whisky137
Dragon Quest
- 7/2/07
- 1,318
- 143
- Sắp tới tui sẽ hẹn nàng màu Đen ra và nói mọi chuyện về vợ tương lai của tui...... Hôm qua, tui có hỏi nàng tin hay không khi tui nói tui có vợ tương lai
...... Nhìn nàng có vẻ hiếu kỳ nhưng tuyệt nhiên không có nét nào buồn bả hay giận hờn, mà đơn thuần chỉ là nét mặt hiếu kỳ
.........
- Nhưng sao nhìn lại nàng thì tui lại cứ yêu nàng....... Nàng không đẹp nhưng xinh và ăn nói rất dễ thương
......
Đừng để nó cám dỗ nữa
. Mình ko đạt dc nên cảm thấy tiếc nuối đó thôi 
Em màu trắng mình đã có nội gián rồi, cứ yên tâm mà tiến.
...... Hôm qua, tui có hỏi nàng tin hay không khi tui nói tui có vợ tương lai
....... Nàng không đẹp nhưng xinh và ăn nói rất dễ thương
..... Nhưng hôm qua, tui hỏi lại rằng "tui yêu nàng nhiều mà sao nàng không yêu tui" thì nàng cười cười và lảng tránh qua chuyện khác
......... Tui định làm dứt điểm luôn vụ này
..........
..... Hay 4 người tập hợp 1 chỗ, tán tui vỡ mặt
....... Vì khi ăn Tết xong, tui còn chẳng có ai để gọi là bạn gái cơ mà
, nêu tự sướng với tình yêu hiện tại đi, yêu người như nàng màu đen thì cũng chĩ giống rước về làm má nhõ thôi, khác chi đâu, đừng thã hình mà bắt bót, tội lắm :(
.......
....... Nói suốt 1 tiếng mà cứ muốn nói tiếp