Thực ra thằng Garan này mình chỉ nghĩ có phút chốc,với lại coi nó như joke nên post hỏi ý kiến mọi người thôi,còn đợi cho vào phiên bản mới thì..bọn nó cũng có thằng Garan của bọn nó rồi.
Mà cái thằng này có cái gì gọi là imba đâu nhỉ,cũng không thể gọi phế được.
xét thử:
spell 1:con ma lv2 có Dispel magic,gây 300 đam vào summoned unit.Cộng với giải xương thì không phế đâu.
Lv4 có "bloodust", cũng chẳng phế nốt.
Nhưng nó cũng chẳng imba vì thằng dơi già cũng kiếm được mấy skill này.
Spell 2:đơn giản là dam trừ trong vòng 10s,tăng range attack,không hiệu ứng.Không stack với ngọc.Nó mà mang ngọc thì với range 350,vô dụng ngay.Vì thế thằng này mà mang ngọc thì tự làm phế mình mà thôi.
Spell 3:nếu solo thì với chiêu này + với cả ulti cũng chẳng thắng được một thằng hóa chao phá nhà đâu.Còn đánh team thì "chưa rõ".
demon đứng tank với nhà , zolt (khắc tinh demon chạy ra giết) , garan bay vào dậm , demon theo cửa đi về
nếu theo ý ông thì thằng garan chắc chắn phải mất mạng thay demon,vì chỉ có 1 thằng duy nhất qua cửa.Condown lâu,imba sao được.
_________
Story of Garan'wife
Thằng này cũng giống bao thằng khác,luôn tìm kiếm sự bất tử để sống trường sinh cùng người đẹp.Vì thế nó trước đây nó đã tìm cách bẻ gẫy thời gian để giữ mãi sắc đẹp và sự quyến rũ.Nhưng vợ nó không học,vì vậy khi nó bất tử thì vợ nó cũng chết già trở thành một hồn ma.Đau đớn vì sai lầm của mình,hắn quyết định từ bỏ phép thuật thời gian,nghiên cứu không gian để đi khắp nới tìm gái đẹp để f.. Nhưng con vợ nó không chịu bỏ nó dù giờ chỉ là một hồn ma.:)THế nó mới khổ.:(