :)
 
mỗi ngày 1 nỗi buồn, 1 nỗi chán...chất chồng
Ta phải sống sao đây, sống mà phải dối lòng?sống mà phải đối mặt, khi sống mà phải chịu đựng, vậy sống có ý nghĩa gì nữa k?
trời ơi, tôi biết phải làm sao?....
 
Cám ơn Hai .

Cám ơn em iêu .

Cám ơn siu nhưn chảo mỡ .

Cười đc một chút r :'>​
 
Đi gần anh sao em hạnh phúc bao nhiêu !
Vẫn nụ cười nồng ấm... vẫn đây đôi mắt hiền... vẫn bàn tay nhẹ vuốt tóc em ngày xưa !~
 
anh yêu em :-*:-* , cố gắng y , sắp có đc e rồi :D , 0 biết là lúc quyết định chưa để đánh bài ngửa nhỉ ;));))
 
bài nhìu wa', học mãi ko xong, chán wa' jh :(( mu'n về nước wa', miss my friends.... hồi nãy mới nói chuyện với ng bạn hơn 2 năm rồi ko gặp, dzuj :))
 
Back
Top