- 14/1/09
- 788
- 204
Câu trên là của Rick Be.
Tình hình là bây giờ em bấn quá các bác ạ. Nói thật thì gia đình em không có gì đáng phàn nàn. Em học cũng khá chứ không phải hạng đầu đất. Mặt nhìn cũng được. Mỗi cái ốm thôi. Trước h em thích ai thì chỉ được đáp lại có 2 lần. Tính cả hồi tiểu học + trung học cơ sở thì ba lần rưỡi. Chả được trọn vẹn 5 lần
. Sao cái số em chó má quá. Quen một lần cho là trọn vẹn thì mình bị cắm sừng. Lần thứ hai tưởng là khá hơn ai ngờ ba má nhỏ cấm
. Chửi ai bây h. Thích thì nhiều. Theo cũng nhiều. Đáp lại chẳng bao nhiêu
. Vừa bị từ chối. H bấn loạn, khủng hoảng. Khổ thân. Không biết làm theo title có được không các bác? Sống không yêu có thể không?
Tình hình là bây giờ em bấn quá các bác ạ. Nói thật thì gia đình em không có gì đáng phàn nàn. Em học cũng khá chứ không phải hạng đầu đất. Mặt nhìn cũng được. Mỗi cái ốm thôi. Trước h em thích ai thì chỉ được đáp lại có 2 lần. Tính cả hồi tiểu học + trung học cơ sở thì ba lần rưỡi. Chả được trọn vẹn 5 lần
. Sao cái số em chó má quá. Quen một lần cho là trọn vẹn thì mình bị cắm sừng. Lần thứ hai tưởng là khá hơn ai ngờ ba má nhỏ cấm
. Chửi ai bây h. Thích thì nhiều. Theo cũng nhiều. Đáp lại chẳng bao nhiêu
. Vừa bị từ chối. H bấn loạn, khủng hoảng. Khổ thân. Không biết làm theo title có được không các bác? Sống không yêu có thể không?
. Muốn đc như câu ấy thì phải có 1 cái ỳi ấy " đủ hấp dẫn " để có thể tạm thời kéo bản thân cậu ra khỏi sức hút của các em . Như là có 1 nhóm bạn rất hợp tính có thể kéo đi ăn chơi đập phá cả ngày lẫn đêm , có 1 công việc yêu thích ..... Nói chung là tạm thời có thể " nhịn " nhưng ko đc lâu đâu , con trai ko đủ kiên nhẫn = các pé gái đâu . 


