tình yêu là j đây?

xinemtrovevoitoi

Donkey Kong
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
23/3/08
Bài viết
309
Reaction score
184
mình tự hỏi TY là vật chi mà thế jan phải đau đớn thế nài.
Mình đang yêu 1 người chẳng có chút tình cảm j với mjnh. Mình đang đau khổ wa. Có ai giúp mình ko? mình quá bứt rồi...
 
ra cầu ao nhảy xuống uống vài ngụm nc ao rồi nói chuyện tiếp với anh :))
 
Đau khổ ... viết chữ thế kia đọc ko thấy đau mắt à?:-??
 
mình tự hỏi TY là vật chi mà thế jan phải đau đớn thế nài.
Mình đang yêu 1 người chẳng có chút tình cảm j với mjnh. Mình đang đau khổ wa. Có ai giúp mình ko? mình quá bứt rồi...
chả thấy gì là đau khổ cả,ko yêu thì thôi việc gì phải xoắn :-*
 
mình tự hỏi TY là vật chi mà thế jan phải đau đớn thế nài.
Mình đang yêu 1 người chẳng có chút tình cảm j với mjnh. Mình đang đau khổ wa. Có ai giúp mình ko? mình quá bứt rồi...

bởi vậy mới có " Cẩm nang kưa gái " \m/
 
mình tự hỏi TY là vật chi mà thế jan phải đau đớn thế nài.
Mình đang yêu 1 người chẳng có chút tình cảm j với mjnh. Mình đang đau khổ wa. Có ai giúp mình ko? mình quá bứt rồi...

- Bài viết của mọt người "đau khổ" đây sao 8-} ..... Ngôn ngữ VN biến chất trầm trọng rồi =.= ........
 
bạn ấy dùng rất hạn chế rồi,ai mà đọc ko ra thì trùm mền đánh .ắm đi là vừa
@chủ topic:bạn đang cùng chug tâm trạng với rất nhìu người ,cũng nên khuây khỏa đi.Tỏ ra đau khổ với mấy đứa kon gái ko yêu mình chỉ làm nó coi thường (cao lắm cũng chỉ là thương hại thôi).Nam nhi mà lụy vì tình thì ko hay tí nào
 
yêu ấy hả? hỏi thế gian tình là gì?...................\m/

LK và Phương Anh trả lời:[video]kdi4nEPdp4s[/video]
 
bạn ấy dùng rất hạn chế rồi,ai mà đọc ko ra thì trùm mền đánh .ắm đi là vừa
@chủ topic:bạn đang cùng chug tâm trạng với rất nhìu người ,cũng nên khuây khỏa đi.Tỏ ra đau khổ với mấy đứa kon gái ko yêu mình chỉ làm nó coi thường (cao lắm cũng chỉ là thương hại thôi).Nam nhi mà lụy vì tình thì ko hay tí nào

- Biết là thế nhưng vẫn không ngửi nổi cái kiểu viết ấy :-w ...... Sự trong sáng của tiếng Việt đâu rồi :-w ..........

- Còn bác chưa trải qua cảm giác như chủ topic thì chưa biết đâu :-< ..... Trải qua đi rồi mới thấy nó tệ đến mức nào :-< ......
 
Vào đọc " Di chúc của Duy Minh " đi =)) =))
 
nó kiêu nó chảnh rồi nó ế :))
biển rộng còn nhiều cá \m/
ae ta giong buồm ra khơi thôi ! :>
 
Ko làm đc gì hết, chỉ mong nỗi buồn mau qua đi thôi. Sống và yêu với con người thực của mình, có như vậy thì ko còn gì luyến tiếc và ân hận!
 
mình tự hỏi TY là vật chi mà thế jan phải đau đớn thế nài.
Mình đang yêu 1 người chẳng có chút tình cảm j với mjnh. Mình đang đau khổ wa. Có ai giúp mình ko? mình quá bứt rồi...

thử lấy 1 tờ giấy và viết ra 20 điểm tốt của người đó, 20 điểm ko tốt của người đó và 20 điểm khiến huynh đài cảm người đó (bất kể tốt xấu). viết ko được tức là chưa phải yêu :>
 
thử lấy 1 tờ giấy và viết ra 20 điểm tốt của người đó, 20 điểm ko tốt của người đó và 20 điểm khiến huynh đài cảm người đó (bất kể tốt xấu). viết ko được tức là chưa phải yêu :>

Cậu viết được tớ cũng gọi cậu là sư phụ ^:)^, tốt và xấu còn dễ chứ tìm lí do vì sao cảm mến thì 8-}
 
lạy đại ca, tại hạ đang tìm cách ám thị mà, việc gì phải xé toạc móng heo ra thế :|
 
mình tự hỏi TY là vật chi mà thế jan phải đau đớn thế nài.
Mình đang yêu 1 người chẳng có chút tình cảm j với mjnh. Mình đang đau khổ wa. Có ai giúp mình ko? mình quá bứt rồi...

Đừng yêu . Thương thôi :)

Câu đầu tiên sến quá :|

Thương là hạnh phúc rồi . Đúng k ? Đừng bắt ngta có tình cảm với bạn . Thương một mình có lúc cũng hạnh phúc lắm bạn ạ :)

Chẳng ai giúp đc .

Chỉ có người kia giúp đc , đúng k ? Tỉ sự bây giờ nta ok bạn nhưng trong lòng k phải thế thì sao ? Đau hơn đúng k ?

Ta nghĩ âm thầm lặng lẽ xách ra sông có lẽ tốt hơn đó .

Ta nè . Ta thương một người 4 tháng 14 ngày r đấy :) Có thể đau . Nhưng mình hp hay k là do mình thôi .

Cố nhé .

Tự nhủ mình là siu nhưn cảm giác sẽ tốt hơn nhiều đó :)​
 
nghe bài hát "yêu thật lòng được gì không "của quang vinh đi.
 
thử lấy 1 tờ giấy và viết ra 20 điểm tốt của người đó, 20 điểm ko tốt của người đó và 20 điểm khiến huynh đài cảm người đó (bất kể tốt xấu). viết ko được tức là chưa phải yêu
mình ko thấy nó có điểm j xấu cả, nếu như điểm tốt thì 20 là ít quá. vì sao cảm mến thì mình ko thể nào biết được vì nó thuộc về trái tim ko phải lí trí.
Thương là hạnh phúc rồi . Đúng k ? Đừng bắt ngta có tình cảm với bạn . Thương một mình có lúc cũng hạnh phúc lắm bạn ạ
thương 1 mình làm sao có hp được bạn? nếu như nó biết mình thương nó còn đỡ chứ cứ im lặng mà thương thì làm sao có hp được?
@chủ topic:bạn đang cùng chug tâm trạng với rất nhìu người ,cũng nên khuây khỏa đi.Tỏ ra đau khổ với mấy đứa kon gái ko yêu mình chỉ làm nó coi thường (cao lắm cũng chỉ là thương hại thôi).Nam nhi mà lụy vì tình thì ko hay tí nào
đúng vậy bạn mình cũng đã tỏ ra bi lụy vì nó và nó cũng đã khinh thường mình rất nhiều. vì mình lần đầu tiên yêu nên chỉ làm theo cảm xúc mà đánh mất chính mình...
 
Yêu lần đầu mà lại là tình đơn phương à :-? Ca này khó chữa đây.
Nó k biết bạn còn dễ thở hơn, chứ nó biết rồi tránh bạn như tránh tà ( trong trường hợp bạn bám ghê quá ) thì bạn chỉ còn biết cắn trym tự tử thôi á.
Thời gian là phương thuốc hay nhất bạn à :-*
 
đơn fương có nhìu cái cũng rất ư là thú vị mà cũng có nhìu lúc thật là nản :-S , đơn fương cũng tầm 2, 3 năm 1 người :"> , 1 năm thì vài người =)) , sau 1 time khoảng vài tháng hặoc 1 2 năm thì cảm thấy người đó ko fù hợp với mình , thế là xong :)) pái pai =))
 
Back
Top